Ngắm 9x xinh đẹp với cuộc sống điền viên tĩnh tại sau khi “Bỏ phố về quê”

Nếu đã một lần đọc tác phẩm “Có một kẻ rời bỏ thành phố” của Nguyễn Quang Thiều, bạn sẽ nghiệm ra rằng, trên hành trình của mỗi đời người, sau tất cả những trải nghiệm mệt nhoài mà ta cần trải qua để trưởng thành thì giấc mơ về cuộc sống tĩnh tại và thanh bình chính là điều đáng để mưu cầu nhất. Suy cho cùng, hạnh phúc không đến từ những tiêu chuẩn, bởi sự xa hoa hay bình dị, sự náo nhiệt hay yên bình, chỉ cần lòng ta an nhiên thì đó chính là hạnh phúc.

“Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ/ Người khôn người đến chốn lao xao”

Những hình ảnh đẹp như thước phim về cuộc sống của cô gái nhỏ giữa khung cảnh thiên nhiên mùa hạ trong trẻo, lãng mạn và nguyên sơ gợi cho bạn những cảm xúc như thế nào? Phải chăng chỉ nhìn ngắm thôi, bạn cũng nhận thấy sự thanh thản đang lan tỏa tâm hồn mình?

Có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật trữ tình gợi lên bức tranh về cuộc sống thanh nhàn và yên bình sau nhiều năm nỗ lực không ngừng trong môi trường cạnh tranh để vươn tới những nấc thang cao hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, không chỉ những người đã trải qua tuổi trẻ thăng trầm mới cảm thấy mệt nhoài và muốn tìm về một trạm dừng nghỉ mệt mà ngay cả những người trẻ đầy hoài bão cũng lựa chọn an cư ở một nơi mà họ có thể sống giao hòa với thiên nhiên và vui những niềm vui bình dị.

Rời bỏ đô thị rực rỡ, Tuệ Anh tìm thấy niềm vui trong cuộc sống bình dị nơi thôn quê
Rời bỏ đô thị rực rỡ, Tuệ Anh tìm thấy niềm vui trong cuộc sống bình dị nơi thôn quê

Vũ Tuệ Anh là một cô gái trẻ, tài năng và giàu lý tưởng. Hai năm trước, người ta có thể được chiêm ngưỡng Tuệ Anh khăn áo chỉnh tề, đứa giữa sân chầu với dàn cung văn hòa tấu nhuần nhuyễn và hầu từng giá đồng theo tín ngưỡng dân gian một cách vô cùng điêu luyện. Ở cô toát lên khí chất đặc biệt, vừa sang trọng vừa gần gũi, vừa kiên cường vừa mềm mại. Khí chất của người phụ nữ vốn được tạo nên bởi ba phần tướng mạo bảy phần thần thái. Vẻ đẹp của Tuệ Anh dường như là tổng hòa của nhiều yếu tố, từ thanh sắc đến tâm hồn, khiến những người đã từng tiếp xúc với cô gái trẻ này đều không khỏi yêu mến và quý trọng.


Tuệ Anh từng đi theo các giá đồng, là một trong những cô hầu đồng xinh đẹp nhất Hà thành một thời.

Tuệ Anh từng đi theo các giá đồng, là một trong những cô hầu đồng xinh đẹp nhất Hà thành một thời.

Tuệ Anh không chỉ am hiểu về văn hóa, tín ngưỡng dân gian mà cô gái từng tốt nghiệp ĐH Thương Mại này còn thành công trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm làm đẹp và chăm sóc sức khỏe. Nhiều người quan niệm, người làm kinh doanh vốn phải hướng ngoại, hòa mình vào những nơi náo nhiệt và tấp nập nhất để mở rộng thêm các mối quan hệ, tạo tiền đề cho công việc kinh doanh của mình. Nhưng với Tuệ Anh thì khác, mỗi một lĩnh vực mà cô đã trải qua trong cuộc sống đều là những trải nghiệm quý giá để cô khám phá bản thân, khám phá năng lực và đam mê của mình. Những thấu hiểu về nhân sinh quan cho cô một tâm hồn phóng khoáng và tự tại. Mọi sự đến với cuộc sống đều là một thứ duyên vô chừng, chỉ cần lòng ta an nhiên và biết bằng lòng thì những điều nhỏ nhoi cũng nở hoa hạnh phúc.

