Chàng sinh viên khiến dân mạng bật cười trên Youtube

Huỳnh Ngọc Lập (năm thứ hai, trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh TP. HCM) được nhiều người biết đến qua những vai diễn ấn tượng trong các clip hài đình đám của nhóm Dam TV, với biệt danh Huỳnh Lập Lờ.

Nhưng ít ai biết được rằng, chàng trai nhỏ bé này cũng chính là tác giả kịch bản, đạo diễn và chỉ đạo sản xuất cho các clip của nhóm, đang “làm mưa làm gió″ trên YouTube.

 

Bước hụt là để nhìn xuống

 

Năm học lớp 6, cậu bé Huỳnh Ngọc Lập được cô giáo đề cử vào đội văn nghệ của trường. Rồi từ những vai diễn ngây ngô ngày ấy, tình yêu với bộ môn kịch nói đã ngấm vào trong máu của Lập và cậu sẵn sàng xung phong tham gia vào tất cả các phong trào liên quan đến kịch nói, dù bài vở nhiều đến thế nào.

 

Được mọi người trong trường ưu ái và tin cậy, khi học THPT, Lập được giao đảm nhiệm chức vụ phụ trách mảng kịch nói trong Đoàn trường, đó cũng là điều kiện cho cậu rèn luyện và phát huy năng khiếu của mình.

 

Với sự thông minh, cộng thêm diễn xuất tự nhiên, có duyên và đầy sáng tạo trên sân khấu, Huỳnh Ngọc Lập trở thành “diễn viên sáng giá” và tên tuổi của cậu nổi tiếng nhất nhì trường hồi ấy. Cuối năm lớp 12, Lập đăng ký thi vào trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh TP. HCM, với một sự tự tin rất lớn: Sẽ đậu với số điểm rất cao.

 

Thế rồi, cậu dường như không thể tin nổi khi bị… loại ngay từ vòng sơ tuyển. Cảm giác thất bại khiến cậu suy nghĩ rất nhiều. Và cậu nhận ra rằng, chỉ có năng khiếu thôi là chưa đủ, như một viên ngọc mà không chịu khó mài dũa sẽ chẳng khác gì những viên đá cuội.
 
Chàng sinh viên khiến dân mạng bật cười trên Youtube

 

“Những ngày tháng đó thật tồi tệ với mình. Với sức ép của gia đình, mình đăng ký vào học tại FPT Arena nhưng trong lòng vẫn không ngừng ước mơ được theo đuổi sự nghiệp sân khấu. Sau một năm miệt mài ôn luyện, mình đã đăng ký thi lại và may mắn đã mỉm cười khi mình trúng tuyển hệ đại học, khoa Đạo diễn, trường Sân khấu – Điện ảnh TP. HCM”, Lập chia sẻ.

 

Với Lập, chẳng có con đường nào dừng lại khi mình thật sự muốn tiếp tục đi. Và một lần bước hụt là một lần nhìn xuống dưới chân mình, biết được những điểm yếu của mình và sửa chữa để có thể bước những bước tiếp theo được tốt hơn.

 

Dam TV, nơi tình yêu bắt đầu

 

Đó là khi Lập còn đang theo học tại FPT Arena. Trong lễ hội hóa trang Halloween 2011 do trường tổ chức, Lập đã gặp và làm quen với một nhóm bạn cực kỳ vui tính và dễ hòa đồng. Rất nhanh sau đó, mọi người trở thành những người bạn thân thiết.

 

Trong một chuyến du lịch, các thành viên bất ngờ nảy sinh ý tưởng làm những clip vui để lưu giữ những khoảnh khắc của mình lại với nhau. Sau đó, khi đưa lên YouTube, các clip nhận được sự ủng hộ khá mạnh mẽ từ cộng đồng mạng.

 

Ý tưởng về một nhóm thực hiện clip hài chuyên nghiệp đã được cả nhóm thông qua ngay tắp lự và Dam TV ra đời như một sự khẳng định những quyết tâm của 11 bạn trẻ ấy: Dám nghĩ – Dám làm – Dám chịu.

