Cặp đôi SV Báo chí thổi hồn cho thế giới bút chì

(Dân trí) - Với ý tưởng cuộc chạm trán của bút mực và bút chì, hai nữ SV Báo chí đã rinh về giải thưởng quốc tế PLURAL+ UNTV cho bộ phim ngắn Xin chào bút chì!

Xin chào Bút Chì! được làm theo hình thức stop motion - tạo nên các chuyển động bằng việc ghép nhiều tấm ảnh chụp liên tiếp với nhau.
 
Cặp đôi SV Báo chí thổi hồn cho thế giới bút chì - 1
Những nhân vật trong phim Xin chào bút chì!

Cặp đôi SV Báo chí thổi hồn cho thế giới bút chì - 2
Chiếc bút chì vô tri, vô giác được thổi hồn trong từng thước phim
 
Mời độc giả cùng xem phim và trò chuyện với cặp đôi tác giả trẻ thực hiện bộ phim Phạm Phương Anh và Huỳnh Thanh Thanh (SV khoa báo chí và truyền thông Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM)
 

Hai nhà báo tương lai đã bén duyên với điện ảnh như thế nào?

Chùng mình đến với phim ảnh một cách rất tình cờ. Dù là bạn từ năm cấp 3 nhưng mãi đến khi vào ĐH thì 2 đứa mới phát hiện ra mình có chung niềm đam mê với phim ảnh. Và từ đó thì gắn bó với nhau cùng làm phim cho đến bây giờ luôn. Một điều khá thú vị đó là rất nhiều người nói tụi mình nhìn rất giống nhau. Có một lần tại sân bay Singapore, bác bảo vệ đã tưởng tụi mình là chị em sinh đôi đó.

Thanh Thanh và Phương Anh đã sắm được những gì cho “trường quay” của mình rồi?

Hiện tại thì tụi mình làm phim theo kiểu thủ công và “có gì chơi đó”. Mình sử dụng máy chụp ảnh quay phim Canon 550D. Ngoài ra thì có 1 chân máy để hổ trợ.

Từ đâu hai bạn nảy ra ý tưởng làm phim với những cây bút chì?

Ý tưởng này cũng đến với tụi mình một cách tự nhiên. Tụi mình tham gia cuộc thi về chủ đề di dân hội nhập, đa sắc tộc. Đây là vấn đề hoàn toàn mới mẻ và rất khó thể hiện nên tụi mình quyết định chọn cách thể hiện nhẹ nhàng nhất, là dùng đồ vật để gửi gắm thông điệp.

Con gái học báo thường rất cá tính và đôi lúc khá bướng bỉnh nữa, trong lúc làm phim đã bao giờ Thanh Thanh và Phương Anh mâu thuẫn về mặt ý tưởng chưa?

Có chứ, tụi mình cùng nhau đưa ra nhiều ý tưởng, sau đó bàn bạc, có khi cũng tranh cãi nhưng mà tụi mình khá hiểu tính nhau nên không có cuộc tranh cãi nào gay gắt cả, tụi mình luôn tìm hướng giải quyết tốt nhất cho mọi vấn đề, hướng đi tốt nhất cho phim của mình và luôn lắng nghe ý kiến của nhau.
 
Cặp đôi SV Báo chí thổi hồn cho thế giới bút chì - 3
Phương Anh
 
Con gái làm phim chắc chắn có rất nhiều khó khăn phải đối mặt?

Đúng rồi, con gái làm phim phải nói là rất cực luôn. Tụi mình lại chỉ có 2 đứa, từ quay phim, dựng phim, tất cả công đoạn tụi mình đều làm hết. Những lúc quay ngoại cảnh là cực nhất vì có nhiều vấn đề nảy sinh mà tụi mình không thể chuẩn bị trước. Nhưng vì quá đam mê với nó nên khó mấy cũng theo thôi.

Hai bạn có lộ trình chinh phục tiếp giải thưởng điện ảnh nào mới chưa?

Tụi mình không có ý định chinh phục gì ghê gớm đâu. Hiện giờ tụi mình đang tập trung cho việc học trong trường và làm những gì tụi mình thích liên quan đến phim ảnh như xem phim, tìm hiểu về các thể loại phim… Và thử nghiệm những cách làm phim mới cũng như những đề tài mình thích.
 
