Cậu bé gốc Việt trở thành “ngôi sao âm nhạc Ba Lan”

(Dân trí) - Vừa tròn 12 tuổi, đôi tay Nguyễn Việt Trung đã khiến làng âm nhạc Ba Lan vừa kinh ngạc vừa cảm động. Ẩn sau khả năng nhạc cảm thiên bẩm, sự lễ phép, “thần đồng âm nhạc” còn khiến tôi thích thú với cá tính rất… “thuần Việt”!

Cậu bé gốc Việt trở thành “ngôi sao âm nhạc Ba Lan” - 1
Tài năng âm nhạc gốc Việt Nguyễn Việt Trung
 
Tôi gặp “cậu nhóc” gốc Việt vào một buổi chiều, trước giờ luyện tập tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trung khoe, cậu về Việt Nam trình diễn cùng các tài năng âm nhạc cổ điển trẻ gốc Việt như Lưu Hồng Quang (19 tuổi), Quỳnh A.Cri - da - nốp - xki (18 tuổi) vào ngày 22/2 tới tại Nhà hát Lớn Hà Nội. “Hộ tống” Việt Trung lần này, có ba mẹ cậu bé.

Vóc dáng nhỏ bé, cặp kính to, Nguyễn Việt Trung lôi cuốn người đối diện với cách nói chuyện toát lên vẻ trí tuệ và hóm hỉnh. Ẩn sau khả năng nhạc cảm thiên bẩm, sự lễ phép, “thần đồng âm nhạc” còn khiến tôi thích thú với cá tính rất… “thuần Việt”!

6 năm học nhạc, “bỏ túi” một loạt giải thưởng

Tại đêm chung kết cuộc thi âm nhạc quốc tế mang tên Ludwik Stefanski và Halina Czerny Stefanska diễn ra cuối năm 2008 tại Plock, Ba Lan; cả khán phòng đã lặng đi dưới đôi tay bé xíu của cậu bé gốc Việt, Việt Trung. Những bản nhạc của W.A. Mozart, F-dur KV 413… được tái hiện bằng một tâm hồn trong sáng và tươi mới khiến trái tim người nghe thực sự rung động. Điều đó lý giải vì sao cậu bé đã vượt qua nhiều “đối thủ” lớn tuổi khác để giành Giải nhì.
 
Cậu bé gốc Việt trở thành “ngôi sao âm nhạc Ba Lan” - 2
Tiếng đàn của cậu bé gốc Việt khiến nhiều người xúc động

Trước đó, Việt Trung  đã “bỏ túi” một loạt giải thưởng: Giải nhất cuộc thi piano dành cho trẻ em Ba Lan năm 2003, Giải Nốt nhạc vàng dành cho thí sinh quốc tế chơi nhạc Mozart năm 2006, Giải ba cuộc thi âm nhạc quốc tế năm 2007, Giải xuất sắc về Chopin dành cho trẻ em quốc tế tại Ba Lan tháng 2/2008.

Không chỉ ở Ba Lan, tiếng đàn piano của cậu bé gốc Việt còn được công chúng yêu mến trong các chuyến lưu diễn tại Hungary, Nga, Ukraine... Báo chí xứ sở bạch dương dành cho Việt Trung những dòng khen ngợi mà mọi đứa trẻ đều mơ ước: “Một tài năng âm nhạc trẻ”, “Ngôi sao âm nhạc Ba Lan với tài năng piano không có gì phải bàn cãi”…

“Chạm ngõ” âm nhạc một cách tình cờ…

“Lịch học văn hoá và học nhạc dày đặc từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều,  có khi nào em thấy nản không?”, tôi hỏi. Trung trả lời rất thật: “Thưa chị, đôi khi em cũng cảm thấy nản, cảm thấy buồn và không có hứng học nhạc, nhưng sau khi đoạt giải, em thấy có hứng và càng cố gắng…”

“Khi mệt mỏi, em làm gì?” “Thưa chị, em uống trà hoa cúc mẹ em chuẩn bị sẵn trong bình mỗi buổi đến lớp”. “Khi em đánh một bản nhạc hay, bà giáo có khen em không?” “Thưa chị, bà giáo nói “đánh rất hay, rất người lớn””. “Ngược lại?” “Bà nói, “mày đánh hỏng hết bài” (Cười).
 
