5 chuyện "chém gió như thật" gây tranh cãi mạng xã hội năm 2016

(Dân trí) - Ghép ảnh người yêu "soái ca", khoe ảnh hẹn hò cùng người nổi tiếng, hưởng thụ cuộc sống xa hoa bằng ảnh đi mượn... là những vụ bạn trẻ bịa chuyện, sống ảo đình đám nhất năm 2016 vừa qua.

Cô gái trẻ ghép ảnh khoe người yêu "soái ca"

Bức ảnh được N.T.H ghép call video với người yêu
Bức ảnh được N.T.H ghép call video với người yêu

Chuyện tình lãnh mạn với người yêu điển trai xuyên châu lục với mong muốn nhận được sự đồng cảm của cộng đồng mạng của cô gái tên N.T.H nhanh chóng gây sự chú ý.

Những bức ảnh chụp màn hình điện thoại call video với chú thích ảnh than thở: "Có ai yêu xa không? Việt Nam và Pháp" được nhiều người quan tâm. Thế nhưng, chủ nhân bức ảnh đã bị cộng đồng mạng "bóc phốt" vì bức ảnh bị chỉnh sửa quá vụng về, lộ liễu.

Lục lại trang cá nhân, cộng đồng mạng phát hiện cô bạn này có sở thích sưu tầm, chỉnh sửa ảnh của người khác rồi ghép mặt mình vào. Với tay nghề còn "non", N.T.H đã dễ dàng bị mọi người phát hiện.

Du học sinh "sống ảo" bằng ảnh đi mượn

Bức ảnh A. N mượn của một cô gái Trung Quốc
Bức ảnh A. N "mượn" của một cô gái Trung Quốc
Cộng đồng mạng đếm được hơn 20 bức ảnh cô nàng ăn trộm của người khác
Cộng đồng mạng đếm được hơn 20 bức ảnh cô nàng ăn trộm của người khác

Để khoe khoang cuộc sống giàu sang của mình, một nữ du học sinh đã lượm lặt nhiều khoảnh khắc hưởng thụ của người khác để kể cho cộng đồng mạng về cuộc sống ở nước ngoài.

Thế nhưng ngay sau đó, nữ du học sinh đã bị một fan hâm mộ của chủ nhân thực sự bức ảnh tố cáo với đầy đủ chứng cứ chứng minh cô gái này đã ăn trộm ảnh của người khác.

Danh tính cô gái trẻ nhanh chóng được tìm ra, nữ du học sinh được nhắc đến có tên A.N. Tuy nhiên nhiều người tỏ ra thắc mắc vì không biết tại sao cô nàng này sở hữu một lượng người theo dõi khá lớn trên trang cá nhân nhưng lại "sống ảo" tới mức "cóp nhặt" ảnh của người khác về làm của mình.

"Sống ảo" bằng trò câu like hứa đổ xăng lên người

Đoạn trạng thái câu like của N.T
Đoạn trạng thái câu like của N.T

Năm qua, cộng đồng mạng chuyền tay nhau câu chuyện về chàng trai thích sống ảo có tên tài khoản N.T. Chia sẻ trên trang cá nhân của mình, chàng trai hứa nếu bức hình đủ 40.000 like sẽ đổ xăng từ đầu xuống chân và châm lửa đốt rồi nhảy cầu Tân Hóa.

Dòng trạng thái nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với hơn 100.000 lượt like cùng hàng nghìn lượt bình luận thách thức chủ nhân trạng thái.

Tuy nhiên, ngay sau đó vụ việc đã bị bóc phốt, nhân vật trong clip không phải N.T mà là một người bạn đi cùng. Sau cơn bão like này đã mở ra một trào lưu "nói là làm" trong giới trẻ kéo theo hàng loạt các hệ lụy.

Cô gái ghép ảnh đi ăn cùng ca sĩ

Ảnh ghép của M.H có nhiều chi tiết không khớp
Ảnh ghép của M.H có nhiều chi tiết không khớp

Cẩn thận đến từng chi tiết nhưng cô gái khoe ảnh đi ăn cùng ca sĩ Ưng Đại Vệ lại quên mất một chi tiết khiến cộng đồng mạng dễ dàng phát hiện.

Cô gái được nhắc đến ở đây có tên M.H. Cụ thể, cô gái này đã đăng một bức ảnh chụp chung cùng ca sĩ Ưng Đại Vệ với dòng caption mùi mẫn: "Cảm ơn anh vì một buổi đi chơi đầy ý nghĩa. Sáng nay đi đón mẹ em vào và 3 chúng ta ăn sáng cùng nhau, em cảm thấy thật hạnh phúc! Mãi yêu!"

Tuy nhiên, cô gái này đã bị bóc mẽ bởi có nhiều sự bất thường trong bức ảnh về cả không gian và thời gian. Hành động của cô gái đã nhanh chóng nhận lại "gạch đá" từ cộng đồng mạng.

Tung tin đồn nhảm về việc vuốt keo, bôi sáp gây ung thư da đầu

Đoạn trạng thái Đ.M.T khuyến cáo các bạn trẻ
Đoạn trạng thái Đ.M.T khuyến cáo các bạn trẻ

Hồi đầu năm 2016, cộng đồng mạng bàn tán xôn xao về nam thanh niên "sống ảo" bằng cách đăng status khuyến cáo những người dùng keo bọt và bôi sáp lên tóc.

Cụ thể, chàng trai có tên Đ.M.T này đã đăng một bức ảnh đầu mình bị mẩn đỏ kèm theo dòng chú thích chia sẻ về bệnh ung thư da đầu khiến cộng đồng mạng lo lắng.

Anh chàng này kể mình đi khám và được bác sĩ chẩn đoán bị ung thư da đầu. Nguyên nhân được xác định là do đã xịt gôm, bôi sáp và vuốt keo với tần suất quá nhiều.

Bức ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với hơn 11.000 lượt chia sẻ, hơn 10.000 lượt bình luận, thậm chí anh chàng này còn "sống ảo" đến mức bịa ra hàng loạt các thông tin như "tóc này nuôi 2 năm", "vuốt keo 18/24h" và tâm huyết khuyên các bạn trẻ để sau này không phải hối hận.

Bên cạnh những bình luận tỏ ra hoang mang lo lắng thì nhiều người nhanh chóng nhận ra vấn đề, sự việc hoàn toàn không có thật. Anh chàng này sau khi nhận được nhiều ý kiến trái chiều đã len lén chỉnh sửa đoạn thông tin từ "ung thư da đầu" thành "viêm da đầu". Sự việc sau đó cũng đã được chuyên gia giải đáp.

Kim Bảo Ngân

Ảnh: Facebook