“Chàng khờ dễ thương”

Một chàng trai 30 tuổi là nhân viên nhà đất ở Quảng Châu (Trung Quốc) đã khuyên hơn 200 người từ bỏ ý định tự tử. Anh luôn mang theo điện thoại bên mình để sẵn sàng trợ giúp những người có ý định tự sát.

Vào năm 2000, Triệu Quảng Quân bắt đầu tham gia việc giúp đỡ người khác. Khi đó, anh gia nhập một hội tình nguyện của Quảng Châu. Hội này cung cấp nhiều loại dịch vụ miễn phí cho những người nghèo ở tỉnh Quảng Đông. Bảy năm qua, anh đã dành hàng ngàn giờ đồng hồ và gần như tất cả số tiền tiết kiệm (khoảng 130.000 NDT, tương đương 17.000 USD) để làm tình nguyện.

Chỉ vài giờ sau khi Quân công bố số điện thoại trên báo, anh đã nhận được cú điện thoại nhờ giúp đỡ. Đó là lúc 2 giờ sáng, một người đàn ông tuyệt vọng nói anh bị tổn thương sâu sắc và chỉ muốn tự sát. Nhưng trước khi kết liễu đời mình, anh muốn giết một vài người lạ mặt bằng súng để trả thù đời.

Quân đã nhẫn nại lắng nghe câu chuyện của người đàn ông để trấn an anh ta. 26 giờ sau, Quân đã thành công trong việc khuyên anh ta từ bỏ ý định giết người và tự sát.

Nhưng đó chưa phải là cú điện thoại dài nhất mà Quân từng gặp phải. Cú điện thoại kỷ lục... là ba ngày. Suốt thời gian đó anh không thể ăn hoặc ngủ.

Có một đêm Quân đã bỏ lỡ một cú điện thoại của một cô gái gọi từ trạm điện thoại công cộng vì bị sốt phải nằm viện. Ngày hôm sau, anh cứ gọi đi gọi lại số điện thoại bị bỏ lỡ. Gặp ai anh cũng hỏi “Ai ở đầu dây đó?” suốt cả một buổi chiều thì may mà cô gái đó lại nghe điện thoại. Cô cảm động đến bật khóc và nói anh là chàng trai khờ dễ thương nhất đời.

Quân cho biết đôi khi việc một người sống hay chết chỉ là vấn đề thời gian. Nếu một người có ý định tự tử cảm thấy có ai đó lắng nghe họ hoặc ở bên họ, họ sẽ có thể vượt qua cảm giác chán sống.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Quân trải qua một quãng đời đen tối, là thành viên một nhóm tham gia những hoạt động bất hợp pháp. Khi một người bạn thân của Quân tự tử vào năm 1998, Quân cảm thấy rất kinh khủng song cũng nhận ra rằng đã đến lúc mình phải làm lại cuộc đời.

Nhưng cuộc đời của chính anh cũng không dễ dàng từ khi anh mở đường dây nóng cứu người. Cô bạn gái gắn bó với anh suốt gần ba năm đã bỏ đi vì anh quá bận rộn và quá nghèo.

Quân tâm sự: “Tôi đã trải qua những kinh nghiệm cay đắng. Vì vậy tôi hiểu tại sao người ta muốn kết liễu cuộc đời. Họ cần tình yêu, tình bạn và sự quan tâm. Tôi không muốn bất cứ ai khác mất tiền, sức khỏe hoặc người thân yêu như tôi. Tôi thật sự tin rằng nếu mọi người có tấm lòng tình nguyện, thế giới này sẽ trở thành một nơi đẹp đẽ hơn”.

Đến nay, có hơn 20 người tham gia cùng Quân trong công việc tình nguyện này. Mới đây, ở Quảng Châu, người ta tổ chức buổi lễ chúc mừng những nỗ lực của anh trong việc giúp đỡ những bạn trẻ có ý định tự tử, gặp đau buồn trong cuộc sống. 

Theo Thương Vũ
Tuổi Trẻ/Nhân Dân Nhật Báo/Gzmp