Bay quanh trái đất với chàng trai khiếm thính

Johan bước vào quán cà phê Lặng! (trên đường Trần Huy Liệu, TPHCM) - nơi những người khiếm thính như anh làm việc. Anh mỉm cười nhìn một lượt cái không gian nhỏ bé - không lớn như bầu trời địa cầu anh đã bay.

Hai giấc mơ ngược chiều

 

Các bạn khiếm thính phục vụ của quán hơi ngạc nhiên khi Johan nói như một người bình thường. Với cặp máy trợ thính bé như hạt đậu Johan, 29 tuổi, mới thỉnh thoảng đưa tay “hứng” lời người đối diện.

 

Bảy tuổi, lần đầu tiên chú bé Johan Hammarstrom được cha đem theo trên máy bay nhỏ. Giữa chừng, cha nói chú bé hãy cầm lái và bay. Chú bé kinh ngạc thấy mình có thể tự bay được. Và giấc mơ ra đời. Nhưng riêng với một người khiếm thính từ khi vừa lên 4, cậu bé Johan còn một giấc mơ kinh hoàng khác trong suốt thời niên thiếu của mình: giấu nhẹm máy khiếm thính đi để người khác thấy mình là bình thường. Hộc bàn là nơi cậu cất giấu điều ước đó.

 

Johan, thuở nhỏ nickname của bạn có phải là “Mr What” không? Johan cười gật đầu. Ai nói cái gì Johan cũng hỏi lại: “What?”. Anh buộc phải đeo máy trợ thính vào như đeo một sự thật.

 

Để lấy được bằng phi công, Johan gặp trực tiếp nhà chức trách để trình bày, sau nhiều cách bình thường mà anh bị từ chối. Thật là một điều không dễ dàng. Nhưng chú bé có cả một thế giới đồ chơi trẻ thơ bằng máy bay đã được chấp nhận cho học bay. Anh trở thành phi công 12 năm trước.

 

Lắng nghe những đôi mắt

 

Khi nói chuyện với Johan, bạn không được che miệng vì cử động môi là một ngôn ngữ của người khiếm thính. Anh nhìn chăm chú và hiểu bạn nói gì. Johan là mẫu người làm việc “25 giờ mỗi ngày và tám ngày một tuần”. Để tìm tài trợ cho dự án trị giá hơn 150 ngàn đô này, Johan đã không nản chí khi mấy chục công ty lắc đầu. Cuối cùng anh gặp được nhà tài trợ chính là GN ReSound - một nhà sản xuất máy trợ thính.

 

Ngày 15/3 vừa qua, Johan và Henrik Ejderholm (một người bạn làm phi công), tạm ngưng công việc tại công ty hàng không - nơi thạc sĩ quản trị Johan là quản lý điều hành bay - để thực hiện ước mơ của Johan.

 

Giờ đây, chiếc máy bay 4 chỗ nhỏ xinh đưa anh đi khắp thế giới, gặp gỡ các bạn bè khiếm thính ở khắp nơi để kể câu chuyện đầy hy vọng và nghị lực bình thường của mình. “Tôi chia sẻ từ trái tim tôi”, Johan đặt tay lên trái tim với ánh mắt sâu.

 

Trong một lần cất cánh từ Áo đến Hy Lạp, giữa biển khơi, anh phát hiện chỉ số “ cạn xăng”, có cái gì đó trục trặc ở cánh trái. Họ lập tức đáp trở ngược lại Áo. Johan không bỏ cuộc. Dù vừa mới rồi, cả hai loay hoay trong một cơn bão và hạ cánh vào nửa đêm tại Thái Lan trước khi đến TPHCM. Nay mai họ sẽ bay qua Thái Bình Dương để đến Nam Mỹ.

 

Johan, anh đã lắng nghe được điều gì từ những người khiếm thính tại những nơi anh đến?- “Những đôi mắt mà từ đó tôi “nghe” được những suy nghĩ kép đầy trăn trở: Tôi có ước mơ nhưng tôi không thể thực hiện nó!”.

 

Sau khi gặp anh, ánh mắt đó có thay đổi không? Johan cười: “Có, tôi thấy có thay đổi, đó là ánh mắt đầy hy vọng và tin tưởng. Từ ánh mắt không thể thành ánh mắt có thể!”. Một người khiếm thính lang thang trên bầu trời hành tinh, không để làm gì khác hơn ngoài những thông điệp: hãy ước mơ và thực hiện ước mơ. Thông điệp đó không chỉ dành riêng cho cộng đồng người khiếm thính ở 50 quốc gia mà anh tới.

 

Việc một người điếc trở thành phi công đầu tiên bay quanh địa cầu - một việc khó khăn ngay cả với người nghe bình thường - có sức thuyết phục với cả xã hội: Xin hãy tháo bỏ mọi định kiến về người khiếm thính.

 

Theo Cul - An
Sài Gòn Tiếp Thị