Phó TGĐ Nhựa Long Thành: "Trở về từ Nepal, tôi cảm nhận cuộc sống hoàn toàn khác"

Từ ngày 21 đến 26/3, Phạm Trần Nhật Minh đã tham gia cuộc hành hương “A Walk to support Nepal’s Recovery” để cầu nguyện tại Nepal. Chuyến đi 5 ngày đã mang đến cho nam doanh nhân nhiều trải nghiệm đầy mới mẻ.

Những ngày cuối năm 2017, nam doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh đã chia sẻ trên trang cá nhân về kế hoạch tham gia cuộc hành hương mang tên “A Walk to support Nepal’s Recovery” Live to Love Nepal và Hiệp hội Young Drukpa - YDA tổ chức. Điều này khiến không ít người ngạc nhiên bởi thời gian trước, anh được biết đến nhờ những bộ sưu tập siêu xe, hàng hiệu đắt đỏ. Nhưng gần đây, anh đã không còn là “Minh Nhựa” mà tập trung hoàn toàn vào việc chăm sóc gia đình, tập trung kinh doanh với vai trò Phó TGĐ điều hành công ty Nhựa Long Thành và nghiên cứu triết lý Phật pháp.

Theo đuổi những điều tốt đẹp và một cuộc sống hướng thiện, nam doanh nhân đã trải qua cuộc hành hương kéo dài 5 ngày cùng hơn 200 tình nguyện viên khác dưới sự hướng dẫn của Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa. Từ những bước chân khởi hành đầu tiên, anh đã tâm niệm rằng cuộc hành trình ấy là của sự thành tâm, chứ không phải hơn thua hay chứng minh rằng mình giỏi giang hơn ai cả.

Đức Nhiếp Chính Vương và học trò của Ngài
Đức Nhiếp Chính Vương và học trò của Ngài

Suốt hành trình đó, nam doanh nhân đã đi bộ vượt hàng chục km đường núi mỗi ngày, dốc cao hiểm trở; mang trên lưng là túi hành lý hơn 15 kg với sách kinh, chuỗi hạt, lều, quần áo mùa đông, thức ăn, nước... Chuyến hành trình kể lại thì đầy khó khăn, nhưng nhớ về lại khiến anh cảm thấy tự hào và xúc động.

Cảm động nhất là khi dù chỉ mới theo ngài được một tháng nhưng suốt hành trình, anh luôn được Ngài Nhiếp Chính Vương quan tâm hỏi thăm. Trên chặng đường vượt núi, Ngài nhìn anh và liên tục hỏi: “Sao ba lô to vậy? Con để gì trong ấy? Con thấy nặng không, đi tiếp được không?”. Nhật Minh luôn cười tươi đáp lời: “Ba lô không to nhưng người con nhỏ thôi, trong ấy chỉ có sách kinh và chuỗi hạt, thức ăn và nước”.

“Nhiều người nói với tôi rằng, tại sao cuộc sống hàng ngày sung sướng như thế mà không chịu hưởng thụ, lại đi đến vùng hoang vu ấy chịu cực khổ làm gì? Nhưng có lẽ mọi người không biết rằng chính nhờ chuyến đi ấy, tôi như được vượt qua mọi giới hạn của bản thân mình. Chỉ 5 ngày ngắn ngủi thôi, tôi đã cảm nhận được một cuộc sống hoàn toàn khác”, ông Nhật Minh bày tỏ.

Chuyến hành hương chứa đầy những trải nghiệm khó khăn.
Chuyến hành hương chứa đầy những trải nghiệm khó khăn.

Cũng trong chuyến đi, anh đã trải qua hàng loạt những khó khăn về điều kiện sinh hoạt. Đường đi khó khăn hiểm trở, dù thường xuyên vận động nhưng anh cũng bị đau cơ, liên tục phải xịt thuốc và tự xoa bóp để theo kịp đoàn. Mỗi ngày chỉ ngủ được 4 tiếng, từ 22h đến 2h hôm sau, vì ở núi cao, nhiệt độ thấp và sương giá, cái lạnh thấm vào xương làm cho mất ngủ.

Với những bữa cơm trưa giản dị, bàn ăn là những mỏm đá trên đường lên núi, cả đoàn người cứ vậy, tự nhiên ngồi bên nhau thưởng thức bữa ăn. Giữa đất trời, bữa ăn không hề vướng bận lo toan thường nhật, các món ăn giản dị nhưng ăn lại ngon đến lạ thường. Vì thế, mỗi hạt cơm, từng giọt nước đều quý giá vô cùng.

Mang theo 2 bộ đồ và không được tắm gội suốt mấy ngày, nhưng anh không hề khó chịu. Chuyến đi cho anh biết thế nào là cuộc sống, là vui vẻ hạnh phúc vì vậy, anh không hề bận tâm mình sống như thế nào trong chuyến đi ấy. Sau hành trình, anh nhận ra những thứ tưởng như rất bình thường như cái ăn cái mặc, thực sự nó quý giá biết bao.

Trở về từ Nepal, doanh nhân Nhật Minh chia sẻ mình đã vượt qua mọi giới hạn của bản thân.
Trở về từ Nepal, doanh nhân Nhật Minh chia sẻ mình đã vượt qua mọi giới hạn của bản thân.

Đến điểm dừng chân, Đức Nhiếp Chính đã cùng các tình nguyện viên và người dân nơi đây tụng kinh, chia sẻ khó khăn với cuộc sống của cư dân hiện tại. “Chứng kiến những mảnh đời tại đây và lắng nghe các bài giảng ý nghĩa của Đức Nhiếp Chính Vương đã giúp tôi bớt đi áp lực của cuộc sống. Khi trở về, người ta hay hỏi tôi rằng ‘đi như vậy thật gian nan và nguy hiểm, anh có sợ chết không?’. Nhưng nếu có cơ hội như tôi, bạn sẽ hiểu rằng một khi vượt qua hành trình ấy và nhận ra những giá trị đích thực của cuộc sống, chúng ta sẽ trân trọng mọi thứ và yêu thương những người thân bên cạnh hơn. Cái chết với tôi không có ý nghĩa gì, thay vào đó hãy cứ tận hưởng cuộc sống mỗi ngày. Thực ra thì, nếu cứ sống mà không giúp được mọi người và cuộc đời, khác gì chúng ta đã chết?”. Khi bản thân sống vui vẻ & hạnh phúc thì mọi người xung quanh cũng sẽ được như vậy.

Phó TGĐ Nhựa Long Thành: "Trở về từ Nepal, tôi cảm nhận cuộc sống hoàn toàn khác" - 4

Sau khi trở về từ Nepal, Phó TGĐ điều hành công ty Nhựa Long Thành cũng có thêm nhiều dự định khác cho các công tác từ thiện, cộng đồng. Trước đó, anh cũng từng tham gia trao nhiều học bổng khuyến học, đồng hành cùng các chương trình xã hội… Cùng với vai trò điều hành công ty, nam doanh nhân cũng được biết đến là một người đặc biệt tình cảm với gia đình và nhân viên công ty.

Hà Thu