Cặp đôi SV Báo chí thổi hồn cho thế giới bút chì - 4

Thanh Thanh

Gần đây, xu hướng làm phim, video clip bằng máy ảnh rộ lên trong giới trẻ và không ít bộ phim ngắn được cồng đồng mạng đón nhận tích cực. Các bạn nhận định thế nào về xu hướng phát triển của phương thức làm phim mới này?

Mình hoàn toàn ủng hộ với phong trào làm phim bằng máy ảnh. Mình nghĩ hiện tại có rất nhiều máy ảnh hỗ trợ quay phim và việc sở hữu chiếc máy ảnh như vậy là điều rất dễ dàng. Chính nhờ những chiếc máy ảnh thân thuộc đó mà ai cũng có thể làm phim được và làm phim theo cách của mình. Mình đánh giá cao những thước phim tự làm, tự sáng tạo như vậy. Hy vọng mọi người sẽ xóa bỏ được định kiến là làm phim là điều rất hoành tráng, khó khăn.

Kỉ niệm làm phim nào khiến hai bạn nhớ nhất?

Thanh Thanh: Mình nhớ nhất là kỉ niệm 2 đứa cùng đi Singapore tham dự liên hoan phim. Đây thực sự là chuyến đi khó quên, vừa học hỏi được về điện ảnh cũng như là văn hóa Singapore, vừa có những người bạn mới cùng chung đam mê. Càng có những chuyến đi như vậy, tụi mình càng có thêm vốn sống, kiến thức và cái nhìn mới mẻ, giúp trau dồi thêm kinh nghiệm cho bản thân mình.
 
Cặp đôi SV Báo chí thổi hồn cho thế giới bút chì - 5

Đôi bạn chụp ảnh kỉ niệm tại Singapore
 
Phương Anh: Kỉ niệm khiến mình nhớ nhất là có lần mình và Thanh đi quay phóng sự về bến đò Long Kiểng, đó là một bến đò rất tấp nập nhưng từ khi có cây cầu Kinh Tẻ thì bến đò Long Kiểng bị lãng quên mất. Lần đó tụi mình đi quay thì chỉ có mình mình và Thanh đứng trên con đò to chạy ngang qua con sông dài, bác lái đò đã lái qua đoạn sông ấy hai lần để tụi mình quay cho kĩ.
 
Đứng trên con đó chỉ có mỗi hai đứa, tụi mình thực sự xúc động và thấy buồn cho những người làm nghề đưa khách qua sông và buồn khi thấy cả một bến đò tấp nập, nổi tiếng mà giờ đây chỉ có hai tụi mình.

Bật mí một chút về bộ phim tài liệu kể về cuộc sống của những người lao động tay chân bình dị nhưng sáng ngời tính nhân văn mà hai bạn chuẩn bị bấm máy được không?

Tụi mình chưa thể nói rõ được, nhưng bật mí rằng đó sẽ là một người lao động rất gần gũi quen thuộc, nhất là với các bạn sinh viên.

Và những dự định sắp tới của hai bạn là gì?

Tụi mình muốn hoàn thành tốt nghành học Báo Chí Truyền thông hiện tại của tụi mình và nếu được thì tụi mình sẽ học thêm về điện ảnh để có thể theo đuổi đam mê của mình.
 

Các bộ phim từng thực hiện

 

* Hành trình xanh (stop motion): giải nhất Liên hoan phim sinh viên không chuyên lần 1.

 
*Khi yêu (phim tài liệu): giải ba Liên hoan phim sinh viên toàn thành.

 

*Xin lỗi (phim ngắn):giải khuyến khích Liên hoan phim sinh viên toàn thành.

 

*Marathon (phim ngắn):giải the winner của Olympic Youth tại Singapore.

 

*Xin chào bút chì (stop motion): giải PLURAL+ UNTV 2011.

 

Liên hoan phim ngắn dành cho thanh thiếu niên PLURAL+ do Liên minh nền văn minh các quốc gia (UNAOC) phối hợp cùng nhiều tổ chức thực hiện. Lễ trao giải PLURAL+ 2011 diễn ra giữa tháng 11 vừa qua tại Trung tâm truyền thông Paley, thành phố New York (Mỹ).

 
Phương Nhung
(Ảnh: NVCC)