 

Sau khi thành lập nhóm, các công việc được phân chia cụ thể và Lập tiếp tục được giao cho đảm nhận trọng trách: Viết kịch bản. Với mục tiêu không làm thì thôi, đã làm là phải “chất”, nên vai trò của Lập khá nặng nề.

 

Làm clip hài ngắn đã khó rồi, nay làm những clip hài dài không gây buồn ngủ cho khán giả thì càng khó hơn. “Từ khi đảm nhiệm viết kịch bản, mình bắt đầu trở thành người khó tính. Các ý tưởng kịch bản của mình đều được lấy từ những cuộc tán gẫu, nói chuyện đùa giỡn với bạn bè, đi đường nghe thấy, lên mạng đọc được.

 

Thỉnh thoảng, đang chuẩn bị đi ngủ mà nghĩ ra là mình lại bật dậy ghi lại. Có lúc vừa bấm máy, chợt lóe ra ý tưởng thế là mình lại dừng cả ekip lại để…sửa kịch bản. Kịch bản lâu nhất như Bỗng dưng nổi loạn, hotboy muốn khóc phải mất một tháng để hoàn thành, còn kịch bản nhanh nhất như Bánh tráng trộn thì chừng…1 tiếng là viết xong”, Lập chia sẻ.

 

Vì là một nhóm phi lợi nhuận, nên các thành viên phải tự xoay xở với nhau mọi thứ từ kinh phí quay, trang phục… Thế nên, nhiệm vụ của Lập là “đẻ” ra những kịch bản càng đơn giản, nhưng lại có nhiều đất diễn càng tốt.

 

Một mình đảm nhận ba vai trò then chốt là: Viết kịch bản, đạo diễn và diễn viên nhưng chưa bao giờ chàng trai nhỏ bé này thấy mệt mỏi cả vì luôn nhận được sự hỗ trợ đắc lực của các thành viên trong nhóm cũng như các sản phẩm được khán giả đón nhận nhiệt tình.

 

Rồi Lập quan sát chú ý để biết thế mạnh, điểm yếu trong diễn xuất của từng người để phân vai hợp lý nhất. Từ đó, tiến độ làm việc cũng được cải tiến rõ rệt. Nhiều khi phải quay đi quay lại một cảnh quay dưới trời nắng nóng nhưng các thành viên vẫn động viên nhau cố gắng để hoàn thành.

 

Thành công nhờ luôn học hỏi

 

Dù Lập được đánh giá cao với những sản phẩm đã thực hiện của mình như: Mười một, H2O, Giọng hát thiệt… nhưng đam mê lớn nhất của chàng trai Long Xuyên này không phải là điện ảnh mà lại là sân khấu kịch.

 

Chính vì thế, ngoài thực hiện những clip hài, Lập còn xây dựng DamTV thành đội kịch không chuyên, biểu diễn những vở kịch “độc quyền”, do Lập viết tại quán cà phê, phòng trà, hội chợ…

 

Bên cạnh đó, Lập cũng nhận lời viết ý tưởng cho các công ty quảng cáo, kịch bản MV cho các ca sĩ để có thêm kinh phí. Gần đây nhất, Lập có tham gia viết kịch bản và tham gia diễn xuất trong CD hài mới của nghệ sĩ hài Việt Hương và Hoài Tâm. Bên cạnh đó, cậu còn được mời tham gia diễn xuất trong bộ phim điện ảnh mới của đạo diễn Lê Bảo Trung.

 

Thông tin cá nhân

 

Họ và tên: Huỳnh Ngọc Lập

 

Ngày sinh: 17/5/1993.

 

Biệt danh: Huỳnh Lập Lờ.

 

Sinh viên khoa Đạo diễn, trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh TP. HCM.

 

Viết kịch bản và đạo diễn cho một loạt các tiểu phẩm hài “gây bão” trên YouTube như: Kính vạn Bông, Giọng hát thiệt, H2O, Mười Một, Bỗng dưng nổi loạn, Hotboy muốn khóc…

 

Trưởng nhóm đội kịch DamTv, cùng các vở kịch được yêu thích như: Lúc lãnh lương, Lúc lên lá, Ép…

 

Theo Xuân Tiến

Sinh viên Việt Nam