Bộ ảnh "cô bé bán diêm" đáng suy ngẫm mùa Giáng sinh

(Dân trí) - Mùa lễ hội đang tới cùng với cái lạnh giá buốt trong khi những em bé mồ côi vẫn lang thang ngoài kia, không nơi nương tựa...

Bộ ảnh siêu thực này lấy ý tưởng từ câu chuyện: "Cô bé bán diêm". Tác giả của bộ ảnh là anh Đỗ Xuân Bút - người được biết tới với nhiều bộ ảnh ý tưởng độc đáo và nhân văn.

Bộ ảnh mang tính chất siêu thực, lấy ý tưởng từ truyện Cô bé bán diêm của An-đéc-xen
Bộ ảnh mang tính chất siêu thực, lấy ý tưởng từ truyện "Cô bé bán diêm" của An-đéc-xen

Anh Bút chia sẻ: "Mùa Noel sắp đến, tuyết sắp rơi, trong những căn nhà nhỏ bên bếp sưởi cả gia đình chờ đón Giáng sinh. Niềm vui hạnh phúc bên cạnh họ. Nhưng cô bé bán diêm số phận bất hạnh, trong đêm giá rét, tuyết phủ trắng làn mi vẫn phải lang thang ngoài kia...

Cô bé không được sưởi ấm thân hình bé bỏng, và tâm hồn cô bé đã lạnh ngắt. Có lẽ ngay lúc này nhiều bạn đang hạnh phúc và sung sướng hơn "cô bé bán diêm", vì vậy bạn đừng kêu than cuộc sống nữa, hãy sống có ích vì bạn may mắn hơn rất nhiều người khác rồi đấy!".

Thế giới ngoài kia còn rất nhiều "cô bé bán diêm" lang thang trong thời tiết lạnh giá, không nơi nương tựa và ước mơ bị vùi lấp bởi cái đói, cái rét.

Cô bé Kat (Nam Phương) được biết đến với nick-name "tiểu" Chi Pu là người mẫu cho hình tượng cô bé bán diêm của Xuân Bút. Nhờ diễn xuất tự nhiên của Nam Phương, thông điệp của bộ ảnh đã chạm được tới trái tim người xem, khiến cho nhiều người xúc động.

Mời độc giả xem bộ ảnh "Cô bé bán diêm":

Trong xã hội đó, dường như cô bé bị cách ly hoàn toàn... (Chú thích ảnh của tác giả)
Trong xã hội đó, dường như cô bé bị cách ly hoàn toàn... (Chú thích ảnh của tác giả)
Có 1 chú chim chưa có cánh để đi tránh rét
Có 1 chú chim chưa có cánh để đi tránh rét
Những cái bóng trôi qua, họ không mua diêm của em...
Những cái bóng trôi qua, họ không mua diêm của em...
Mong ước chỉ cách 3 bước chân
Mong ước chỉ cách 3 bước chân
Bạn sẽ hiểu...
Bạn sẽ hiểu...

 

Em cũng muốn có noel, em cũng trang trí cây thông noel nhưng không phải bằng chuông vàng, quà đẹp mà bằng vỏ chai, vỏ sữa em lượm.
Em cũng muốn có noel, em cũng trang trí cây thông noel nhưng không phải bằng chuông vàng, quà đẹp mà bằng vỏ chai, vỏ sữa em lượm.

 

Cái lạnh và cô đơn bủa vây em
Cái lạnh và cô đơn bủa vây em
Từng cây diêm đốt lên là từng ước mơ của cô bé
Từng cây diêm đốt lên là từng ước mơ của cô bé
Người mẹ trong kí ức của cô bé bán diêm
Người mẹ trong kí ức của "cô bé bán diêm"
Ước mơ...
Ước mơ...
Bộ ảnh "cô bé bán diêm" đáng suy ngẫm mùa Giáng sinh - 12
Bộ ảnh "cô bé bán diêm" đáng suy ngẫm mùa Giáng sinh - 13
Cô bé ra đi trong giấc mơ về niềm hạnh phúc gia đình
Cô bé ra đi trong giấc mơ về niềm hạnh phúc gia đình

Mai Châm

Ảnh: Đỗ Xuân Bút - Ngọc Quang