DMagazine

"Alô, bà con cứ ở nhà, gạo, rau sẽ mang đến tận cửa"

(Dân trí) - Chiếc xe tải nhỏ với sự phục vụ của tuổi trẻ Bạc Liêu len lỏi vào những con đường nông thôn mang kí gạo, mớ rau đến tận cửa nhà hỗ trợ bà con đang gặp khó khăn vì dịch bệnh.

"Alô, bà con cứ ở nhà, gạo, rau sẽ được mang đến tận cửa"

Alô, bà con cứ ở nhà, gạo, rau sẽ mang đến tận cửa - 1

Chiếc xe tải nhỏ chạy vào một con đường nông thôn ở xã Vĩnh Trạch Đông (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), tiếng loa phát lên: "Alô, alô… bà con cứ ở trước cửa nhà, quà sẽ được mang đến tận nhà cho bà con. Bà con nhớ mang khẩu trang, không tập trung đông người…", chị Nguyễn Trang Anh Thư, cán bộ tỉnh Đoàn Bạc Liêu, đứng trên xe tải cầm loa tay vừa thông báo việc nhận quà vừa khuyến cáo phòng dịch đến người dân địa phương.

Alô, bà con cứ ở nhà, gạo, rau sẽ mang đến tận cửa - 2

Mấy ngày nay, khoảng 7h sáng, "Chuyến xe nghĩa tình - Gian hàng lưu động 0 đồng" vẫn đều đều lăn bánh ra các khu chợ ở TP Bạc Liêu để nhận tấm lòng của bà con tiểu thương dành cho chương trình "Ai cần đến nhận - ai tặng để vào xe". Của ít lòng nhiều, người mớ cải ngọt, người bọc khoai tây… để cùng chương trình sẻ chia với bà con đang gặp khó khăn vì dịch bệnh.

Alô, bà con cứ ở nhà, gạo, rau sẽ mang đến tận cửa - 3

Xe chưa tới, chỉ nghe tiếng loa phát ra "ai tặng để vào xe", bà Nguyễn Thị Mai (52 tuổi, một tiểu thương ở chợ cầu Xáng TP Bạc liêu) tất bật bỏ hết rổ cà rốt cả mấy kí vào bọc. Bà cho biết đã bán rau, củ ở chợ cầu Xáng nhiều năm. Bà thấy chương trình thiết thực, có ý nghĩa nên không ngại ngần ủng hộ.

"Thời buổi dịch bệnh ai cũng khó khăn. Mà mình khó khăn một thì có người còn khổ hơn mình nhiều lắm, nên san sẻ nhau lúc này là điều nên làm. Cũng không có gì nhiều, ít củ cải, cà rốt, mớ ớt thôi", bà Mai nói rồi đưa bọc cà rốt cho một đoàn viên mang lên xe.

Alô, bà con cứ ở nhà, gạo, rau sẽ mang đến tận cửa - 4

Có trực tiếp chứng kiến bà con buôn bán ở chợ mới thấy được phần nào khó khăn của họ trong thời điểm dịch bệnh. Do giãn cách xã hội, người mua không nhiều nên việc bán buôn có phần eo hẹp. Dù vậy, các tiểu thương vẫn hướng về bà con, đồng bào đang gặp khó hơn mình.

"Chú ơi, chú vào đây", bà Thạch Hai (một người dân tộc Khmer bán rau ở chợ cầu Xáng) kêu một đoàn viên, rồi lấy hết số cải ngọt trong rổ chắc cũng chục ký để ủng hộ chương trình. Chừng 10 phút sau, có vẻ như thấy còn ít, bà Hai gom luôn số cải thìa vào trong một bọc to rồi mang đến tận xe. "Có gì ủng hộ nấy chú ơi, mình thấy vui, giúp được cho nhau thì làm à", bà Hai bộc bạch.

