Cao Thanh Thảo My và cây đàn đánh thức đam mê

(Dân trí) - Khi rời Tuần Châu, điều khiến “họa my vàng” xúc động nhất là bất ngờ được tặng cây đàn guitar đã theo các anh chị PV trong suốt những ngày tác nghiệp ở đảo, cùng các anh chị đàn, hát suốt đêm.

Trong suốt quãng thời gian 15 ngày em đã có rất nhiều kỷ niệm. Nhưng hầu hết các kỷ niệm đều gắn liền với cuộc sống gắn bó của 20 con người chúng em. Em đã có 19 người chị đồng thời cũng là những người bạn tuyệt vời trong những ngày tháng tập luyện vất vả.
 
Cao Thanh Thảo My và cây đàn đánh thức đam mê - 1
Thảo My (thứ 3 từ phải vào) kề vai sát cánh cùng 19 thí sinh

Và em cũng có cả những người anh, người chị luôn theo sát chúng em trong từng bước đi, chăm lo cho em từng viên thuốc. Đó đúng 15 ngày không hề buồn.

Trong những ngày đó, có những buổi hoạt động ngoại khóa rất có ý nghĩa như tham quan Vịnh Hạ Long, đạp xe vận động mọi người bình cho Vịnh Hạ Long, đi thăm mỏ than Hà Lầm... Mỗi một hoạt động đều để lại cho em rất nhiều ấn tượng.

Và một kỷ niệm rất đáng nhớ với em đó là khi chúng em tham quan Vịnh Hạ Long. Thuyền đã dừng ở giữa vịnh khoảng 2-3 tiếng để chúng em quay phóng sự và chụp hình. Sau khi xong phần chụp hình của mình, em đã trèo lên phía trên thuyền và ngồi ngắm cảnh... Thực sự em đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của chốn thiên đường hạ giới này.
 
Cao Thanh Thảo My và cây đàn đánh thức đam mê - 2

Đến tận bây giờ, em vẫn không thể quên được cái khoảnh khắc đáng nhớ đó, khoảnh khắc mà lần đầu tiên em cảm thấy tâm hồn mình thoải mái một cách kỳ lạ đến vậy.

Và không chỉ có những kỷ niệm ở những buổi ngoại khóa. Khi chúng em trở về ngôi nhà chung. Em cùng với chị Ý Nhi ở một phòng ngay cạnh phòng chị Kiều Anh và Mỹ Linh. Sau mỗi ngày tập luyện mệt mỏi, sáng hôm sau cả 4 người đều cố gắng ngủ nướng thêm một chút và hậu quả là thức dậy sát với giờ tập trung.
 
Cao Thanh Thảo My và cây đàn đánh thức đam mê - 3
Từ trái qua phải: Kiều Anh - Thảo My - Mỹ Linh

Cao Thanh Thảo My và cây đàn đánh thức đam mê - 4


Khi đó cảnh tượng giống như một phiên chợ vậy, lật đồ, chạy nhảy, la hét loạn xạ để tìm đồ đạc. Nhưng lại rất may mắn vì khi lên tập trung thì chúng em vẫn là những người lên sớm nhất. Rồi ngồi ngẫm nghĩ một lúc kiểu gì cũng quên một số thứ như SBD, giày tập… Thế là lại chạy xuống tìm rồi chạy lên là đã muộn giờ (cười)

Và trước khi em rời Tuần Châu, em đã nhận được một món quà vô cùng bất ngờ và ý nghĩa. Đó là một cây đàn guitar được đặt riêng để phù hợp với người chơi từ anh Hùng - trưởng đại diện VTC Quảng Ninh.

Đó là cây đàn đã theo các anh chị phóng viên các báo suốt những ngày ở đảo, theo các anh chị đàn, hát suốt cả đêm. Em hứa sẽ học chơi guitar và năm sau sẽ quay lại đánh cho mọi người nghe. Và em tin, cây đàn sẽ luôn đánh thức những đam mê trong em.
 
Cao Thanh Thảo My và cây đàn đánh thức đam mê - 5


Cao Thanh Thảo My và cây đàn đánh thức đam mê - 6

Một cô gái đam mê nghệ thuật
 
Phương Nhung (ghi)
Ảnh: Huy Thành