Ngắm màu áo xanh tình nguyện Fecon sôi động chủ nhật hồng

Sáng Chủ nhật 20/7/2014, những chuyến xe chở đầy thuốc men, quà tặng theo màu áo xanh tình nguyện của hàng chục Đoàn viên thanh niên công ty FECON và hơn 25 bác sĩ bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã rời thủ đô, tham gia tình nguyện vì cộng đồng tại huyện Ý Yên (Nam Định).

Ở xã Yên Phú, những bạn trẻ FECON đã trao tặng 1 tỷ đồng để xây hai nhà văn hóa cho xã, và tặng 10 con bò giống cùng các phần quà thăm hỏi tổng trị giá 150 triệu cho những gia đình khó khăn của địa phương. Đồng thời khám bệnh phát thuốc cho gần 400 gia đình chính sách và người cao tuổi.
Ngắm màu áo xanh tình nguyện Fecon sôi động chủ nhật hồng
Bạn Đinh Thị Mỹ Hạnh, Phó bí thư Đoàn thanh niên FECON cho biết, các bạn xây dựng những chương trình tình nguyện nhân dịp ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 bằng những hoạt động thiết thực nhất: Các đoàn viên tự lên kế hoạch tổ chức, tự thiết kế các hoạt động, vừa chủ động liên kết với những đơn vị hỗ trợ hoạt động tri ân tháng Bảy cùng FECON như báo chí, các doanh nghiệp và doanh nhân, Bộ GTVT, Hội doanh nhân Ý Yên v.v… Các bạn đoàn viên còn phải xuống xã từ nhiều ngày trước để nắm rõ nguyện vọng của bà con đang cần các đoàn viên tình nguyện giúp đỡ gì nhất trong cuộc sống.
Ngắm màu áo xanh tình nguyện Fecon sôi động chủ nhật hồng
Ở trung tâm huyện Ý Yên, nhóm tình nguyện viên thứ hai của FECON góp phần với các đơn vị khác trong chương trình “Màu hoa đỏ 2014” cùng trao tặng 22 con bò giống và 500 suất quà cho các gia đình chính sách khó khăn. Tổng số tiền công tác đền ơn đáp nghĩa của đoàn viên tình nguyện FECON ngày Chủ nhật tri ân 20/7/2014 trong hai chương trình tại Nam Định đã lên tới hơn 1,5 tỷ đồng.
Ngắm màu áo xanh tình nguyện Fecon sôi động chủ nhật hồng

Với các bạn đoàn viên thanh niên FECON, màu áo xanh tình nguyện FECON năm qua đã “lên rừng xuống biển” từ đỉnh Fansipan tới mũi Cà Mau, ra Trường Sa với hành trình “Vì biển đảo quê hương 2014” cho tới những hoạt động tri ân dịp tháng Bảy. Trong ngày 27/7 tới, các đoàn viên FECON sẽ tới dâng hương ở Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, thăm Thành cổ Quảng Trị ghi nhớ công ơn những người đã ngã xuống vì dân tộc. Rồi ra đảo Lý Sơn để thắp hương tri ân những liệt sĩ Hoàng Sa. Hành trình đi và cống hiến của các đoàn viên FECON mang theo mong muốn thể hiện lòng biết ơn với thế hệ đi trước, và khắc họa một hình ảnh văn hóa doanh nghiệp theo cách lựa chọn những hoạt động thực sự vì cộng đồng và mang ý nghĩa nhân văn cho xã hội.

Phan Dương