Bật mí chuyện tình bằng tuổi của tác giả “Khi hai ta về một nhà…”

(Dân trí) - Bắt đầu được khán giả nghe nhạc yêu mến sau ca khúc Một nhà, Võ Việt Phương (nickname là Thơm) và các thành viên nhóm nhạc Da LAB luôn được nhắc đến với những ca khúc “nói hộ tâm sự của một thế hệ trẻ”. Đằng sau những bản hit ấy, người bạn đời bằng tuổi chính là chất liệu để Phương thăng hoa trong những sáng tác của mình.

Thưởng thức ca khúc "Một nhà" của tác giả Việt Phương và Da LAB

Yêu không tỏ tình

Võ Việt Phương (nickname: Thơm, phóng viên, ca sĩ) và Biện Thúy Linh (biên tập viên truyền hình) học cùng trường nhưng chưa bao giờ nói chuyện với nhau cho đến năm cuối ĐH. Linh từng là người yêu của bạn thân Phương, và hai người tìm đến nhau khi cả 2 đều trong giai đoạn bâng khuâng sau khi kết thúc một mối tình ngắn ngủi trước đó.

Thời gian này, Phương và Linh nói chuyện với nhau rất nhiều, đến mức “tưởng như nghiện nhau”, “Có lúc mình cảm tưởng như Biện Linh là cô gái duy nhất trên đời mà mình nói chuyện.” vì càng nói càng thấy hợp, những tâm sự được sẻ chia rất tự nhiên.

Biện Linh khi đó nghĩ về anh chàng mắt cận là: “Giá như ấy biến thành con gái, tớ chỉ cần một cô bạn gái như ấy...” Tình yêu cứ thế nhen nhóm trong lòng hai bạn trẻ mà chẳng ai dám thừa nhận.

Sau rất nhiều đắn đo, Việt Phương mới dám lấy hết dũng khí nhắn tin rủ Linh đi chơi “theo kiểu nghiêm túc”: “Từ nay anh muốn mình đi chơi với nhau một cách chính thức, hẹn hò chính thức!”, rồi hồi hộp chờ tin nhắn của nàng. Chẳng ngờ, phải đến ... nửa ngày sau, tin nhắn Vâng (đồng ý) từ Biện Linh mới đến, vì “em đang nhắn dở thì ngủ quên mất”. Thế là yêu nhau.

“Khi đó, chúng mình đã trưởng thành nên chẳng cần gì quá lãng mạn ngôn tình, nhưng đúng là chuyện tình bắt đầu hơi... đơn sơ. Đến mức bây giờ, thỉnh thoảng Linh vẫn hỏi “Thế hồi đó anh có tỏ tình với em không ấy nhỉ?” Mình hiểu tỏ tình là bày tỏ cho người kia biết tình yêu của mình, mà nếu như vậy, tin nhắn kia là tỏ tình rồi”, chàng trai Võ Việt Phương chia sẻ.


Võ Việt Phương và Biện Thúy Linh gặp nhau và yêu khi là những sinh viên năm cuối của trường ĐH Hà Nội.

Võ Việt Phương và Biện Thúy Linh gặp nhau và yêu khi là những sinh viên năm cuối của trường ĐH Hà Nội.

Ngày kỉ niệm yêu nhau của cặp đôi Phương – Linh cũng khá ... đặc biệt. Tết âm lịch năm 2011, khi cả hai chưa yêu nhau, cả hai đi bán lộc, đón giao thừa, tha thẩn quanh hồ Gươm cùng nhau đón năm mới, rồi đi chùa cầu an. Đến gần sáng, đường vắng tanh, Phương mới đưa Linh về.

“Cảm giác rất khó tả, mình nhớ đó là một trong những lúc cảm thấy dễ chịu nhất trong đời. Từ đấy về sau, dù không phải là ngày bắt đầu yêu nhau, nhưng chúng mình vẫn chọn 30 Tết giao thừa là ngày kỷ niệm”, Phương nhớ lại.

Bài hát cho Linh

Trước khi về một nhà, đường tình của Phương – Linh ngọt ngào nhưng cũng chẳng thiếu những chông gai. Yêu bằng tuổi nên thi thoảng bất đồng giận nhau, cả hai thường chọn cách tranh cãi cho xong thì thôi cho dù là đêm hay ngày.

Nhưng dù có giận nhau mấy, cả hai cũng quyết không nói đến chuyện chia tay, vì hai người quan niệm “người ta tuyệt nhiên không bao giờ nên đưa ra quyết định chấm dứt một mối quan hệ yêu đương khi đang cãi vã, vì mất là mất luôn”.


Bức phác họa khung cảnh hẹn hò do Phương vẽ tặng bạn gái

Bức phác họa khung cảnh hẹn hò do Phương vẽ tặng bạn gái

Bật mí chuyện tình bằng tuổi của tác giả “Khi hai ta về một nhà…” - 3

Nói vậy, nhưng cũng đã có những lúc chuyện tình giản dị của cặp đôi đứng trước bờ vực tan vỡ. Không như những nhạc sĩ khác viết bài hát tặng người yêu, “Bài hát cho Linh” mà Thơm viết đã ra đời trong khoảng thời gian chông chênh, đắn đo, về bản thân, về chuyện tình của chính mình.

