U-League 2011 Toàn quốc: Những vũ điệu đến từ trái tim
Chính thức khép lại với một ngày thi đấu toàn quốc đầy sắc màu, Giải sinh viên Văn Thể Mỹ 2011 (U-League 2011)đã khiến hàng ghế khán giả thực sự rung động bởi những vũ điệu đầy sức hút đến từ trái tim đầy nhiệt huyết.
Điêu luyện với từng đường bóng, Futsal khiến người chiến thắng và kẻ thất bại đều vui sướng với niềm hạnh phúc vì đã được cống hiến hết mình. Không phụ lòng những màn cổ vũ đầy hào hứng và có sự đầu tư công phu đến từ khán giả, các cầu thủ đem ra sàn đấu sự hứng khởi tuyệt đối dành cho môn thể thao vua.
Ngập tràn sắc xanh tươi mát của nhãn hàng Trà xanh không độ, nhà thi đấu Tân Bình thực sự có được một ngày thi đấu với không khí sôi động khó tả. Và chiếc cúp vô địch đã được trường CĐ Bách Việt nâng cao bằng tỷ số thuyết phục 4-0 trước ĐH Sư phạm. Không bảo vệ được ngôi vị của mình ĐH Sư phạm đành ra về với ngôi vị Á quân.
Cheerleading thực sự làm người xem mãn nhãn với những vũ điệu đậm lửa. Sáng tạo, nhiệt huyết và đầy nghệ thuật, các vận động viên đến từ các trường thực sự đã có những màn trình diễn đầy ấn tượng. Say sưa cùng điệu nhạc, các bạn cổ động viên nhịp nhàng cổ vũ cho đội tuyển của mình với những dụng cụ tái chế đầy sáng tạo từ những vỏ chai Trà xanh không độ. Những điệu nhảy tuyệt vời được trường ĐH Sư phạm đem đến chiêu đãi tất thảy mọi người và chính vì điều tuyệt vời đó đã mang cho ĐH Sư phạm tấm huy chương vàng cùng chiếc cúp vô địch, nhận huy chương bạc là đội cheerleading trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng.
“Miss U-League 2011” đã chọn bông hoa xứng đáng đội chiếc vương miện đó là bạn Vương Thuý Hằng (ĐH Quốc Tế) “Miss tài năng” và “Miss ứng xử” lần lượt là bạn Nguyễn Trần Mỹ Linh (ĐH Duy Tân Đà Nẵng) và Giàng Thị Chưởng (ĐH Sư phạm Nghệ thuật TW-Hà Nội). Các nữ sinh viên đến từ nhiều trường khác nhau trên khắp cả nước đã có được một khoảng thời gian đầy ý nghĩa, vui buồn cùng với các vòng đấu, cùng các bạn thi. Đấu trường của sắc đẹp tâm hồn và trí tuệ đã thực sự tạo một sân chơi đầy ý nghĩa cho giới trẻ nói chung và sinh viên nói riêng.
Tạm khép lại cánh cửa U-League 2011, ta lại thêm mong chờ những giờ phút cánh cửa U-League 2012 được mở ra, để thêm một lần sống cùng sự sôi nổi đầy hứng khởi trong một sân chơi Văn Thể Mỹ lớn nhất tại Việt Nam.






