Cặp đôi yêu xa 4 năm, vừa kết hôn hạnh phúc khuyên: "Đừng yêu xa!"

Mai Hương

(Dân trí) - Tùng và Thùy yêu xa 4 năm, ở cách nhau hàng nghìn km, từng bị hai bên gia đình phản đối gay gắt, nên muốn có con trước để được chấp thuận. Rất khó khăn, hai người mới có thể tiến tới hôn nhân.

Cặp đôi yêu xa 4 năm, vừa kết hôn hạnh phúc khuyên: Đừng yêu xa! - 1
Cặp đôi Anh Tùng (27 tuổi) và Như Thùy (23 tuổi) đã về chung một nhà sau 4 năm yêu xa.

Yêu nhau 4 năm, gặp nhau 6 lần

Tháng 4/2018, Anh Tùng đi thực tập, Như Thùy đi học quân sự, họ quen nhau qua mạng. Cặp đôi yêu nhau được 3 tháng thì Anh Tùng ra trường, cũng vào thời điểm này, Như Thùy quyết định lặn lội từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội để gặp người yêu lần đầu tiên.

"Ban đầu mới nói chuyện, mình không nghĩ là sẽ yêu lâu dài hay xác định tương lai xa, nhưng nói chuyện với nhau nhiều thì thấy rất hợp, hợp về tư duy, hợp về mọi thứ. Khi mình nói ra được nửa câu thì đối phương đã hiểu nửa câu còn lại rồi, nên mình quyết định ra Hà Nội đúng lúc anh làm lễ tốt nghiệp. Ấn tượng đầu tiên của mình là anh rất đẹp trai. Nhưng ban đầu anh khá lạnh lùng rồi lúc sau mới thân thiện hơn và cứ thế bọn mình tự nhiên yêu nhau, cứ như yêu rất lâu rồi", Như Thùy chia sẻ.

Lần đầu tiên được một cô gái lặn lội đi xa hàng nghìn km đến gặp, Anh Tùng cảm thấy cô gái này "rất ngố" vì là con gái mà dám đi xa như vậy. Lẽ ra anh phải là người đi vào trong đó trước vì ít nhất anh là đàn ông, phải tạo được niềm tin cho đối phương. Đặc biệt, thời điểm ấy, cả hai người đều là sinh viên, bố mẹ chỉ cho tiền sinh hoạt hàng tháng cố định không cho tiền mua vé máy bay để ra với người yêu nên Như Thùy cũng phải đi làm thêm vất vả để tích góp, điều đó khiến Anh Tùng càng cảm thấy cô gái này "ngố".

Vì khoảng cách địa lý và không có tiền nên 4 năm yêu nhau, cặp đôi gặp nhau ít nhưng xa thì rất nhiều.

"Thời gian 2 đứa yêu nhau cũng là thời gian dịch Covid-19 bùng lên, hai lần mình mua vé đều không vào được, mình cứ mua vé xong là dịch lại tăng cao và sau đó không gặp được nhau. Thời điểm lâu nhất không gặp nhau là một năm rưỡi và cũng chính lần gặp nhau sau một năm rưỡi đó chúng mình xác định tương lai lâu dài, hai bên gia đình gặp nhau. 4 năm yêu nhau bọn mình gặp nhau 6 lần là đi đến đám cưới, mỗi lần gặp chỉ được 10-15 ngày, nhiều nhất là được 26 ngày", Anh Tùng chia sẻ.

Cặp đôi yêu xa 4 năm, vừa kết hôn hạnh phúc khuyên: Đừng yêu xa! - 2
Cặp đôi có suy nghĩ giống nhau và tư duy giải quyết vấn đề luôn cùng một hướng.

Xa mặt cách lòng là điều các cặp đôi yêu xa đều phải đối mặt và cặp đôi Anh Tùng - Như Thùy không phải ngoại lệ. Cặp đôi đồng quan điểm rằng yêu xa rất khó, nếu đã lỡ yêu thì phải chấp nhận nhưng "tốt nhất là đừng yêu xa". Bên cạnh đó, đôi bạn trẻ cũng cho rằng yêu xa cũng còn phụ thuộc vào tính cách của từng người.

Tin nhắn ngọt ngào của cặp đôi yêu xa khi dỗi nhau (Video: NVCC).

"Mình thấy yêu xa cũng phải hợp tùy kiểu người, như mình, mình không phải người thích ra ngoài chơi nhiều, thích giao tiếp nhiều và chỉ có vài đứa bạn thân nên ít khi cảm thấy tủi thân khi người yêu không tới đón mình đi ăn đi chơi, hay trang điểm lộng lẫy rồi đi hẹn hò như các cô gái khác. Lúc yêu nhau hai chúng mình không kỷ niệm những ngày lễ. Ban đầu, thật sự sẽ có một chút tủi thân nhưng sau này đã xác định với nhau rằng tiền quà, tiền ăn chơi đó đều để dồn vào mua vé máy bay gặp nhau nên mình không còn tủi thân mà thấy vui vẻ vì gặp nhau là có tất cả rồi không cần quà cáp", Như Thùy chia sẻ.

