“Cao thủ” gồng gánh

Giờ tan tầm. Hữu Khoa - sinh viên năm cuối khoa quản lý công nghiệp ĐH Bách khoa TPHCM - nới rộng chiếc cà vạt đỏ, cẩn thận cất chiếc thẻ cộng tác viên Ngân hàng Đông Á vào cặp, cười hơi bị... méo mó: “Xíu nữa quay vào để gõ luận văn!”.

Với hắn, thời gian đang là hàng quí hiếm. Hết giờ làm việc, lao con DH 88 già cả của mình ra khỏi ngân hàng, Khoa tấp vội vào tiệm cơm bụi.

 

23 giờ. Quần đùi, áo thun, tay lia chuột, đôi mắt thâm quầng dính chặt vào máy tính, thỉnh thoảng Khoa bật dậy, vặn người răng rắc với tiếng nhạc nho nhỏ và ly cà phê đen trên bàn đã tan hết đá.

 

Hơn 1 giờ sáng, mùng màn chiếu gối ngay dưới chân, Khoa lăn ra đánh giấc để sáng mai lại sơmi, cà vạt, quần tây, giày kín chân đến ngân hàng.

 

Đến với Ngân hàng Đông Á qua cuộc thi Dynamic - sinh viên nhà doanh nghiệp tương lai năm 2005, cùng nhóm mình, Khoa giành giải đề tài xuất sắc nhất - “Nghiên cứu sự thỏa mãn của khách hàng đối với sản phẩm thẻ đa năng Ngân hàng Đông Á”.

 

Giữa tháng 11/2005, bảng câu hỏi - phần cực kỳ quan trọng khi thực hiện luận văn - chỉnh sửa cả chục lần vẫn chưa được duyệt, người bạn “mình dây” này toát mồ hôi hột đến xác xơ và chỉ mong “bệnh một cú để nghỉ ngơi mà không... cắn rứt lương tâm”. Tại sao lại phải như thế? “Để thử xem mình chịu được áp lực cỡ nào. Đến giờ phút này vẫn chạy tốt!” - Khoa cười.

 

Trong một phòng trọ trên đường Thích Quảng Đức (Q.Phú Nhuận, TPHCM), Hoàng Vũ “bò” trên bản vẽ, gạch gạch, tẩy tẩy. Mái tóc rễ tre tém gần sát gáy của chàng sinh viên năm cuối khoa xây dựng ĐH Kiến trúc TPHCM này như dựng cả lên, dù khi đang nghe những ca khúc ấm áp của nữ ca sĩ Ireland Enya mà chính Vũ cảm nhận: “Y như đọc kinh dzậy!”.

 

Vũ mất khả năng “thẩm âm” vì vừa phải thực hiện hồ sơ thiết kế kỹ thuật (phần kết cấu) cho Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Nam Sài Gòn (SSA), vừa thực hiện đồ án tốt nghiệp. Ghế của anh chàng này là sự kết hợp giữa gối và mền. Chỉ mất một giây để lăn ra ngủ.

 

20 giờ/ngày là thời gian làm việc của Vũ. Vũ khí chiến đấu: mấy ống thuốc sủi, thùng mì tôm, mớ lạp xưởng và câu “slogan” dán trên tường: “Đừng chần chừ nữa, Vũ ơi!”. Khi stress quá, chàng kiến này lại xách nồi đi... nấu cơm!

 

Riêng Hồng Xuân (sinh viên ĐH Bách khoa), hiện đang hỗ trợ cho giám đốc một nhãn hàng của Unilever Việt Nam, cũng chiến đấu quyết liệt với luận văn và công việc. Song cô bạn gái quê Vĩnh Long này vẫn luôn tươi tắn, trẻ trung. Sao thế nhỉ? Khi stress nặng quá, Xuân chạy thẳng vào Bệnh viện Chợ Rẫy, quan sát một lát là thấy yêu đời lại ngay (?!).

 

Kinh nghiệm để vẹn cả đôi đường? “Đại sứ” tuổi 20 Văn Đinh Hồng Vũ (sinh viên ĐH Ngoại thương TPHCM) - vốn vừa thở phào với luận văn đạt 9,5 điểm chỉ sau một tháng rưỡi thực hiện, lại còn “chia ba xẻ bảy” với việc làm, việc học tại Công ty TNHH Maersk Việt Nam - bật mí: “Tận dụng sự hỗ trợ của bạn bè như nhờ chú thích, lên mục lục giúp hay chỉ là in giúp cái bìa; nhờ đồng nghiệp đọc, góp ý luận văn... Sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Tất nhiên, mình cũng sẵn sàng hỗ trợ các bạn về các vấn đề của họ!”.

 

Theo Đào Trung Uyên
Tuổi Trẻ