Bác sĩ trẻ Nguyễn Trung Nghĩa: "Sống là để cống hiến khi Tổ quốc cần"

Tuệ Nhi

(Dân trí) - Sống trong khu vực phong tỏa do dịch Covid-19, bác sĩ trẻ Nguyễn Trung Nghĩa tạm gác lại những ca trực ở bệnh viện, anh trở thành đội trưởng của tổ cung ứng hàng hóa thiết yếu cho nhân dân.

Sáng 31/7, khi chuẩn bị đến trực tại bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba thì bác sĩ Nguyễn Trung Nghĩa bất ngờ nhận được thông tin phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) thuộc khu vực phong tỏa vì có ca F0. Sau khi gọi điện cho cấp trên và sắp xếp công việc, anh quay về nhà để tự cách ly cùng gia đình.

Bác sĩ trẻ Nguyễn Trung Nghĩa: Sống là để cống hiến khi Tổ quốc cần - 1
Với bác sĩ trẻ Nguyễn Trung Nghĩa tham gia công tác tình nguyện khu vực tỏa là những ngày tháng ý nghĩa không thể quên.

Bắt đầu những ngày sống trong khu vực phong tỏa, bác sĩ trẻ mong muốn được cống hiến, góp chút sức lực để hỗ trợ cộng đồng cùng vượt qua khó khăn. Với anh, sau tấm biển chắn cách ly là những ngày tháng không thể nào quên.

Nghĩ là làm, anh đăng ký tham gia và trở thành đội trưởng nhóm tình nguyện cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân với phương châm "sống là để cống hiến khi Tổ quốc cần". Theo chia sẻ của anh, thời gian làm việc của tổ cung ứng được chia thành 2 khung: 8 giờ - 10 giờ sáng và 14 giờ - 16 giờ chiều.

Anh Nghĩa kể: "Tôi cùng các bạn trong tổ tham gia cung ứng hàng hóa đến nhà dân. Nhưng hầu như tất cả đồ đạc, nhu yếu phẩm đều chất thành đống trên xe rất lộn xộn và khó tìm kiếm, không đảm bảo được thời gian cung ứng, chưa kể còn đồ tươi sống nếu để quá lâu sẽ bị hỏng. Bởi thế, ngay sau đó, mọi người trong tổ đã cùng nhau sắp xếp đồ đạc một cách khoa học và hợp lý hơn.

Chúng tôi chia xe chia thành 3 khoang: Khoang đầu chứa đồ dành cho các gia đình ở số nhà từ số 2- 300; khoang thứ hai là đồ cho nhà từ số nhà 300- 400; khoang thứ ba cho nhà từ số 500-600… Nhờ sự phân chia này mà việc phân phát hàng của mỗi chuyến xe chỉ mất gần 45 phút, kể cả thời gian xếp đồ lên xe, giúp người dân nhận được hàng hóa sớm hơn và tiết kiệm công sức của tình nguyện viên".

Những ngày trời nắng oi, mặc đồ bảo hộ "kín như bưng" khiến anh cảm thấy đuối sức và mất nước. Thậm chí một số thành viên trong đội ngất xỉu, mệt nhoài. Còn những ngày mưa xối xả, tờ giấy ghi địa chỉ nhà của người nhận đồ ướt nhẹp, khó nhìn thấy mặt chữ, phải ghép từng mảnh nhỏ để lần ra số điện thoại.

Bác sĩ trẻ Nguyễn Trung Nghĩa: Sống là để cống hiến khi Tổ quốc cần - 2
Dù công việc vất vả, khó khăn với bộ đồ bảo hộ nóng nực nhưng ai cũng nâng cao quyết tâm, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.
Bác sĩ trẻ Nguyễn Trung Nghĩa: Sống là để cống hiến khi Tổ quốc cần - 3
Cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân trong khu vực phong tỏa.

"Các bạn tình nguyện viên đã hướng dẫn về quy cách đóng hàng, quy định mỗi túi đồ gửi vào chỉ 5kg/ túi, không giới hạn số lượng. Tuy nhiên, có những khi nhận đồ 1 gói đến 20kg, hoặc bao gạo nặng đến 50kg khiến đội gặp khó khăn trong việc di chuyển hàng. Công việc dù có vất vả nhưng mọi người trong đội đều làm với tinh thần vì cộng đồng nên không ai kêu than mà luôn động viên nhau cùng cố gắng.

Việc mặc đồ bảo hộ dần như trở thành 1 thói quen, mỗi khi xong công việc ai cũng nhễ nhại mồ hôi, thậm chí ướt hết cả quần áo, mệt mỏi có, mất sức có, nhưng mọi người đều vui, vì đã giúp đỡ được cộng đồng, thực hiện đúng chỉ thị giãn cách, và đưa đồ đến tận nhà người dân mà không bị hư hỏng gì", bác sĩ Nghĩa nói.

Với kiến thức y khoa của mình, anh luôn tranh thủ thời gian để hướng dẫn cho đội tình nguyện về các kỹ năng phòng dịch. Anh nhắc nhở mọi người vệ sinh khử khuẩn, tiếp nhận đồ cẩn thận tránh nguy cơ lây nhiễm, mặc và tháo đồ bảo hộ đúng cách, xịt khử khuẩn trong lúc làm việc và trước khi về nhà để bảo vệ bản thân cùng gia đình… Đồng thời, ngoài thời gian làm việc anh cũng tư vấn khám bệnh, sẵn sàng trả lời giải đáp các thắc mắc của mọi người về kiến thức liên quan đến y tế.

Dù công việc vất vả với đồ bảo hộ nóng nực nhưng tinh thần tuổi trẻ cùng nghĩa cử tương thân tương ái trong dịch bệnh trở thành động lực để bác sĩ trẻ cùng đội tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ.

Bác sĩ trẻ Nguyễn Trung Nghĩa: Sống là để cống hiến khi Tổ quốc cần - 4
Các tình nguyện viên sắp xếp đồ đạc, hàng hóa để trao cho người dân.

"Mình muốn lan tỏa những thông điệp tích cực đến với mọi người, hãy cùng đoàn kết, nâng cao ý thức để chung tay phòng chống dịch. Mình chỉ góp được một chút công sức nhỏ bé, cống hiến nhiệt huyết thanh niên đến với địa phương đang bị phong tỏa. Đặc biệt, với các bạn thanh niên, chúng ta dù làm bất cứ công việc gì, dù sinh sống ở bất cứ đâu, mỗi khi Tổ quốc cần hãy nêu cao khẩu hiệu "đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên" như lời Bác Hồ dạy", bác sĩ Trung Nghĩa nhắn gửi.

Quãng thời gian cách ly, không tránh khỏi sự lo lắng, vất vả với công việc cộng đồng nhưng với bác sĩ Trung Nghĩa đó là những ngày tháng vô cùng ý nghĩa. Trong mùa dịch bệnh, anh cảm nhận được tình người ấm áp và đặt trọn niềm tin vào sự đoàn kết sẽ chiến thắng dịch bệnh, cuộc sống rồi lại trở về quỹ đạo vốn có…

Bác sĩ trẻ Nguyễn Trung Nghĩa: Sống là để cống hiến khi Tổ quốc cần - 5
Đội tình nguyện cũng ấm lòng trước sự quan tâm, yêu thương của người dân.
Bác sĩ trẻ Nguyễn Trung Nghĩa: Sống là để cống hiến khi Tổ quốc cần - 6
Chân dung bác sĩ trẻ Nguyễn Trung Nghĩa.