Chợt ước chi sau cơn mê em say giấc cạnh bên anh những sớm mai

Bao âu lo chuyện đêm rất dài

Gạt hết chôn sâu rệu rã đêm thâu chạy trốn bao lâu kiếm tìm em bao lâu

Chắc em là yên bình anh tìm trong một đời

Là muôn lời yêu thương anh chưa từng viết thành lời”.

Nhớ lại quãng thời gian này, Thơm chia sẻ: “Đây là bài đầu tiên mình viết cho Linh, sau này có thêm bài Chuyện đời, Báo hỷ, và nhiều bài khác cũng có bóng dáng của Biện Linh trong đó. Khi mình có chút tên tuổi, bài hát này được nhiều người yêu thích, hát lại và còn dành tặng người yêu như “bài hát cho em”. Đối với mình, đó cũng là một niềm hạnh phúc.”

“Khi hai ta về một nhà”

Nhắc đến cái tên Võ Việt Phương (hay Quách Văn Thơm) và nhóm nhạc Da Lab, không thể không nhắc đến ca khúc Một nhà giai điệu nhẹ nhàng, ca từ ngọt ngào, bản tình ca rất dễ ngấm này rất được khán giả yêu thích trong thời gian qua.


Việt Phương và Biện Linh cùng đang công tác trong ngành báo chí, truyền hình

Việt Phương và Biện Linh cùng đang công tác trong ngành báo chí, truyền hình

Giống như các ca khúc khác của nhóm, “Một nhà” được lấy cảm hứng từ cảm xúc thực sự trong cuộc sống hàng ngày của chính tác giả, từ lúc đi học, đi làm cho tới khi lập gia đình.

Nhưng sau khi Một nhà ra đời được gần 3 năm, được phát lên ở hàng ngàn đám cưới khắp Việt Nam, nhóm Da Lab cũng nhận được hàng trăm lời mời hát đám cưới nhưng đều từ chối vì Việt Phương muốn để dành “màn trình diễn” này cho đám cưới của mình. Đến ngày 28/1/2016, chính một trong 3 tác giả của ca khúc mới có thể cất tiếng hát khi “đưa nàng về dinh”.

Việt Phương luôn khẳng định, cặp đôi bằng tuổi đến với nhau nhờ cái duyên, tận hưởng niềm hạnh phúc giản dị rất đời thường và sẽ luôn cảm thông và sẻ chia trong cuộc sống. Chia sẻ về quan điểm hạnh phúc, chàng nghệ sĩ underground bày tỏ: “Rất nhiều anh chị, bạn bè đi trước cũng đã nói với mình về hạnh phúc sau hôn nhân, động viên có, dọa nạt cũng không ít.

Mình cũng hoang mang, lo lắng, nhưng lấy nhau rồi mới thấy mọi sự không hề “đáng sợ”. Mình thích được đưa Linh đi làm, nay lấy nhau rồi coi như được thỏa ước nguyện “không phải đi xa đón đưa”. Hạnh phúc của chúng mình chỉ giản dị vậy thôi”.

Đối với những nghệ sĩ underground, được theo đuổi đam mê, được cháy hết mình trên sân khấu và có những người thân yêu luôn dõi theo, ủng hộ là điều tuyệt vời nhất. Và dường như Võ Việt Phương là một người may mắn như vậy, khi đã gặp được người bạn đời tâm lý, cảm thông với công việc và đam mê của mình.

“Mình không cần vợ mình phải là fan hâm mộ hay tham gia vào việc làm nhạc. Suốt 6 năm tuổi trẻ bước đi bên nhau, mình vẫn hát, vẫn rap, từ chỗ vô danh chả ai biết, đến nay có vài người biết thì Linh vẫn ở đấy, là “hậu phương cho ước mơ trong anh”.

Sự có mặt của Linh (và giờ thêm cả bé An Vy) mỗi ngày trong cuộc sống của mình là động lực, cảm hứng để mình theo đuổi đam mê, đôi khi nhắc mình nhớ mục đích sống thực sự nữa”, Phương khẳng định.


6 năm bên nhau, Thơm và Linh đã cùng trải qua những ngọt ngào, thử thách và cả những giây phút thăng hoa với niềm đam mê

6 năm bên nhau, Thơm và Linh đã cùng trải qua những ngọt ngào, thử thách và cả những giây phút thăng hoa với niềm đam mê

Bật mí chuyện tình bằng tuổi của tác giả “Khi hai ta về một nhà…” - 6


Người bạn đời và con gái đầu lòng luôn là nguồn cảm hứng cho chàng nghệ sĩ underground

Người bạn đời và con gái đầu lòng luôn là nguồn cảm hứng cho chàng nghệ sĩ underground

Bật mí chuyện tình bằng tuổi của tác giả “Khi hai ta về một nhà…” - 8


Người bạn đời và con gái đầu lòng luôn là nguồn cảm hứng cho chàng nghệ sĩ underground

Người bạn đời và con gái đầu lòng luôn là nguồn cảm hứng cho chàng nghệ sĩ underground


Cặp đôi chào đón con gái đầu lòng An Vy vào tháng 1/2017 vừa qua.

Cặp đôi chào đón con gái đầu lòng An Vy vào tháng 1/2017 vừa qua.

Bài: Hồng Minh

Ảnh: NVCC

Clip: Youtube