Cậu bé gốc Việt trở thành “ngôi sao âm nhạc Ba Lan” - 3
 
Cậu bé gốc Việt trở thành “ngôi sao âm nhạc Ba Lan” - 4
Với mẹ, "thần đồng âm nhạc" vẫn nũng nịu và hờn dỗi...
 
“Em bắt đầu học nhạc từ khi nào?” “Em không nhớ”, Việt Trung gãi đầu, gãi tay. Mẹ cậu bé, bà Nguyễn Thị Vinh đỡ lời: “Ngày nhỏ, Việt Trung cũng hiếu động như bao đứa trẻ bình thường khác. Năm cháu 5 tuổi, bận công việc, tôi để Trung theo chị gái đến trường âm nhạc. Một lần, giờ giải lao, cháu đã lại gần nghịch cây đàn của chị. Chỉ ấn vài nốt nhạc vu vơ nhưng đã khiến bà giáo sửng sốt. Bà nói, Trung có khả năng âm nhạc đặc biệt và khuyên vợ chồng tôi cho cháu theo học âm nhạc”.
 
Từ ngày học trường nhạc, bà Vinh luôn "lẽo đẽo" đưa con đi học và đi đến các cuộc thi âm nhạc. Bà Vinh cho biết, 40 tuổi bà mới “sinh thêm” Việt Trung. Sinh Việt Trung được khoảng 6 tháng, vợ chồng bà sang Ba Lan định cư. Hiện tại, Trung đang sống cùng mẹ bên Ba Lan. Bố và anh trai cả đang làm việc tại Việt Nam và chị gái của cậu bé thì đang học bên Mỹ. Bà Vinh thổ lộ, từ bé Việt Trung có tính tự giác rất cao, ít khi bà phải nhắc con việc học. Việt Trung thần tượng nghệ sĩ dương cầm Đặng Thái Sơn. Bà nói rất hạnh phúc về thành tích âm nhạc của “cậu út” nhà mình.

Muốn trở thành… cầu thủ bóng đá!

Hỏi, “sau này em có muốn về Việt Nam làm việc không?” Việt Trung trả lời rất… người lớn: “Thưa chị, bây giờ em vẫn còn nhỏ, em chưa nghĩ tới nhưng em rất thích về Việt Nam biểu diễn”. Và, tôi thật sự “choáng” khi Trung hồn nhiên chia sẻ: “Em rất ghét người Việt Nam ở Ba Lan nói chuyện với nhau bằng tiếng khác”. Cậu cho biết, các thành viên trong gia đình mình đều nói tiếng Việt Nam. Điều đó lý giải vì sao, cậu không có cái tên “Tây” nào khác.
 
Cậu bé gốc Việt trở thành “ngôi sao âm nhạc Ba Lan” - 5
Ngoài âm nhạc, Việt Trung thích chơi thể thao

Trung bật mí, rất thích ăn món phở, cơm thịt rim, trứng dầm… của Việt Nam. “Cậu nhóc” cũng tâm sự thích về Việt Nam để được bố dẫn đi bơi, ở Ba Lan thời tiết lạnh quá. Việt Trung cũng “than thở”, cậu vừa về Việt Nam nên chưa quen giờ giấc và thời tiết ở đây.

Tài năng âm nhạc gốc Việt cũng tiết lộ, ngoài âm nhạc mình có sở thích chơi thể thao và… chơi game. Ở Ba Lan, cậu cũng tham gia đội bóng đá thiếu nhi. Và nếu không theo đuổi âm nhạc, cậu muốn trở thành cầu thủ bóng đá. Cầu thủ mà “cậu nhóc” này yêu thích chính là Cristiano Ronaldo đang đá cho CLB Manchester United!

Bài và ảnh: Nguyễn Hằng