9X đầu tiên “Rung chuông vàng” của trường ĐH Ngoại ngữ

(Dân trí) - Vừa “chân ướt chân ráo” vào ĐH nhưng chàng “tân binh” Đỗ Tuấn Thanh đến từ khoa Pháp, trường ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội đã làm được điều kỳ diệu khi trở thành sinh viên đầu tiên của trường chiến thắng trong cuộc thi “Rung chuông vàng”.

Thi “Rung chuông vàng” vì muốn lên tivi  

Để được góp mặt trong danh sách 100 thí sinh của trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội tham dự cuộc thi “Rung chuông vàng”, Thanh phải trải qua 2 vòng loại ở trường. Vòng 1 phải tranh tài với hơn 1.300 bạn SV, vòng 2 là 200 bạn. Câu hỏi do các anh chị ở Đoàn - Hội đưa ra. Với Thanh, những câu hỏi này khá hay, bao quát được nhiều lĩnh vực khoa học cũng như đời sống.

Trong chương trình “Rung chuông vàng”, Thanh cũng từng bị loại khỏi sàn đấu. Đến câu hỏi bằng tiếng Anh, thay vì trả lời bằng tiếng Anh, bạn trả lời bằng tiếng Pháp. Bị loại ở câu đó nhưng rất may nhờ sự xuất sắc của các thầy cô cứu trợ, Thanh được trở lại sàn đấu.

Cuộc thi “Rung chương vàng” gay cấn đến phút chót khi đến câu hỏi thứ 19 vẫn còn 11 sinh viên trên sàn thi đấu. Tuy nhiên, đến câu hỏi này cũng là lúc 10 đối thủ của Thanh đồng loạt rời sàn. Bởi chỉ còn cậu bạn sinh viên năm nhất trả lời đúng.

Bước sang câu hỏi quyết định thứ 20, khi xem xong câu hỏi, Thanh thở phào nhẹ nhõm vì câu trả lời “nằm trong tầm tay”. Tự tin, quyết đoán, không đắn đo suy nghĩ, bạn ghi đáp án và tự tin lần này ĐH Ngoại ngữ sẽ rung chuông vàng.

Thanh chia sẻ: “Khi xem câu hỏi mình đã đoán được đáp án. Tác phẩm “Hai vạn dặm dưới đáy biển”, mình đã đọc, thậm chí đọc nhiều lần là đằng khác”.

Khi người dẫn chương trình đọc đáp án cũng là lúc cả trường quay vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Chuông vàng đã rung!

9X đầu tiên “Rung chuông vàng” của trường ĐH Ngoại ngữ  - 1
Giây phút rung chuông vàng. (Ảnh: daihocngoaingu.net)

Quá bất ngờ và vui sướng, Thanh gọi điện về cho bố mẹ mà quên mất là trời đã khuya (buổi ghi hình từ 9 giờ tối đến 2 giờ sáng).

Thanh tâm sự: “Lúc đó bố mẹ mình bất ngờ lắm, lại còn thắc mắc không biết ai khuya thế còn gọi điện đến. Khi mình báo tin thì cả gia đình mình cũng không thể tin nổi nữa.”

Chia sẻ bí quyết thành công, Thanh cho biết, kiến thức của bạn “cũng chỉ khiêm tốn thôi, vẫn cần phải học rất nhiều. Còn bí quyết thì khá đơn giản đó là hay đọc báo, xem thời sự, lướt web để cập nhật thông tin”. Trước khi tham gia cuộc thi, Thanh đã đi thăm Bảo tàng dân tộc học. Tại đây, bạn đã biết thêm nhiều kiến thức bổ ích.

Thanh tiết lộ bạn tham dự cuộc thi “Rung chuông vàng” với mục đích khá đơn giản là thử sức bản thân, học hỏi kiến thức và muốn “xem mặt mình khi lên tivi trông như thế nào”.

Trước mắt, Thanh cùng một sinh viên khác sẽ đại diện cho trường ĐH Ngoại ngữ tham dự chung kết “Rung chuông vàng” vào năm tới. Không thể nói trước điều gì nhưng bạn luôn hi vọng mình sẽ có thể tái lập thành tích.

“Mình muốn trở thành CEO”  

Sinh năm 1991 nhưng Thanh trông khá chín chắn so với tuổi đời của mình. Cậu bạn khoa Pháp trường ĐH Ngoại ngữ gây ấn tượng đặc biệt với người đối diện bởi gương mặt khá điển trai mang cặp kính cận, đặc biệt là chiều cao lý tưởng (1m80).

9X đầu tiên “Rung chuông vàng” của trường ĐH Ngoại ngữ  - 2
Cậu bạn 9X muốn trở thành giám đốc điều hành một tập đoàn lớn. (Ảnh: Nguyễn Thúy)

Mới bước vào đại học, cũng như bao tân sinh viên khác, Thanh cũng rất bỡ ngỡ. Nhưng sau đó nhờ sự hướng dẫn của thầy cô và các anh chị khóa trên, bạn đã dần thích nghi với môi trường học mới cũng như tìm được phương pháp học hiệu quả.

Ngoài thế mạnh về các môn khoa học tự nhiên, Thanh thích đọc sách địa lý, lịch sử…

Trong cuộc sống thường ngày, Thanh cũng “xì tin” như bao bạn trẻ thuộc thế hệ 9X: thích xem phim hài, nghe nhạc không lời, tắm mưa,… Với chiều cao 1m80, cậu bạn 9X có nhiều thuận lợi trong việc chơi thể thao. Thanh đặc biệt thích bóng rổ, bóng đá, cầu lông.

Mới chỉ là sinh viên năm nhất, trước mắt Thanh là một chặng đường còn dài. Hiện tại, Thanh cho biết sẽ phấn đấu học tập tốt để năm thứ hai có thể theo học một văn bằng kinh tế. Ước mơ lớn nhất của cậu bạn là trở thành một CEO (giám đốc điều hành) trong một công ty, một tập đoàn lớn.

Nhất định với quyết tâm và ý chí của mình, Thanh sẽ cố gắng để thực hiện ước mơ đó.

Chúc cho cậu bạn 9X thành công!

Nguyễn Thúy