Alô, bà con cứ ở nhà, gạo, rau sẽ mang đến tận cửa - 5

Không đợi chuyến xe đến điểm bán của mình, nhiều tiểu thương còn nhiệt tình chở từng bọc rau, bọc bí... đến để lên xe. "Anh gửi cho bà con", một tiểu thương nói gọn lỏn khi ủng hộ.

Alô, bà con cứ ở nhà, gạo, rau sẽ mang đến tận cửa - 6
Alô, bà con cứ ở nhà, gạo, rau sẽ mang đến tận cửa - 7

Sau khoảng 45 phút ở chợ, khi số hàng hóa đã đầy xe, lực lượng đoàn viên thanh niên mang về tỉnh Đoàn Bạc Liêu để xuống hàng và phân loại. Sau đó, từng loại rau, củ, quả được chia ra ở những bọc nhỏ hơn, cùng với đó là gạo và nhu yếu phẩm như nước mắm, đường, bột ngọt… thành một phần quà. Mỗi chuyến đi như vậy cũng được khoảng 100 suất.

Alô, bà con cứ ở nhà, gạo, rau sẽ mang đến tận cửa - 8

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, trong ngày 13/8, từ trung tâm TP bạc Liêu, "chuyến xe nghĩa tình" chạy ra ven biển xã Vĩnh Trạch Đông, nơi bà con khó khăn đang chờ sẵn. Chiếc xe tải nhỏ chạy dọc theo tuyến đường, có sự hỗ trợ của lực lượng Đoàn xã, đến nhà nào khó khăn (đã được chính quyền địa phương chọn) thì dừng lại, bà con chỉ cần từ cửa nhà bước ra nhận trực tiếp.

"Tình hình dịch bệnh bà con không đi xa được và cũng không thể tập trung đông người nên mình đưa quà đến tận nhà cho bà con. Tùy theo nhu cầu của gia đình mà bà con có thể lựa chọn gạo, nhu yếu phẩm hoặc rau, củ, quả...", chị Nguyễn Trang Anh Thư cho biết.

Alô, bà con cứ ở nhà, gạo, rau sẽ mang đến tận cửa - 9

Chuyến xe lăn bánh vào tận trong xóm ngõ. Nghe tiếng loa, bà con ai cũng thấy vui vẻ, phấn khởi vì được sự hỗ trợ nhiệt tình của lực lượng đoàn thanh niên tỉnh Đoàn Bạc Liêu. Giữa trưa nắng gắt, áo đẫm mồ hôi, các đoàn viên thanh niên vẫn miệt mài lấy từng phần quà, hỗ trợ bà con lựa chọn món hàng mà mình vừa ý. 

Alô, bà con cứ ở nhà, gạo, rau sẽ mang đến tận cửa - 10

Chị Lý Thị Đẹp (44 tuổi) có cha già, chồng bị bệnh và 2 đứa con. Chị Đẹp đi giăng lưới, câu cá mang ra chợ bán. Ai mướn gì thì làm nấy để có thêm thu nhập nuôi cả nhà. "Mấy ngày nay dịch bệnh nên không làm được gì hết. Nay nhờ có chương trình này tốt lắm, hỗ trợ cho dân khó khăn ở đây có con nhỏ hay người già yếu. Có gạo, có cải ăn cũng được vài ngày rồi", chị Đẹp bày tỏ.

Alô, bà con cứ ở nhà, gạo, rau sẽ mang đến tận cửa - 11

Cũng như chị Đẹp, nhiều bà con ở xã Vĩnh Trạch Đông và các địa phương khác trong tỉnh Bạc Liêu gặp nhiều khó khăn vì dịch Covid-19. Công ăn việc làm dừng lại, thu nhập không còn, nguồn dự trữ cũng cạn dần nên "Chuyến xe nghĩa tình - Gian hàng lưu động 0 đồng, Ai cần đến nhận - Ai tặng để vào xe" với sự phục vụ trực tiếp của các đoàn viên thanh niên tỉnh Đoàn Bạc Liêu đã kịp thời tiếp thêm sức để bà con vượt qua khó khăn trong lúc dịch bệnh này.