"Bé hạt tiêu" xứ Nghệ đa tài, học giỏi, đam mê phong cách công chúa

Hồng Minh

(Dân trí) - Dù chỉ cao 1m52, nhưng Đặng Cẩm Tú - sinh viên Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh luôn thu hút người đối diện bởi nụ cười tỏa nắng và sự tự tin, năng lượng tích cực.

Bé hạt tiêu xứ Nghệ đa tài, học giỏi, đam mê phong cách công chúa - 1

Đặng Cẩm Tú gây ấn tượng với ngoại hình dễ thương, nụ cười tỏa nắng, luôn tràn đầy năng lượng và thành tích học tập đáng nể.

Đặng Cẩm Tú (sinh năm 2001, quê Nghệ An) hiện là sinh viên chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế tại trường Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh. Tiết lộ về lựa chọn ngành học của mình, nữ sinh cho biết cô từng ước mơ du học và đã có cơ hội thực hiện được ước mơ của mình. Tuy vậy, do ảnh hưởng và diễn biến phức tạp của dịch bệnh, cũng như những sự định hướng từ gia đình, Cẩm Tú quyết định dành một năm để gap year và sau đó theo học tại thành phố Hồ Chí Minh.

"Vừa học xong cấp THPT, mình đã lên kế hoạch để ôn thi IELTS và xin học bổng du học. Sau đó, mình có giành được một suất học bổng du học Mỹ nhưng sau đó lại chuyển hướng theo học tại Việt Nam. Trong thời gian gap year, mình giúp đỡ bố mẹ trong công việc kinh doanh để lấy thêm kinh nghiệm, trau dồi bản thân, đồng thời cũng dành thời gian đi du lịch một vài nơi để khám phá và thư giãn, đặc biệt là trau dồi thêm kiến thức và rèn luyện bản thân qua các hoạt động ngoại khóa, tự học,... Mình cũng dành thời gian bên gia đình, tham gia các buổi sinh hoạt ca hát, đọc sách nâng cao kiến thức," Cẩm Tú kể lại.

Bé hạt tiêu xứ Nghệ đa tài, học giỏi, đam mê phong cách công chúa - 2

Từng giành học bổng du học Mỹ, nhưng Cẩm Tú quyết định chuyển hướng học tập trong nước.

Sau 2 năm học tại TP.HCM, nữ sinh Nghệ An nhận thấy đây là môi trường lý tưởng để phát triển, hơn nữa nhịp sống của Sài Gòn rất phù hợp với tính cách thích khám phá, năng động của cô. Ngoài việc học tại trường, Cẩm Tú tham gia Đội văn nghệ xung kích của trường, là Trưởng ban Truyền thông của hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại ĐH Kinh Tế TPHCM, Trưởng CLB Tiếng Anh Hội Que Diêm Sài Gòn và tham gia một số hoạt động khác. Bởi vậy, Tú không có chút hối tiếc về lựa chọn của bản thân khi gắn bó ở đây.

"Bản thân mình học xa nhà nên lúc ban đầu cũng gặp khá nhiều khó khăn vì vừa làm quen với môi trường mới vừa nhớ nhà. Một kỷ niệm khó quên đối với mình và có lẽ đối với các bạn sinh viên vừa vào TPHCM là "nỗi sợ" tắc đường và lạc đường. Nhưng chắc rằng các bạn sinh viên sẽ sớm làm quen được với môi trường năng động ở đây. Mình luôn động viên mình phải luôn mạnh mẽ vượt qua những thách thức. Thật may mắn là các bạn đồng môn rất dễ thương nên mình nhanh chóng hòa đồng được với mọi người", Cẩm Tú tâm sự.

Bé hạt tiêu xứ Nghệ đa tài, học giỏi, đam mê phong cách công chúa - 3

Sở hữu vẻ ngoại hình "bé hạt tiêu", Cẩm Tú luôn chọn cho mình phong cách kẹo ngọt, dễ thương như các công chúa cổ tích

Bé hạt tiêu xứ Nghệ đa tài, học giỏi, đam mê phong cách công chúa - 4
Với chiều cao có phần khiêm tốn 1m52 nhưng gương mặt sáng, nụ cười rạng rỡ, nữ sinh luôn lan tỏa nhiều năng lượng tích cực, nhanh chóng ghi điểm trong mắt mọi người xung quanh qua cái nhìn đầu tiên.

