4 clip đáng nhớ về Hà Nội qua góc nhìn bạn trẻ
(Dân trí) - Nhân ngày kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô, cùng xem lại những clip đáng nhớ của giới trẻ về vẻ đẹp của Hà Nội.
Clip quay cảnh người dân Hà Nội, đa phần là các bạn trẻ nhảy múa, vui vẻ trên nền nhạc: “Hãy vỗ tay cùng tôi nếu bạn thực sự cảm thấy hạnh phúc. Hãy vỗ tay cùng tôi khi bạn biết điều gì làm bạn hạnh phúc”. Các chàng trai và cô gái thể hiện cá tính của mình khi tham gia trình diễn, có người nhảy hiphop, có người chỉ đơn thuần là lắc lư, khoe tài x-game...
Qua clip này, các bạn trẻ muốn thể hiện tình yêu Hà Nội, yêu những hình ảnh thân thuộc của Hồ Gươm, Hồ Tây, vườn hoa Lý Thái Tổ, Nhà thờ Lớn... và rất nhiều địa danh nổi tiếng của mảnh đất ngàn năm văn hiến.
"Hà Nội tôi gặp em" kể câu chuyện tình như thơ của một đôi trai gái giữa những ngày đông Hà Nội năm 2013. Chàng là sinh viên, nàng là cô gái ngoại quốc lần đầu ghé thăm Hà Nội.
Họ tình cờ gặp nhau và chàng trai quyết định trở thành một hướng dẫn viên du lịch cho cô gái. Qua góc nhìn của cặp tình nhân trẻ tuổi, không gian văn hoá, ẩm thực Hà thành, hương vị mùa đông đều được gợi tả rất nên thơ.
Lồng ghép trong clip là những bản tình ca du dương như đưa lối cho một chuyện tình đẹp nảy nở tại một thành phố lãng mạn.
Nữ sinh xinh đẹp thể hiện lòng mến khách của người Hà Nội
Cô gái mặc áo cờ đỏ sao vàng, đi khắp các con phố Hà Nội, nói chuyện với những người nước ngoài để thể hiện lòng mến khách. Cô đeo trên mình tấm bằng: "Tôi là người Việt Nam. Tôi yêu hòa bình. Nếu bạn cũng giống như thế, hãy ôm tôi".
Ban đầu, hành động lạ của cô gái khiến mọi người dè chừng, song cuối cùng sự kiên trì của cô đã được đền đáp. Cô nhận được rất nhiều cái ôm đồng thuận từ những người bạn xa lạ, đến từ khắp mọi nơi trên thế giới.
Vẻ đẹp "Hà nội mùa kí ức"
Bản nhạc “Hà Nội mùa kí ức” của ca sĩ Mai Tròn được đăng tải trên mạng năm 2010, sau đó một nhóm học sinh “There’s a Hanoi” sử dụng làm nhạc nền cho một clip đẹp, xúc động về Hà Nội.
Trong tiết trời mùa thu se lạnh, dân mạng không khỏi xao xuyến khi xem một clip có hình ảnh Hà Nội trở gió, lá vàng rơi xao xác, những thiếu nữ áo dài trắng hồn nhiên nô đùa, Hồ Gươm lung linh huyền ảo trong màn sương sớm… cùng với lời bài hát du dương như đi vào lòng người.
Mai Châm
(tổng hợp)