Yêu nhau tự nhiên và bình dị, cặp đôi cảm thấy hành động lãng mạn nhất đó là dành sự tin tưởng tuyệt đối cho nhau. Cách nhau hàng nghìn cây số, chưa bao giờ Tùng nghĩ người yêu mình ở xa đang đi với một chàng trai khác hay không chung thủy với mình. Nếu mất liên lạc nửa ngày đến một ngày thì chỉ có thể là dỗi nhau hoặc điện thoại có vấn đề.

Từng muốn "tiền trảm hậu tấu" để được gia đình chấp thuận

Cặp đôi yêu xa 4 năm, vừa kết hôn hạnh phúc khuyên: Đừng yêu xa! - 3
Giai đoạn trầm nhất của cặp đôi là thời gian chia tay 6 tháng.

Cùng nhau đi một hành trình dài với nhiều thăng trầm, cùng đối mặt với sự phản đối khá gay gắt của 2 bên gia đình và cũng từng chia tay nhau 6 tháng. Cặp đôi đã vượt qua tất cả để có một kết thúc đẹp.

Vì yêu xa nên lúc đầu đôi bạn trẻ đều không nhận được sự ủng hộ từ bố mẹ. Gia đình Thùy từng có giai đoạn không nhìn mặt con, không nhận con nếu vẫn nhất quyết yêu xa như vậy. Còn với Tùng, bố mẹ tuyên bố rằng nếu như lấy nhau thì sẽ phải tự cưới, tự ra ngoài sống và không chấp nhận cả hai.

"Khi mình kể chuyện mình yêu xa với gia đình thì bố mẹ rất lo, tìm cho mình rất nhiều mối quan hệ mới. Nhưng sau khi thử nói chuyện làm quen, mình nhận ra rằng nếu mình lấy một cô gái khác, chắc chắn mình sẽ đi ngoại tình với vợ mình bây giờ. Vậy nên, mình đã nghĩ đến phương án "tiền trảm hậu tấu", có con trước rồi đó sẽ là cái tiền đề để hai bên gia đình đồng ý. Lúc đó mình chỉ muốn có con đã, có con rồi làm gì cũng được, phải lấy được người mình yêu.

Mình đã cân nhắc rất kỹ giữa được và mất, được là được cái mình tin tưởng người ta, tư duy giống người ta, hai đứa có tiếng nói chung sẽ hạn chế xô xát và chỉ có một cái mất đó là xa. Nhưng cái mất đó đáng để đánh đổi lấy tất cả những thứ còn lại. Quay lại với nhau là chúng mình xác định tương lai lâu dài và trường kỳ kháng chiến để từng bước thuyết phục gia đình", Tùng chia sẻ.

Tùng là người về gia mắt gia đình Thùy trước. Không chỉ gặp gia đình mà cả họ hàng nhà vợ trong khi mọi người chưa đồng ý nên run và lo lắng là điều không tránh khỏi. Trong đầu Anh Tùng đã tính toán tất cả khả năng xảy ra, sẽ bị hỏi những gì và trả lời như thế nào cho hợp lý. Một kịch bản dài để sẵn sàng "đánh trận lớn" nhưng rất may gia đình và họ hàng nhà Thùy đã nhìn vào chính con người Tùng rồi chấp thuận cho cả hai.

Còn với Thùy, đây là mối tình đầu của cô nên bạn trẻ không có kinh nghiệm trong việc về ra mắt gia đình người yêu do đó rất bối rối. Tuy nhiên Tùng đã nói được làm được, che chở và giải quyết hết các tình huống khi đó cho bạn gái. Mọi chuyện suôn sẻ, "kháng chiến" thắng lợi và cả hai đã có một đám cưới như ước nguyện.

Cặp đôi yêu xa 4 năm, vừa kết hôn hạnh phúc khuyên: Đừng yêu xa! - 4
Cùng nhau vượt lên tất cả, bước vào cuộc sống hôn nhân Như Thùy và Anh Tùng cảm thấy như được hẹn hò bù.

Như Thùy tâm sự: "Cùng nhau đi qua nhiều thăng trầm, có những giai đoạn tưởng như bế tắc rồi đến khi được mọi người chúc phúc chúng mình thấy vui vô cùng. Trong đám cưới, vì có nhiều người nên chúng mình cũng ngại, công chuyện lu bu nên chưa nghĩ được gì. Đến lúc đi xuống dưới, chồng mình mới nói rằng "không ngờ chúng mình cưới được nhau". Ngay phút đó mình òa khóc vì bao nhiêu gian nan trong quá khứ, thật sự cảm nhận được bản thân đang mặc váy cưới và bên cạnh là chú rể, là người mình yêu".

4 năm qua đã xa nhau quá nhiều nên khi bước vào kết hôn, cặp đôi cảm thấy giống như được hẹn hò bù. Hiện tại, cặp đôi đang hạnh phúc vì sớm tối có người kề bên và đúng như lời Anh Tùng đã hứa "lấy nhau về sẽ lo hết cho Thùy, từ việc rửa chén đến gội đầu, gấp quần áo…".

Cuối cùng, cặp đôi chia sẻ yếu tố quan trọng nhất của một tình yêu lâu bền đó là yêu đúng người: "Quan trọng nhất là lựa chọn đúng người, yếu tố này sẽ chiếm 40% trong mối quan hệ và để biết đúng người hay không thì phải tìm hiểu đối phương kỹ càng. Đừng bao giờ yêu 100%, yêu hãy giữ lại lý trí để xem người đó có thực sự phù hợp với bạn không".

Ảnh: NVCC