TT-Huế:

300 tình nguyện viên ra quân tình phục vụ Festival Huế 2012

(Dân trí) - Sáng 2/4, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế đã tổ chức lễ ra quân tình nguyện viên phục vụ Festival Huế 2012 với 300 tình nguyện viên được tuyển chọn kỹ lưỡng từ hơn 1.000 thanh niên trẻ trong cả tỉnh.

Sau quá trình sơ tuyển và tập huấn, 300 tình nguyện viên (TNV) trong số hơn 1.000 TNV là đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên đang học tập, công tác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế có đầy đủ kiến thức về lễ hội Festival Huế; về lịch sử, con người, danh lam thắng cảnh Thừa Thiên Huế; những vấn đề về văn hóa Huế, một số kiến thức phổ thông và ngoại ngữ chuyên dụng... chính thức đã được tuyển chọn tham gia phục vụ kỳ Festival Huế 2012.

300 tình nguyện viên sẽ có mặt trên các nẻo đường, nơi diễn ra lễ hội ở Festival Huế 2012 (diễn ra từ ngày 7 đến 15/4) với các nhiệm vụ như biên dịch – phiên dịch, hậu cần lễ hội, hướng dẫn du khách trong nước - quốc tế, người dân…

300 tình nguyện viên ra quân tình phục vụ Festival Huế 2012
Ông Nguyễn Quang Tuấn, Bí thư tỉnh đoàn TT-Huế trao thẻ TNV và chúc sức khỏe đến các bạn được chọn phục vụ Festival Huế 2012

Ông Ngô Hòa, PCT Thường trực UBND tỉnh TT-Huế đánh giá cao kết quả đạt được của đội ngũ TNV tham gia các kỳ phục vụ Festival. “Các bạn TNV cần phải thể hiện vai trò, trách nhiệm, tinh thần xung kích tình nguyện của mình hoàn thành thật tốt phần việc được giao, tạo nên dấu ấn của tuổi trẻ đối với bạn bè trong nước và quốc tế, xây dựng hình ảnh về thành phố Huế văn minh, thân thiện và hiếu khách, góp phần làm nên thành công của Festival Huế 2012”, ông Hòa nhắn nhủ trước giờ ra quân.

Ngay sau lễ ra quân, 300 TNV cùng hơn 500 đoàn viên thanh niên thành phố và các trường ĐH, CĐ tại Huế đã đi dọn dẹp vệ sinh quanh khu vực Đại Nội, đồng thời cạo bỏ các quảng cáo, tờ rơi trên các tuyến đường trong thành phố Huế nhằm tạo môi trường sạch đẹp trong thời gian diễn ra lễ hội.

300 tình nguyện viên ra quân tình phục vụ Festival Huế 2012
300 TNV chụp ảnh lưu niệm tại bến Nghinh Lương Đình trước khi tỏa ra khắp TP Huế để làm nhiệm vụ

Ngọc Thụ - Đại Dương