Cả lớp thay ảnh đại diện là cô giáo dạy Toán để cầu may mắn thi THPT quốc gia

(Dân trí) - Học sinh lớp 12A5 trường THPT Thái Nguyên niệm những câu “thần chú” mong muốn cô giáo sẽ là “thần hộ mệnh” đem lại may mắn cho các em khi đi thi, như là: “Chiều nhập con nhé mẹ yêu”, “Văn thì liệt rồi mong chiều mẹ cứu con”, "Đổi ảnh mẹ cho đỏ" …

Câu chuyện cả lớp cùng thay ảnh đại diện là cô giáo dạy Toán để cầu may đang được quan tâm trên mạng xã hội
Câu chuyện cả lớp cùng thay ảnh đại diện là cô giáo dạy Toán để cầu may đang được quan tâm trên mạng xã hội

Cả lớp 12A5 trường THPT Thái Nguyên đồng loạt thay ảnh đại diện trên trang Facebook cá nhân bằng ảnh của cô Tuyết – giáo viên chủ nhiệm dạy môn Toán với mong muốn cô sẽ là “thiên thần hộ mệnh”, giúp các em qua của ải kỳ thi này.

Thông tin học sinh lớp 12A5 đồng loạt avatar (hình đại diện) là cô giáo chủ nhiệm để có thêm lòng tin khi đi thi đang được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội. Câu chuyện thú vị này khiến dân mạng vừa buồn cười, vừa hết sức thông cảm cho áp lực thi cử mà các thí sinh phải trải qua trong kỳ thi THPT quốc gia.

Người chia sẻ câu chuyện này trên mạng xã hội là cô giáo thực tập Lê Hạnh (tốt nghiệp ĐH Sư phạm Thái Nguyên).

Cùng với những bức ảnh chụp màn hình làm bằng chứng về việc rất nhiều học sinh đồng loạt thay hình đại diện thành cô giáo dạy Toán, cô Lê Hạnh viết: “Thi Văn xong rủ nhau để avatar cô giáo dạy toán luôn này, đáng yêu thế không biết. Cô Tuyết không nhập được đâu, nên các em thi tốt nhé”.

Học trò mong cô giáo mang lại may mắn cho mình trong kỳ thi
Học trò mong cô giáo mang lại may mắn cho mình trong kỳ thi
Cả lớp thay ảnh đại diện là cô giáo dạy Toán để cầu may mắn thi THPT quốc gia - 3
Cả lớp thay ảnh đại diện là cô giáo dạy Toán để cầu may mắn thi THPT quốc gia - 4
Cả lớp thay ảnh đại diện là cô giáo dạy Toán để cầu may mắn thi THPT quốc gia - 5
Cả lớp thay ảnh đại diện là cô giáo dạy Toán để cầu may mắn thi THPT quốc gia - 6
Cả lớp thay ảnh đại diện là cô giáo dạy Toán để cầu may mắn thi THPT quốc gia - 7

Được biết, cô giáo được học sinh quý mến đưa lên ảnh đại diện là cô Vũ Thị Thanh Tuyết, dạy môn Toán, đồng thời là giáo viên chủ nhiệm lớp 12A5.

Để ý kĩ sẽ thấy rằng, học sinh lớp 12A5 niệm khá nhiều câu “thần chú” mong muốn cô giáo sẽ là “thần hộ mệnh”, đem lại may mắn cho các em khi đi thi. Như là: “Chiều nhập con nhé mẹ yêu”, “Văn thì liệt rồi mong chiều mẹ cứu con”, “Chiều mẹ Sukka nhập em môn Toán nha” …

Phản ứng của cộng đồng mạng trước câu chuyện đặc biệt này là nụ cười vui vẻ và những bình luận: “thật đáng yêu”, “lớp tình cảm quá”, “cô giáo thành thần hộ mệnh rồi”, “chúc các em thi tốt nhé”...

46 thành viên đoàn kết của lớp 12A5
46 thành viên đoàn kết của lớp 12A5

Người được trò trò xem như "thần may mắn" - cô giáo Thanh Tuyết nói rằng cô cũng không ngờ rằng câu chuyện nhỏ của lớp 12A5 lại được nhiều người quan tâm như vậy. Cô Tuyết nói rằng cô chủ nhiệm lớp từ năm lớp 10, với cô đây như là một gia đình nhỏ, các học sinh sống rất tình cảm.

Lớp thuộc ban Khoa học tự nhiên, có 38 bạn nam và 8 bạn nữ. Ở lớp, các học trò thường quen gọi cô giáo chủ nhiệm là mẹ.

Lúc này, chúng tôi chưa thể liên hệ với các em học sinh lớp 12A5 vì các em còn đang bận thi cử. Tuy vậy, qua câu chuyện này, chúng tôi mong rằng các em sẽ làm bài thi với tâm lý thoải mái nhất và vượt qua kỳ thi này với điểm số tốt nhất. Đó cũng là lời chúc chúng tôi thay cho rất nhiều bậc phụ huynh gửi tới tất cả các thí sinh của kỳ thi THPT quốc gia.

Mai Châm

Ảnh: FBNV