Bạn trẻ đổ xô đi du lịch đón lễ tình nhân

(Dân trí) - Thay vì tặng nhau chocolate và hoa hồng, Valentine năm nay nhiều bạn trẻ lại đổ xô đi du lịch đón lễ tình nhân do sát liền với ngày nghỉ cuối tuần.

Những địa điểm lãng mạn, đậm chất tình như xứ sở ngàn hoa Đà lạt, Sapa, Mộc Châu, Hà Giang, Đà Nẵng, Vịnh Hạ Long… đang là điểm đến thu hút các cặp đôi.

 

Với những cảnh sắc, đã trở thành "thương hiệu" như đồi chè trái tim, những vườn cải trắng nở hoa, đồi thông Bản Áng... cao nguyên Mộc Châu mang một vẻ đẹp đầy mê hoặc.

 
Mùa hoa mận nở ở Mộc Châu đang thu hút rất nhiều cặp đôi và du khách
Mùa hoa mận nở ở Mộc Châu đang thu hút rất nhiều cặp đôi và du khách
 

Vườn hoa cải trắng là nơi chụp hình lý tưởng cho những cặp đôi muốn lưu giữ lại khoảnh khắc bên nhau hạnh phúc dịp Valentine. Tại vùng núi cao nguyên Mộc Châu có vô vàn điều thú vị để các phượt thủ, các cặp đôi tận hưởng. Mùa hoa mận trắng năm nay cũng thu hút rất nhiều cặp đôi đến chiêm ngưỡng và ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trong lễ tình nhân.

 

Theo lời của Hoàng Việt, sinh viên Cao đẳng Xây dựng - một phượt thủ cho biết: “Mộc Châu giống như Đà Lạt của miền Bắc. Từng đi rất nhiều nơi, nhưng Mộc Châu là điểm đến khiến mình không bao giờ chán, mỗi mùa ở đây lại có những cảnh đẹp, những loài hoa, của ngon vật lạ khác nhau. Mùa Valentine năm nay, mình lên kế hoạch đưa bạn gái đến đây, đón mùa hoa mận nở”.

 

Cùng ý tưởng với Hoàng Việt, nhưng đặt vé tàu đi Sapa khá muộn, cháy vé nên nhóm bạn của Chiến quyết định đi luôn chuyến “phượt” bằng xe máy. “Tuy tiết trời lạnh, về đêm thì rét buốt, nhưng đi cùng người yêu nên cảm thấy bớt lạnh đi phần nào. Nhóm chúng mình đã lên kế hoạch từ trước Tết, hứa hẹn một Valentine vui hơn và độc đáo hơn”, Hùng Chiến chia sẻ.

 

Nhóm bạn của Hùng Chiến trên quãng đường chinh phục Suối Vàng - Sapa
Nhóm bạn của Hùng Chiến trên quãng đường chinh phục Suối Vàng - Sapa

 

Dịp lễ Tình nhân này, đất trời Sa Pa chìm trong sương mù với cái lạnh tê buốt, nhưng càng “tô điểm” thêm cho những khoảnh khắc tình yêu đáng nhớ của các bạn trẻ.

 

Nhiều đôi tình nhân đã có dịp kỉ niệm ngày lễ tình nhân với chuyến du lịch Sa Pa trong một tuần nên tỏ ra rất mãn nguyện khi được tận hưởng không khí cả bốn mùa ở nơi đây. Và càng đặc biệt hơn nếu đôi bạn được tham gia phiên chợ Tình của người dân tộc Mông…

 

Du lịch Sapa (dù không còn tuyết) kết hợp du xuân và đón lễ tình nhân là ý tưởng của Bùi Tiến Tùng
Du lịch Sapa (dù không còn tuyết) kết hợp du xuân và đón lễ tình nhân là ý tưởng của Bùi Tiến Tùng

 

“Mọi năm mình đã tặng hoa và quà rồi, năm nay muốn phá cách đi một chút. Chọn một chuyến du lịch, vừa đi du xuân, cũng là thời gian để cả hai thư giãn, giải trí”, Bùi Tiến Tùng (Đại học Hàng hải) cho biết.

 

Đối với cặp đôi Bùi Hương – Đức Cần thì Đà Lạt lại là sự lựa chọn hoàn hảo cho mùa Valentine năm nay: “Năm trước chúng mình đã đón Valentine tại Đà Lạt, có lẽ vì phong cảnh và khí hậu ở đây rất dễ chịu nên năm nay chúng mình quay trở lại Đà Lạt một lần nữa. Mua được vé đúng dịp Valentine nên chúng mình cảm thấy rất háo hức”.

  

Cũng lên ý tưởng du lịch cho mùa Valentine năm nay, nhưng Thế Hùng và Hà Anh lại chọn Thung Nai – Mai Châu làm điểm đến. “Khung cảnh ở Thung Nai vừa nên thơ, trữ tình, ban đêm còn được tham gia đốt lửa trại với các cặp đôi khác tại nhà trọ Cối xay gió”, Hà Anh kể lại.

 

Thế Hùng và Hà Anh hạnh phúc trong chuyến du lịch Thung Nai – Mai Châu
Thế Hùng và Hà Anh hạnh phúc trong chuyến du lịch Thung Nai – Mai Châu

 

Bùi Liên

(Ảnh NVCC)