Cảnh thay đồ của nữ sinh Hà Nội bị tung lên mạng
(Dân trí) - Cư dân blog mấy hôm nay đang xôn xao với một video clip, quay cảnh các nữ sinh một trường trung học tại Hà Nội đang thay đồng phục, có tên “Cảnh đặc sắc”. Chủ nhân phát tán đoạn video clip này lại chính là bạn học cùng lớp với các nhân vật trong đó.
Đoạn video clip này dài hơn một phút, quay cảnh các nữ sinh một lớp 12 của một trường trung học tại Hà Nội đang thay đồng phục. Cảnh quay được thực hiện bởi chính người bạn của các em nên được quay rất công khai và hồn nhiên, tất cả đều có thái độ vui vẻ, cười đùa sôi nổi.
Người quay đã zoom vào những hình ảnh rất nhạy cảm khi các bạn mình đang thay quần áo.
Chuyện sẽ không có gì, chỉ dừng lại ở một trò đùa vui của các bạn nữ, nếu sau đó nó không được chính chủ nhân của đoạn video clip này, một nữ sinh lớp 12 post lên blog của mình với một lời giới thiệu rất “vô tư” và “vui vẻ”: “Cảnh đặc sắc vào mỗi sáng thứ 2 hàng tuần của lớp H nè. Hí hí”.
Ngay lập tức, đoạn video clip này đã được phát tán sang các blog, các trang web khác. Tại một trang web đăng tải đoạn video clip này, số lượng người truy cập để xem tăng từ 3,4 ngàn người (trưa ngày 31/7) lên tới hơn 24 ngàn người (trưa ngày 1/8), một con số đáng nể!
A dua với trò nguy hiểm
![]() Đoạn video trên blog của H và một số lời comments khiếm nhã. |
Nếu nói đây là một sự vô tư của cô bé này, thì e là hơi khiên cưỡng bởi cô bé đã 18 tuổi, không thể vô tư tới mức, post một video clip quay những cảnh tế nhị của bạn bè mình lên chỉ để nhìn cho vui.
Có lẽ cô bé này đã không lường đến hậu quả mình và nhất là các bạn mình gặp phải khi tất cả mọi người trong cộng đồng web đều có thể download và xem dễ dàng. Sẽ ra sao, nếu thầy cô, bố mẹ, bạn bè của chính các em xem được đoạn video clip này?
Entry này đã có 124 comments (tính đến thời điểm viết bài).
Trong đó, phải đến 2/3 lượng comments tỏ ý vui thích khi xem đoạn video clip này. Có những lời bình luận thực sự khiếm nhã: “Xem lớp học sinh cấp 3 mà cứ tưởng xem phim xxx. Hay đó”; “Trường nào hay thía nhẩy”; “Tớ hâm mộ quá, đùi ai cũng trắng”... Một số người khác “lịch sự” hơn thì có lời xin phép chủ nhân blog để được... đăng lại đoạn video clip trên blog của mình.
Coi những cảnh tế nhị này là một trò vui và bình luận với những lời lẽ thế này, không hiểu các bạn trẻ này đang nghĩ gì? Thậm chí, rất nhiều comments tỏ ý đồng tình với việc post đoạn video clip này lên.
Họ bình thản quá mức và adua với những hành động tưởng như khác thường và rất nguy hiểm này. Đây là điều đáng báo động trong thế giới học đường!
Xuân Lê







