Chàng Thủ khoa nhiếp ảnh: "Hoài bão quan trọng hơn danh hiệu"

Lệ Thu

(Dân trí) - Thủ khoa của khoa Nhiếp ảnh năm 2015 của Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội Lê Tuấn Thành cho rằng học giỏi và thành công trong cuộc sống là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Tìm ra và hết mình hiện thực mục đích cuộc sống

Lê Tuấn Thành (sinh năm 1997, quê Hải Dương) từng là thủ khoa nhiếp ảnh, Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội năm 2015 và hiện là một gương mặt trẻ của làng điện ảnh Việt Nam.

Sau 7 năm ra trường, Tuấn Thành cho rằng danh hiệu thủ khoa đem lại niềm tin cho bản thân chứ không nên coi đó là một thành công quá lớn vì danh hiệu chỉ khẳng định bạn học tốt ở trường.

Chàng Thủ khoa nhiếp ảnh: Hoài bão quan trọng hơn danh hiệu - 1

Với Tuấn Thành, hoài bão quan trọng hơn danh hiệu (Ảnh: Hiếu Nguyễn).

Ngay từ nhỏ, Tuấn Thành đã có một niềm đam mê mãnh liệt đối với nghề diễn, vì mơ ước được công chúng đón nhận và yêu mến qua màn ảnh nhỏ.

"Chính nhờ đam mê đó mà mình đã học tập hết mình và trở thành thủ khoa của khoa Nhiếp ảnh năm 2015 của trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội", Tuấn Thành bộc bạch. 

Chàng Thủ khoa nhiếp ảnh: Hoài bão quan trọng hơn danh hiệu - 2

Tuấn Thành là một trong những học trò cưng của cố NSND Hoàng Dũng (Ảnh: Hiếu Nguyễn).

9x chia sẻ: "Điều quan trọng nhất trong mọi việc làm và trong cả cuộc đời chính ra tìm ra và hiện thực mục đích của mình.

Mục đích cuối cùng của mỗi người là khác nhau. Với mình, một trong mục đích quan trọng là giúp được nhiều người xung quanh mình và xã hội".

Chàng Thủ khoa nhiếp ảnh: Hoài bão quan trọng hơn danh hiệu - 3

Với Tuấn Thành, danh hiệu thủ khoa đã giúp cho bản thân tự tin hơn (Ảnh: Hiếu Nguyễn).

"Mình luôn coi danh hiệu thủ khoa như một động lực giúp mình cảm thấy tự tin, đem niềm tin cho chính bản thân mình. Cái niềm tin đó đã giúp cho mình rất nhiều trong thời gian vừa qua. 

Tuy nhiên, mình nhận ra rằng chúng ta không nên coi đó như một sức ép hay một thành tích khủng", Tuấn Thành bộc bạch. 

Chàng Thủ khoa nhiếp ảnh: Hoài bão quan trọng hơn danh hiệu - 4

Từ những kinh nghiệm thực tế, chàng trai Hải Dương khẳng định, học giỏi và thành công trong cuộc sống là hai chuyện hoàn toàn khác nhau (Ảnh: Hiếu Nguyễn).

Theo Tuấn Thành, chuyện mình học giỏi và thành công trong cuộc sống là khác nhau. Để thành công thì cần rất nhiều sự ham học, biết vượt qua thách thức. Phía trước là một con đường mở, các bạn hãy để những gì đã qua như hành trang giúp mình vượt qua khó khăn, chứ đừng coi đó như một gánh nặng.

Chàng Thủ khoa nhiếp ảnh: Hoài bão quan trọng hơn danh hiệu - 5

Hiện Tuấn Thành đang góp mặt trong bộ phim "Thương ngày nắng về" và cũng từng góp mặt trong các bộ phim truyền hình ăn khách như Lựa chọn số phận, Trở về giữa yêu thương…(Ảnh: Hiếu Nguyễn).

Tết này có về quê?

Giống như bao bạn trẻ khác đang trên hành trình đi tìm hoài bão, xây đắp một tương lai thành công cho bản thân, Tuấn Thành cũng thấp thỏm và trăn trở áp lực khi Tết đã đến thật gần. 

Khi được hỏi "Tết này có về quê", 9x vẫn quyết định sẽ về nhà dù chẳng thể "mang tiền về cho mẹ" thật nhiều hay tự tin nói rằng mình đã thành công sau một năm đại dịch Covid-19. 

Tuấn Thành chia sẻ: "Mình nghĩ, mỗi người chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ, cần nhớ rằng là Tết là để về nhà. Chúng ta nói "về quê ăn Tết", "về nhà ăn Tết" cơ mà. Ở đây không chỉ là "ăn", mà về còn để gặp gỡ người thân, để đoàn viên, sum họp, tri ân, mong ước, chúc tụng nhau những điều tốt đẹp nhất cho một năm mới".

Chàng Thủ khoa nhiếp ảnh: Hoài bão quan trọng hơn danh hiệu - 6

"Được về nhà đón Tết là một may mắn vì nhìn vào những ngành nghề đặc thù nhất là khi dịch Covid-19, họ còn chẳng thể về với gia đình", Tuấn Thành nói (Ảnh: Hiếu Nguyễn).

Anh chàng cho biết: "Khi chúng ta được đón một cái Tết đầm ấm và hạnh phúc bên gia đình, hãy nhìn vào những đội ngũ y bác sĩ đang ngày đêm túc trực để tham gia chống dịch Covid-19. Hay lực lượng biên phòng, những anh lính nhà giàn đang ngày đêm bám đất, bám biển đảm bảo sự bình yên của Tổ quốc".

Chàng Thủ khoa nhiếp ảnh: Hoài bão quan trọng hơn danh hiệu - 7

Cả một năm xa nhà vất vả với bao lo toan bộn bề của cuộc sống, mẹ mong mỏi nhất ở những đứa con là sự sum họp và bình an trở về (Ảnh: Hiếu Nguyễn).

Chàng trai 25 tuổi tâm sự: "Đã bao giờ bạn tự hỏi hoặc thủ thỉ với bố mẹ rằng họ mong mỏi điều gì ở những đứa con như mình hay chưa? Thật ra, bố mẹ nào cũng mong con được thành công và trưởng thành hơn là tiền, là quà, là sự vô tâm của chính bạn…

Thứ bố mẹ cần nhiều hơn là thấy ta bình yên và vui sống hạnh phúc. Thứ cần hơn nữa là thấy ta dù ở hoàn cảnh nào, cũng muốn về gần bên và thể hiện sự quan tâm. Quà nào bằng gia đình sum họp? Tết nào vui bằng Tết đoàn viên? Vậy nên, Tết hãy về nhà sum họp bạn nhé!".