Con yêu mẹ - Nơi tôn vinh giá trị tình mẹ

Giữa nhịp sống bận rộn, hối hả, có đôi khi chúng ta lướt qua những khoảnh khắc bình dị, những lời nói chân chất nhưng chan chứa từ tình yêu của mẹ, rồi đến lúc giật mình tiếc nuối, khao khát níu thời gian quay về chỉ mong cất lên ba tiếng “con yêu mẹ”…

“Có người từng hỏi em: Tình yêu lớn hơn hay tình thương lớn hơn? Tại sao nói tiếng “Em yêu anh” lại dễ hơn “con yêu mẹ” ? Em nhận ra rằng tình thương của cha mẹ sâu đậm. Tình thường bắt đầu từ những điều bình dị, bình dị đến nỗi nhiều khi ta vô tâm không nhận ra”. Trích bài “ Mẹ béo của con” – Thụy Vy.

Giữa nhịp sống bận rộn, hối hả, có đôi khi chúng ta lướt qua những khoảnh khắc bình dị, những lời nói chân chất nhưng chan chứa từ tình yêu của mẹ, rồi đến lúc giật mình tiếc nuối, khao khát níu thời gian quay về chