Chàng phóng viên trẻ giành giải thưởng báo chí uy tín của Anh

(Dân trí) - Chàng phóng viên tập sự Charles Thomson vừa giành một giải thưởng báo chí hàng đầu của nước Anh. Bài báo là một phần luận văn tốt nghiệp của Charles ở Trường cao đẳng South East Essex.

Chàng phóng viên trẻ giành giải thưởng báo chí uy tín của Anh - 1
Chàng phóng viên 21 tuổi Charles Thomson (giữa) trong buổi lễ trao giải thưởng. (Ảnh: Basildonrecorder)

Charles Thomson, 21 tuổi, tân cử nhân báo chí, vừa giành được giải đặc biệt tại Giải thưởng Truyền thông Sinh viên Guardian. Đây là giải thưởng lớn và có uy tín tại Anh dành cho các nhà báo trẻ.

Charles Thomson rất tự hào về thành công mà anh đạt được. “Đây là giải thưởng uy tín nhất và lớn nhất ở nước Anh dành cho những nhà báo trẻ. Nếu cần có bất cứ sự xác nhận nào sẽ giúp bạn đi trên con đường của mình thì đó chính là giải thưởng Guardian”, Charles cho hay.

Mặc dù mới tốt nghiệp chưa đầy 2 tháng nhưng Charles đã có nhiều bài báo được xuất bản trên nhiều tờ báo và tạp chí lớn như tạp chí Mojo, tờ The Sun

“Tôi biết nhiều người đã có bằng báo chí trong tay nhưng không thể kiếm được việc làm bởi vì họ không đủ kinh nghiệm. Họ nắm rõ lý thuyết báo chí nhưng không thực sự viết nổi một bài phóng sự”, Charles nói.

Bài báo mang lại giải thưởng đặc biệt cho Charles là bàiJames Brown: the Lost Album viết về những ngày cuối cùng của James Brown (1933-2006) - nam ca sĩ Mỹ gốc Phi nổi tiếng một thời với biệt danh “Bố già nhạc Soul”. Tác phẩm này được viết như là một phần của luận văn tốt nghiệp mà Charles phải hoàn thành để ra trường.

Một thành viên ban giám khảo nhận xét: “Tôi nghĩ đây là bài viết tốt nhất của sinh viên báo chí mà tôi phải nghiền ngẫm trong thời gian dài”.

Võ Hiền
Theo Basildonrecorder