Cảm phục GS. Anh Trí, Á hậu Đại dương cùng sinh viên tiếp lửa tình nguyện

(Dân trí) - Á hậu Đại dương Vân Quỳnh cùng các bạn sinh viên tình nguyện đội Máu của trường Đại học Lao động Xã hội đã tham gia chuyến từ thiện bên các bệnh nhi tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương sau khi được truyền cảm hứng từ câu chuyện bác sĩ Nguyễn Anh Trí.

Á hậu Vân Quỳnh chia sẻ, những ngày qua hình ảnh hàng trăm cán bộ, y bác sĩ và bệnh nhân của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương lần lượt xếp thành hàng dài để tạm biệt vị Viện trưởng - Giáo sư Nguyễn Anh Trí về hưu đã khiến nhiều người, trong đó có cô không khỏi xúc động.

"Tôi có đọc thông tin, GS. TS Nguyễn Anh Trí chia sẻ rằng, ngay sau buổi chia tay, ông đã lên Hoà Bình để dự định nghỉ ngơi, thư giãn vài ngày nhưng anh em báo chí lại nhiệt tình hỏi thăm, điện thoại, xin được phỏng vấn nên ông lại vội vã quay về Hà Nội.

Con người ông luôn coi ý kiến của người khác là một mệnh lệnh mà mình nên tìm mọi cách để thực hiện. Ví như một bệnh nhân nhắn tin yêu cầu giúp đỡ, ông sẽ ghi nhớ để tìm cách giúp đỡ. Những lời nói, hành động của vị viện trưởng đáng kính đã chèo lái một tập thể đoàn kết trong suốt những năm qua vì công cuộc cứu chữa bệnh nhân khiến mỗi chúng ta đều xúc động và mong muốn noi theo”, Vân Quỳnh nói.

Chuyến đi thăm những bệnh nhi của Á hậu Vân Quỳnh cùng các bạn sinh viên tình nguyện đội Máu của trường Đại học Lao động Xã hội.
Chuyến đi thăm những bệnh nhi của Á hậu Vân Quỳnh cùng các bạn sinh viên tình nguyện đội Máu của trường Đại học Lao động Xã hội.

Được truyền cảm hứng từ câu chuyện của vị bác sĩ đáng kính, Á hậu Đại Dương Vân Quỳnh đã có chuyến thăm các bệnh nhân khoa nhi tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Á hậu Vân Quỳnh là gương mặt đại diện hội tình nguyện "Gọi nắng 2017" được tổ chức bởi Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương sẽ diễn ra vào ngày 11/10 tới đây.

Vân Quỳnh tâm sự: “Trong chương trình kêu gọi hiến máu tình nguyện "Gọi nắng 2017", em được các bạn sinh viên mời làm gương mặt đại diện để lan tỏa ý nghĩa của chương trình đến cộng đồng. Đây là một vinh dự và là điều em luôn mong muốn mình có thể thực hiện thật tốt vì mỗi ngày có một tiếng cười sẽ bớt đi một niềm khổ đau”.

Trước khi thăm bệnh nhi, Á hậu Vân Quỳnh đã có một buổi tham gia giao lưu cùng các bạn sinh viên và những người hiến máu tình nguyện.

Á hậu Vân Quỳnh và các bạn sinh viên được truyền cảm hứng từ câu chuyện của vị bác sĩ khả kính.
Á hậu Vân Quỳnh và các bạn sinh viên được truyền cảm hứng từ câu chuyện của vị bác sĩ khả kính.
Gọi nắng 2017 không chỉ là nơi sẻ chia tình yêu thương của những trái tim thiện nguyện mà còn là điểm gặp gỡ của những bạn trẻ cá tính, nhiệt huyết và là sân chơi bổ ích và ý nghĩa cho tất cả các bạn trẻ.
"Gọi nắng 2017" không chỉ là nơi sẻ chia tình yêu thương của những trái tim thiện nguyện mà còn là điểm gặp gỡ của những bạn trẻ cá tính, nhiệt huyết và là sân chơi bổ ích và ý nghĩa cho tất cả các bạn trẻ.
Khu vực hiến máu tình nguyện “Nắng ban mai”, dự kiến tiếp nhận tối thiểu 1.500 đơn vị máu.
Khu vực hiến máu tình nguyện “Nắng ban mai”, dự kiến tiếp nhận tối thiểu 1.500 đơn vị máu.
Á hậu Vân Quỳnh hiện là biên tập viên, MC kênh Bóng đá TV của truyền hình cab Việt Nam, bên cạnh việc tập trung phát triển nghề MC, người mẫu, dự event, công việc kinh doanh… Người đẹp 9x còn rất chú trọng và yêu thích tham gia các hoạt động thiện nguyện.
Á hậu Vân Quỳnh hiện là biên tập viên, MC kênh Bóng đá TV của truyền hình cab Việt Nam, bên cạnh việc tập trung phát triển nghề MC, người mẫu, dự event, công việc kinh doanh… Người đẹp 9x còn rất chú trọng và yêu thích tham gia các hoạt động thiện nguyện.
Cảm phục GS. Anh Trí, Á hậu Đại dương cùng sinh viên tiếp lửa tình nguyện - 6
Á hậu Vân Quỳnh giản dị với nụ cười tươi rạng rỡ bên các bệnh nhi: “Điều đặc biệt là hôm chúng em đi từ thiện thì vừa đến nơi, khoa nhi bị cắt điện do sự cố sập nguồn điện. Dù vậy, nhưng tất cả các bệnh nhi và phụ huynh cũng như các bạn sinh viên đều rất vui vẻ trò chuyện, cùng giao lưu và liên hoan những món quà nhỏ mà các bạn sinh viên đã cùng chuẩn bị.”
Á hậu Vân Quỳnh giản dị với nụ cười tươi rạng rỡ bên các bệnh nhi: “Điều đặc biệt là hôm chúng em đi từ thiện thì vừa đến nơi, khoa nhi bị cắt điện do sự cố sập nguồn điện. Dù vậy, nhưng tất cả các bệnh nhi và phụ huynh cũng như các bạn sinh viên đều rất vui vẻ trò chuyện, cùng giao lưu và liên hoan những món quà nhỏ mà các bạn sinh viên đã cùng chuẩn bị.”

Phương Nhung