Á khôi ĐH Phòng cháy chữa cháy kể chuyện nghề bằng vũ đạo

(Dân trí) - Á khôi ĐH Phòng cháy chữa cháy Nguyễn Thị Oanh tự mình biên đạo bài nhảy thể hiện chính chuyện nghề của những chiến sĩ cứu hỏa tại vòng thi Tài năng, cuộc thi Gương mặt trang bìa 2017.

Á khôi ĐH Phòng cháy chữa cháy kể chuyện nghề bằng vũ đạo

Tối qua, các nữ sinh lọt vào gala Chung kết cuộc thi Gương mặt trang bìa 2017 đã cùng nhau khoe sắc qua 2 phần thi: trang phục tự chọn và tài năng trong đêm chung kết.

Trong phần thi tài năng, hầu như các thí sinh đều đầu tư rất kĩ lưỡng về bài thi của mình. Đáng chú ý nhất là tiết mục nhảy của thí sinh Nguyễn Thị Oanh, kể về cuộc chiến với “giặc lửa” của những chiến sĩ cứu hỏa.


Nguyễn Thị Oanh vào vai một người lính cứu hỏa, mang đến cuộc thi nét đặc trưng của ngành học của mình.

Nguyễn Thị Oanh vào vai một người lính cứu hỏa, mang đến cuộc thi nét đặc trưng của ngành học của mình.

Vào vai một người lính cứu hỏa giành giật sự sống cho những người dân vô tội trong biển lửa, Oanh đã thể hiện trọn vẹn tài năng nhảy và biên đạo của mình. Bên cạnh đó, việc để những người bạn vũ công của mình diện trang phục đỏ rực, “vào vai” ngọn lửa và nhảy những vũ điệu trên nền nhạc sôi động cho thấy sự tinh tế của Á khôi ĐH Phòng cháy chữa cháy trong vai trò đạo diễn, biên đạo sân khấu.

Được biết, Nguyễn Thị Oanh (sinh năm 1997) từng giành giải Nhì Sinh viên thanh lịch trường ĐH PCCC, giải Nhất liên hoan dân vũ các trường ĐH, CĐ toàn miền Bắc 2017, giải Khuyến khích cuộc thi tiếng Anh chuyên ngành về PCCC.


Những động tác bê, đỡ, nhào lộn đòi hỏi kĩ thuật cao của Nguyễn Thị Oanh

Những động tác bê, đỡ, nhào lộn đòi hỏi kĩ thuật cao của Nguyễn Thị Oanh


Á khôi ĐH Phòng cháy chữa cháy đã dùng ngôn ngữ nhảy múa, kể câu chuyện của những người lính cứu hỏa giành giật sự sống cho những người dân khỏi “giặc lửa”

Á khôi ĐH Phòng cháy chữa cháy đã dùng ngôn ngữ nhảy múa, kể câu chuyện của những người lính cứu hỏa giành giật sự sống cho những người dân khỏi “giặc lửa”


Tiết mục của Nguyễn Oanh dành được nhiều sự cổ vũ của khán giả và Ban giám khảo

Tiết mục của Nguyễn Oanh dành được nhiều sự cổ vũ của khán giả và Ban giám khảo

Trong đêm chung kết, có nhiều phần trình diễn cũng mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả như: tiết mục nhảy của quán quân Bùi Phương Nga, hát "Người Mèo có chữ” bằng cả tiếng Việt và tiếng dân tộc Mông của Bàn Thị Thu Hương hay tiết mục hát Có em chờ trẻ trung của Đỗ Ngọc Linh.


Ngô Thị Lan Anh – ĐH Xây dựng, khoe giọng hát trong tiết mục đầy xúc động Huyền thoại mẹ. Nữ sinh “hoa của đá” đã giành giải thưởng Thí sinh tài năng chung cuộc.

Ngô Thị Lan Anh – ĐH Xây dựng, khoe giọng hát trong tiết mục đầy xúc động Huyền thoại mẹ. Nữ sinh “hoa của đá” đã giành giải thưởng Thí sinh tài năng chung cuộc.


Quán quân Bùi Phương Nga – ĐH Kinh tế quốc dân thể hiện vẻ nóng bỏng của mình trong bài nhảy sôi động

Quán quân Bùi Phương Nga – ĐH Kinh tế quốc dân thể hiện vẻ nóng bỏng của mình trong bài nhảy sôi động


Nữ sinh của ĐH Y Dược – ĐH Thái Nguyên Bàn Thị Thu Hương gây bất ngờ cho toàn bộ khán phòng khi hát tiếng Việt và tiếng dân tộc trong bài hát Người Mèo có chữ

Nữ sinh của ĐH Y Dược – ĐH Thái Nguyên Bàn Thị Thu Hương gây bất ngờ cho toàn bộ khán phòng khi hát tiếng Việt và tiếng dân tộc trong bài hát Người Mèo có chữ


Từng đại diện thanh niên Thủ đô phát biểu tham luận tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nguyễn Thạch Thảo (sinh viên trường ĐH Hà Nội) nhận được sự ủng hộ nhiệt thành của khán giả khi vừa múa, vừa hát ca khúc Nhật kí của mẹ

Từng đại diện thanh niên Thủ đô phát biểu tham luận tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nguyễn Thạch Thảo (sinh viên trường ĐH Hà Nội) nhận được sự ủng hộ nhiệt thành của khán giả khi vừa múa, vừa hát ca khúc Nhật kí của mẹ


Nữ sinh giành giải Gương mặt triển vọng Nguyễn Thị Lý đưa toàn bộ khán phòng đắm chìm trong không gian âm nhạc với phần biểu diễn tài năng piano

Nữ sinh giành giải Gương mặt triển vọng Nguyễn Thị Lý đưa toàn bộ khán phòng đắm chìm trong không gian âm nhạc với phần biểu diễn tài năng piano


Nguyễn Tú Uyên – Học viện Phụ nữ Việt Nam đem đến phần thi tài năng múa Dệt tầm gai đầy ma mị, huyền bí

Nguyễn Tú Uyên – Học viện Phụ nữ Việt Nam đem đến phần thi tài năng múa Dệt tầm gai đầy ma mị, huyền bí


Nguyễn Thị Thu Huyền – nữ sinh ĐH Điện lực dịu dàng trong bài múa Hello Việt Nam

Nguyễn Thị Thu Huyền – nữ sinh ĐH Điện lực dịu dàng trong bài múa Hello Việt Nam


Cũng đến từ Học viện Phụ nữ Việt Nam, Đỗ Ngọc Linh lại thể hiện sắc thái tươi vui, trẻ trung qua bài hát Có em chờ

Cũng đến từ Học viện Phụ nữ Việt Nam, Đỗ Ngọc Linh lại thể hiện sắc thái tươi vui, trẻ trung qua bài hát Có em chờ

Hồng Minh