Bắt chước trào lưu đổ cồn vào lửa, cậu bé Mỹ suýt bị thiêu sống

PV

(Dân trí) - Dzhyan bị bỏng 45% cơ thể sau khi làm theo một trào lưu trên mạng. Dù được cứu sống, cậu bé sẽ mất 2 năm để có thể phục hồi.

Tiffany Crutcher (34 tuổi, đến từ thành phố Athens, bang Alabama, Mỹ) đã cứu Dzhyan - con trai 13 tuổi của mình - khỏi một đám cháy.

Cậu bé đã làm theo một thử thách được lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội: Đổ cồn vào ngọn lửa đang cháy.

"Con trai tôi đi vào phòng tắm, châm nến rồi đổ cồn lên trên. Rồi nó phát nổ và thằng bé bị bắt lửa. Tôi đã chạy vào ngay khi nghe thấy tiếng nổ", người mẹ chia sẻ với Kennedy News & Media.

Cậu bé 13 tuổi được xác định bị bỏng 45% cơ thể từ phần thắt lưng trở lên, với vết bỏng độ 3 và độ 2 ở bụng, ngực, mặt, cổ.

Bắt chước trào lưu đổ cồn vào lửa, cậu bé Mỹ suýt bị thiêu sống - 1
Mất 2 năm để Dzhyan có thể hồi phục hoàn toàn (Ảnh: Kennedy News & Media).

Tiffany nhớ lại cảnh tượng con trai mình chạy ra khỏi phòng tắm khi đang bị cháy.

"Lúc đầu, tôi cố gắng dập lửa bằng tay. Tôi đã thử kỹ năng thoát hiểm 'dừng lại, nằm xuống đất và lăn tròn qua lại' nhưng không có tác dụng gì", cô kể.

May mắn, con út của Tiffany - Zaelyn (12 tuổi) - đã đưa cho cô chiếc bình cứu hỏa để dập lửa.

"Dzhyan bị lửa bao phủ hoàn toàn từ phần thắt lưng trở lên. Thật sự rất đáng sợ", người mẹ nói.

Sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, Tiffany gần như không nhận ra con trai mình.

"Mặt thằng bé bị sưng phù rất nhiều. Nhưng cánh tay còn tệ hơn, chúng bị bỏng cấp độ 3, dọc theo cả 2 bên tay", cô chia sẻ.

Các bác sĩ phải rạch những vết dọc theo cánh tay của cậu bé để máu có thể lưu thông khỏi chỗ sưng tấy.

Bắt chước trào lưu đổ cồn vào lửa, cậu bé Mỹ suýt bị thiêu sống - 2

Dzhyan vốn là cậu bé đam mê khoa học và không biết rằng "thí nghiệm" kia lại phát nổ (Ảnh: Kennedy News & Media).

Tiffany chia sẻ, cô đã thắp nến quanh nhà vì lúc đó sắp có bão, dễ gây mất điện. Tuy nhiên, Dzhyan lại coi đó là cơ hội để thực hiện thử thách gây nguy hiểm đến tính mạng.

"Dzhyan nói rằng, nó chỉ thử mà không biết rằng ngọn nến sẽ phát nổ như vậy. Thằng bé vốn rất đam mê khoa học", người mẹ trẻ cho hay.

Dzhyan đã phải nhập viện một tháng và trải qua 4 lần ghép da. Tuy nhiên, để có thể hồi phục hoàn toàn, cậu bé 13 tuổi phải đến bệnh viện trị liệu, học cách sử dụng lại bàn tay và cánh tay trong 2 năm tới.

"Cơn đau từ vết thương và quá trình điều trị tâm lý khiến thằng bé buồn phiền. Dzhyan biết rằng, con vẫn còn một chặng đường dài để hồi phục hoàn toàn", Tiffany cho biết.

Sau sự việc đáng tiếc xảy ra, Tiffany không quát mắng con trai. Bởi cậu bé biết mình đã làm sai và đang tự dằn vặt bản thân.

Bắt chước trào lưu đổ cồn vào lửa, cậu bé Mỹ suýt bị thiêu sống - 3
Cậu bé 13 tuổi gặp chấn thương về tâm lý sau tai nạn đáng tiếc (Ảnh: Kennedy News & Media).

"Dzhyan đã bị tổn thương tâm lý, con chán nản và tự hỏi tại sao mình lại làm như vậy", Tiffany nói.

Người mẹ đến từ Mỹ khuyến khích các phụ huynh cần cởi mở với con cái về sự nguy hiểm của những thử thách trên mạng xã hội, ví dụ như "thử thách Benadryl", "thử thách ngạt thở"...

Mới đây, cha mẹ của cô gái 13 tuổi ở Australia đau buồn vì mất con gái sau khi cô bé hít phải hóa chất nguy hiểm "chroming" từ hộp khử mùi.

Cô bé Esra Haynes bị ngừng tim và tổn thương não không thể hồi phục sau khi tham gia trào lưu này vào ngày 31/3.

"Bệnh viện nói rằng, chúng tôi hãy gọi người thân, bạn bè tới để nói lời tạm biệt với con gái 13 tuổi của mình. Thật khó khăn vì con bé còn quá trẻ", cha nạn nhân chia sẻ với A Current Affair.

Việt Trinh