Thí sinh Miss Teen 2010:

Á khoa Thu Hằng - “răng khểnh” hát hay

(Dân trí) - “Mục tiêu đến năm 2015, tìm kiếm trên Google với từ khóa luật sư La Hằng sẽ ra nhiều kết quả đáng ngạc nhiên”, đó là chia sẻ thú vị của cô gái La Thị Thu Hằng, Á khoa đầu vào ĐH Luật năm 2009.

Dịu dàng, bay bổng trong những màn múa và mạnh mẽ, tự tin trong vai trò một nữ luật sư tương lai, đó là những điểm A+ về cô bạn đến từ quê hương Yên Bái. 254 là SBD của La Hằng tại cuộc thi Miss Teen 2010.

 

Một cô gái “lung linh sắc xuân”

 

“Lung linh sắc xuân” cũng là tên màn múa của La Hằng trong đêm chung kết Miss Teen miền Bắc. Cô bạn diện yếm thắm và váy màu vàng, những động tác múa uyển chuyển, thướt tha làm cho sân khấu trở nên bừng sáng.

 

Hằng đeo đuổi bộ môn múa từ ngày học lớp 3, được sinh hoạt tại Nhà thiếu nhi tỉnh Yên Bái. Đến nay, sau 10 năm Hằng đã thuần thục trong những điệu múa và có thể tự biên đạo múa.

 

Mới đây Hằng đã biên đạo giúp một chị tham dự cuộc thi Miss của ĐH Luật. “Đam mê nghệ thuật như một ngọn lửa luôn bùng cháy trong em. Em đặc biệt yêu thích nghệ thuật múa dân gian.

 
Á khoa Thu Hằng - “răng khểnh” hát hay - 1
"Đam mê nghệ thuật như ngọn lửa bùng cháy trong em..."
 

Qua tiết mục Lung linh sắc xuân, em muốn đem đến cuộc thi hình ảnh một thiếu nữ vừa dịu dàng, thướt tha, vừa nhí nhảnh, đáng yêu căng tràn sức sống trong không khí chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Có thể động tác của em chưa chuyên nghiệp nhưng từ ánh mắt đến nụ cười em đều muốn toát lên cái phóng khoáng của người miền núi.”, Hằng chia sẻ.

 

Hằng cũng đã có 13 năm liên tiếp là lớp phó và từng đạt giải 3 tiếng Anh cấp tỉnh, giải 3 Văn cấp thành phố, giải nhất hùng biện “Thiếu niên hướng tới tương lai” và trở thành thủ khoa đầu vào lớp Tiếng Anh, THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Yên Bái.

 

Và bí quyết trở thành Á khoa ĐH Luật của Hằng là: “Em chỉ học khi cảm thấy thoải mái, lúc đó học rất vào, khi buồn ngủ nhất định em sẽ không cố học mà đi ngủ rồi dậy học sau”.

 

“Người tự do nhất là người sống theo Pháp luật”

 

Hằng thẳng thắn chia sẻ ban đầu Hằng thi ĐH Luật theo định hướng của mẹ. Trong mắt cô gái yêu nghệ thuật, ngành Luật thật khô khan. Nhưng một lần Hằng tâm sự điều đó với thầy giáo tại trường Luật, thầy nói rằng: “Học Luật là để hiểu cái đúng, cái sai trong cuộc sống, biết bảo vệ mình và bảo vệ mọi người. Người tự do nhất là người sống theo Pháp luật.” Hằng đã ấn tượng, quan tâm đến ngành học hơn và yêu nó lúc nào không hay.

 
Á khoa Thu Hằng - “răng khểnh” hát hay - 2
Cô nữ sinh trường Luật với những hoài bão lớn trong nghề nghiệp tương lai.
 

Ngoài giờ học, cô bạn tham gia vào CLB “Luật gia trẻ” và là một thành viên nhiệt tình trong đội văn nghệ của trường. Song song với việc tham dự Miss Teen, Hằng cũng đang bận rộn với tiết mục văn nghệ của trường biểu diễn trong chương trình Rung chuông vàng, chương trình đối thoại với thầy Hiệu trưởng,… Hằng rất tự hào vì “Chúng em may mắn có một thầy Hiệu trưởng tâm lý, yêu văn nghệ”.

 

Dự định của Hằng là sau khi học xong Đại học sẽ học cao học và phấn đấu trở thành một luật sư giỏi. Song song với đó, cô bạn cũng sẽ tiếp tục theo đuổi nghệ thuật bởi với Hằng: “Nghệ thuật giúp tâm hồn con người không bị khô khan, chai sạn”.

 

Cùng ngắm một La Hằng rất duyên dáng

Á khoa Thu Hằng - “răng khểnh” hát hay - 3


Á khoa Thu Hằng - “răng khểnh” hát hay - 4


Á khoa Thu Hằng - “răng khểnh” hát hay - 5


Á khoa Thu Hằng - “răng khểnh” hát hay - 6


Á khoa Thu Hằng - “răng khểnh” hát hay - 7
Cùng các thí sinh Miss Teen phát túi sinh thái cho mọi người tại Teen & Green.
(ảnh: Phương Nhung)

Á khoa Thu Hằng - “răng khểnh” hát hay - 8


Á khoa Thu Hằng - “răng khểnh” hát hay - 9


Á khoa Thu Hằng - “răng khểnh” hát hay - 10


Á khoa Thu Hằng - “răng khểnh” hát hay - 11

Một cô gái vùng sơn cước với tính cách dễ mến. (ảnh: BTC cung cấp)
 
Và xem Clip tiết mục “Lung linh sắc xuân” của La Thị Thu Hằng:
 

Phương Nhung