Cô hầu đồng xinh đẹp giờ an yên giữa thiên nhiên và cuộc sống gia đình hạnh phúc
Cô hầu đồng xinh đẹp giờ an yên giữa thiên nhiên và cuộc sống gia đình hạnh phúc

Đang ở đỉnh cao thành công trong sự nghiệp, bất chợt Vũ Tuệ Anh lại quyết định rời bỏ chốn phồn hoa đô thị về với cuộc sống nơi thôn quê, làm bạn với hoa lá cỏ cây. Ta thường nói nhiều về triết lý “buông xả” trong đạo Phật, tức là cởi bỏ những ẩn ức, mưu toan, sân hận trong đời để tìm thấy sự an lạc trong tâm hồn. Cách sống mà Tuệ Anh lựa chọn cho mình chưa hẳn là sự buông xả hoàn toàn, cũng không phải là sự rời bỏ, chạy trốn hay cố lãng quên điều gì đó, mà chỉ đơn giản là cô muốn tận hưởng cuộc sống một cách chậm rãi hơn, để thấu triệt hơn nữa những ý nghĩa tồn tại trong cuộc sống.

“Buông để tận hưởng cuộc sống, để đi tìm sự an yên và thanh thản trong sâu tâm hồn”, Tuệ Anh tâm sự
“Buông để tận hưởng cuộc sống, để đi tìm sự an yên và thanh thản trong sâu tâm hồn”, Tuệ Anh tâm sự

Cuộc sống thanh thuần tựa hồ như vị trà thơm thảo

Cuộc sống giao hòa với thiên nhiên, lấy việc vun trồng chăm bón hoa cỏ làm niềm vui khiến Tuệ Anh có cảm tình rất lớn với cây cỏ và thảo dược.

Hơn một năm trước, vì những áp lực công việc bủa vây, Tuệ Anh gặp chứng khó ngủ. Tình trạng này kéo dài khiến tinh thần của cô suy giảm, thiếu đi những nguồn năng lượng tích cực cần thiết để hoàn thành mọi vai trò trong cuộc sống. Thời điểm ấy, người bạn thân lâu năm có gửi tặng Tuệ Anh một ít trà thảo dược tự nhiên với lời nhắn: “Đừng làm việc quá sức, hãy yêu thương bản thân hơn nhé”. Vậy là cô gái này gắn bó với thói quen thức dậy sớm và thưởng trà mỗi sáng.

Thức dậy từ 5h sáng, một ngày bình yên của Tuệ Anh luôn bắt đầu với ly trà thảo dược
Thức dậy từ 5h sáng, một ngày bình yên của Tuệ Anh luôn bắt đầu với ly trà thảo dược

Tuệ Anh quan niệm rằng: “Để cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn, trước hết hãy yêu thương và chăm sóc bản thân mình, thay đổi thói quen sống tích cực, giữ tinh thần lạc quan và thanh thản, bởi chỉ khi sống lành mạnh thì bạn mới cảm thấy cuộc đời tươi đẹp và đáng sống đến nhường nào. Và còn rất nhiều điều ý nghĩa đang chờ bạn ở phía trước”.

Một cô gái trẻ xinh đẹp chọn thôn quê là nơi dừng chân cho cuộc sống của mình, hàng ngày lấy trồng hoa, thưởng trà, đọc sách làm niềm vui, trong lòng an yên, không gợn chút lo toan, phiền muộn khiến chúng ta phần nào cảm nhận được nguồn cảm hứng tích cực. Vẻ đẹp của cô gái hòa quyện với vẻ đẹp thiên nhiên vùng Vĩnh Yên tĩnh mịch nguyên sơ cùng những thông điệp sống ý nghĩa tựa như làn gió mát lành thổi qua, cho ta phút tĩnh tại bên những bộn bề lo toan còn hiện diện trong cuộc sống.

Ngắm một số hình ảnh “đẹp như mơ” của Vũ Tuệ Anh:

Ngắm 9x xinh đẹp với cuộc sống điền viên tĩnh tại sau khi “Bỏ phố về quê” - 6
Ngắm 9x xinh đẹp với cuộc sống điền viên tĩnh tại sau khi “Bỏ phố về quê” - 7
Ngắm 9x xinh đẹp với cuộc sống điền viên tĩnh tại sau khi “Bỏ phố về quê” - 8