Hà Nội:

Lễ hội Halloween hướng về khúc ruột miền Trung

(Dân trí) - Với sự góp mặt của hàng nghìn sinh viên trên địa bàn Hà Nội, lễ hội Halloween được tổ chức tưng bừng từ 20h - 22h30, tối qua 31/10, tại Công viên nước Hồ Tây. Số tiền, quà ủng hộ trong lễ hội sẽ được chuyển đến đồng bào bị lũ lụt tại miền Trung.

Lễ hội Halloween hướng về khúc ruột miền Trung - 1

Mỗi lần trang điểm như này bạn phải trả phí từ 10 - 15 nghìn đồng. (ảnh: T.Xuân)
 
Trong cái lạnh đầu Đông, lễ hội Halloween làm cho không khí trở nên ấm áp và chất “lửa” của hàng ngàn bạn sinh viên đã  tạo nên bữa tiệc Halloween đầy màu sắc kinh dị nhưng vô cùng tuyệt vời.

Ngay từ ngoài cổng vào sân khấu, xuất hiện một loại dịch vụ đặc biệt, đó là dịch vụ vẽ những hình kinh dị mang đặc trưng của chất Halloween với đầy đủ các khuôn mặt khiến người nào yếu tim sẽ ngộp thở.

Lễ hội Halloween lần đầu tiên được tổ chức tại công viên nước Hồ Tây không chỉ thu hút nhiều sinh viên đến từ các trường Đại học tới tham dự, mà nó còn thu hút cả các em nhỏ và nhiều thanh thiếu niên khu vực quanh Hồ Tây. Lễ hội là sự giao lưu văn hoá quốc tế của các bạn sinh viên đến từ nhiều nước khác nhau hiện đang học tập tại Việt Nam.
 
Lễ hội Halloween hướng về khúc ruột miền Trung - 2

Những chiếc mặt Halloween bị dự khán cũng "cháy" hết mình. (ảnh:T.Xuân)

Phần đầu tiên lễ hội Halloween tối qua với chủ đề “cuộc hội ngộ của ma qủy”, với sự trình diễn của sinh viên các trường ĐH Kiến Trúc, CĐ kinh tế kỹ thuật TW và ĐH Nguyễn Trãi.

Ấn tượng hơn cả là các chàng trai SV trong những chiếc váy trắng tinh, trình diễn màn thời trang mà tận khi hạ màn khán giả vẫn còn chưa biết những cô gái vừa biểu diễn trên sân khấu kia là các chàng trai giả gái.

Cách hoá trang, cách biểu diễn đầy nhiệt huyết, hào hứng của những nghệ sĩ SV đã làm cho nhiều khán giả hưng phấn, ùa theo và tạo nên một không khí lễ hội rất đặc biệt này.
 
Lễ hội Halloween hướng về khúc ruột miền Trung - 3

Lễ hội Halloween, tuy có nguồn gốc từ phương Tây nhưng nó nhanh chóng được các bạn trẻ trên toàn thế giới biết đến và vô cùng yêu thích.

Họ hoá thân thành những con quỷ, những con ma lương thiện để xua đuổi tà ma ác, làm hại mùa màng. Họ là những con ma tốt bụng cứu giúp loài người và làm cho mùa màng bội thu, cuộc sống người dân no ấm.

Sau phần thi trình diễn của các trường ĐH là phần trao giải thưởng, đội trang trí trại Halloween đẹp nhất, đội trạm khắc bí ngô, dưa hấu đẹp nhất, đội biểu diễn thời trang đẹp nhất… Những đội đoạt giải được nhận nhiều phần quà như đầu DVD, Tivi…từ các nhà tài trợ.
 
Lễ hội Halloween hướng về khúc ruột miền Trung - 4

Tranh thủ lưu lại những hình ảnh ấn tượng. (ảnh:T.Xuân) 

Không khí lễ hội trở nên sôi động và hào hứng hơn bởi các phần trình diễn của các bạn SV với những điệu nhảy Hip-hop, những bài hát Rock máu lửa. Tại đây, các nghệ sĩ Xuân Bắc, nhạc sĩ Giáng Son, ca sĩ Tuấn Minh, Hà Linh cũng biểu diễn hết mình, miễn phí để chia sẻ tình cảm của mình với bà con miền Trung ruột thịt.

Cuộc vận động những tấm lòng hảo tâm hướng về miền Trung được tiến hành xen với những phần biểu diễn và đã thu hút nhiều nhà tài trợ quan tâm ủng hộ cũng toàn bộ số tiền và những món quà được quyên góp tại buổi lễ Halloween tối qua sẽ được Ban tổ chức lễ hội mang vào tận nơi để giúp những đồng bào bị lũ lụt tại miền Trung vào ngày 2/11/2010.
 
Lễ hội Halloween hướng về khúc ruột miền Trung - 5

Nghệ sĩ Xuân Bắc trong vai trò MC cũng cháy hết mình để cùng hướng về miền Trung thân yêu. (ảnh:T.Xuân) 

 

Thanh Xuân