Cha và con trai: Cùng nhau trò chuyện…

(Dân trí) - Hai tháng một lần, buổi sinh hoạt nào của CLB “Cha và con trai” thôn Gò Hàn (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) cũng diễn ra sôi nổi. Các câu hỏi liên quan đến sức khỏe tình dục hay những khúc mắc về tâm lý sẽ được từng cặp bố con lên bốc thăm để trả lời.

Ai trả lời hay sẽ được khen thưởng, có khi đơn giản chỉ là một tràng pháo tay của khán giả mà những khán giả đó chính là những người vợ, người mẹ của họ.

 

CLB có 40 thành viên với 20 cặp bố và con trai. Các ông bố đều là những nông dân, còn con trai của họ đều trong tầm tuổi từ 14 đến 24.

 

“Nhân chuyến về khám bệnh cho bà con thôn, bác sĩ Lê Thị Phước (Hội Kế hoạch hóa gia đình TP Đà Nẵng) thấy bà con nông dân ở đây hiểu biết về con cái ở lứa tuổi vị thành niên còn hạn hẹp, nên đã có ý định thành lập CLB đầu tiên ở đây, nhằm giúp các ông bố hiểu con mình nhiều hơn, người chồng có thể hiểu được vai trò người vợ trong việc nuôi dạy con cái để giúp đỡ vợ một tay” - ông Đỗ Thành Trung (52 tuổi), chủ nhiệm CLB cho biết.

 

Ngoài những buổi sinh hoạt định kỳ, ông Trung luôn phải chuẩn bị tinh thần để trả lời cho bà con mọi lúc, mọi nơi. “Công việc của tôi không có giờ giấc gì cả. Bất cứ lúc nào bà con có thắc mắc là họ hỏi. Có khi là hỏi ở đám cưới, đám giỗ, có khi hỏi trong lúc đi gặt…”, ông Trung cho hay.

 

Mới thành lập chưa đầy 3 năm nhưng ông đã tư vấn cho rất nhiều bạn trẻ và giải hòa cho nhiều cặp vợ chồng.

 

Vợ chồng anh D và chị V mới có một đứa con nhưng kinh tế gia đình khó khăn nên hai người thường xảy ra xích mích. Chị V bồng con bỏ vào Sài Gòn. Trước đó ở thôn cũng có đứng ra giải hòa rồi nhưng không được. Anh D phải chạy đến cầu cứu “bác tìm cách khuyên thế nào đó cho vợ con nó về”. Thế rồi ông Trung đến bàn với bố của chị V, hai người bắt xe vào Sài Gòn tìm gặp chị V. Giờ đây hai vợ chồng anh D đã đoàn tụ. Vợ chồng anh cảm ơn ông mãi.

 

Cha và con trai: Cùng nhau trò chuyện…  - 1

Ông Trung đang tư vấn cho 1 cậu học sinh qua điện thoại.

Hay có một cô bé yêu anh bạn cùng lớp. Cô bé muốn sau khi tốt nghiệp lớp 12 sẽ thi vào đại học, còn bạn trai thì muốn cưới. Cô đã tìm đến bác Trung nhờ bác tư vấn vì “cháu đang phân vân không biết phải làm thế nào?”. Hôm sau cả hai cô cậu đều đến. Sau khi nghe ông Trung tư vấn, cậu cô quyết tâm học tiếp.

 

Số điện thoại của bác Trung thường đổ chuông vào những lúc đêm khuya. Đầu dây bên kia đa phần là những cô, cậu tuổi mới lớn có nhiều điều chưa rõ mà không biết hỏi ai hoặc ngại hỏi bố mẹ.

 

“Cháu thích một cô gái học cùng trường nhưng không biết phải nói với cô ấy như thế nào cả, bác giúp cháu đi”; “Bác ơi, mấy bữa ni đêm nào cháu cũng ra cái gì ấy, cháu có bị sao không bác?”… Đó là những câu hỏi mà các em thường gọi điện nhờ bác Trung tư vấn.

 

Còn những ông bố bà mẹ thì hay hỏi về những vấn đề tâm lý của giới trẻ: “Thằng cu nhà tui dạo ni nó làm sao ấy, nó ít nói hẳn mà lại hay cáu nữa, trước đây nó có thế đâu”, “Con tui năm nay sắp phải thi vào đại học mà lại dính vào chuyện yêu đương, cấm nó không được bác ạ”…

 

Có nhiều câu hỏi cũng hóc búa lắm. Ông Trung đã được thành phố cho đi tập huấn “nhưng cũng phải thường xuyên đọc thêm nhiều sách báo chứ tâm lý bọn trẻ bây giờ khác lắm”.

 

“Ông bạn tôi bảo tôi đêm khuya thì tắt máy đi chứ hơi sức đâu mà trả lời nhưng tôi lại không nghĩ như vậy. Giúp được mọi người điều gì nhất là đối với bọn trẻ tôi thấy vui và thanh thản trong lòng”, ông Trung tâm sự.

 

Ngày mới thành lập CLB chỉ mới có mấy cặp tham gia. Nhiều người còn bảo: “Ông bày vẽ cho bọn chúng tầm bậy tầm bạ. Chúng lớn rồi tự nó khắc biết”. Có nhiều người còn ngại không giám hỏi nhưng đến nay thì những chuyện đó đối với người dân ở thôn này đã trở nên bình thường, không chỉ rôm rả ở những buổi sinh hoạt mà ngay cả trên cánh đồng.

 

“Từ ngày tham gia CLB, em thấy mình trưởng thành lên nhiều. Hiểu hơn về sức khỏe sinh sản, quan hệ bạn bè. Hai bố con nói chuyện với nhau nhiều hơn về chuyện học hành, quan hệ bạn bè, quan hệ tình dục”, em Nguyễn Đức Nhân (học sinh lớp 9) tâm sự.

 

Còn chị Nguyễn Thị Tuyết thì cho biết: “Từ ngày có CLB, thấy hai bố con nó hay tâm sự với nhau lắm. Ông xã tôi cũng luôn đôn đốc, thúc giục mấy đứa học hành. Nhờ CLB mà gia đình tôi gần gũi nhau hơn”.

 

Được biết, ngoài CLB này, ở nước ta cũng mới có 3 CLB ở Hải Phòng và Hoà Bình nên nhiều người  dù ở xa tận mãi trong TPHCM cũng gọi điện ra nhờ ông Trung tư vấn.

 

Khánh Hồng