Không những đạt nhiều thành tích trong học tập, cô gái đa tài này còn tích cực tham gia các chương trình của Đoàn trường. Là một sinh viên vui vẻ, năng động và thông minh, Cẩm Tú luôn biết cách tạo ra niềm vui và năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh. Nữ sinh 2001 cũng thường hay thay đổi phong cách để đa dạng bản thân, dù vẫn thường chọn phong cách ngọt ngào dễ thương, phảng phất màu sắc của các "công chúa cổ tích".

Tú bộc bạch: "Ngoại hình của mình khá nhỏ nhắn và mình thấy phù hợp với phong cách ấy. Một phần cũng là bản thân mình thích Disney, mình vẫn luôn mong muốn một lần đặt chân tới Disneyland để hòa mình vào những câu chuyện cổ tích gắn liền với tuổi thơ".

Bé hạt tiêu xứ Nghệ đa tài, học giỏi, đam mê phong cách công chúa - 5

Cẩm Tú cũng không ngại thay đổi phong cách để thử nghiệm bản thân, không bị đóng khung trong một hình tượng nhất định.

Hiện nay, mỗi ngày của Cẩm Tú luôn trôi qua với đầy màu sắc; buổi sáng tới lớp học, dành những khoảng thời gian rảnh để nấu ăn, đi thăm thú vòng quanh thành phố cùng bạn bè, chụp hình lưu lại những khoảnh khắc thanh xuân của mình.

"Một câu nói em thấy rất tâm đắc đó là: "Tuổi trẻ, nếu có cơ hội nên đi nhiều nơi, lưu giữ thật nhiều kỷ niệm, sau này về già, nhìn lại những tấm hình thanh xuân để thấy mình đã từng rực rỡ như thế nào…" Mỗi ngày đối với mình là một trải nghiệm mới đầy thú vị", nữ sinh khẳng định.

Bé hạt tiêu xứ Nghệ đa tài, học giỏi, đam mê phong cách công chúa - 6

Trong tương lai, nữ sinh mong muốn có thể tốt nghiệp loại Giỏi và khởi nghiệp kinh doanh riêng.

Cẩm Tú chia sẻ thời gian tới sẽ cố gắng học tập thật tốt để tốt nghiệp với tấm bằng loại Giỏi và trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng về một số chuyên ngành dự định du học. Cô nàng cũng dự tính kinh doanh nhỏ để có thêm kinh nghiệm thực tiễn và giúp bản thân phát triển và có thể phụ giúp gia đình.

Bé hạt tiêu xứ Nghệ đa tài, học giỏi, đam mê phong cách công chúa - 7

"Bộ sưu tập" giấy khen của Cẩm Tú được lưu giữ cẩn thận trong tủ trưng bày của gia đình.

Những thành tích của Đặng Cẩm Tú:

- 4 năm liền đạt giải Ba, Nhì cấp huyện môn Ngữ Văn

- Điểm trung bình 3 năm học đạt 9,0/10

- Là một trong số ít học sinh đạt 9,5 điểm môn Ngữ văn tại kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019.

- Giải Ba môn Tiếng Anh, Giải Khuyến khích môn Lịch sử Kỳ thi chọn học sinh Giỏi cấp Trường THPT Nguyễn Duy Trinh

- Giải Nhì tiếng hát dân ca trường học toàn đoàn

- Giải Nhì Trường học tiết kiệm điện Nghệ An toàn đoàn

- Giải Nhì Liên hoan tiếng hát làng Sen toàn đoàn

- Giải Nhất Đơn nữ cuộc thi "Sắc xanh" - Nét đẹp chiến sĩ ĐH Kinh tế TPHCM

- Chiến sĩ Đội hình chuyên văn nghệ Mùa hè xanh 2021 ĐH Kinh tế TPHCM

Ảnh: NVCC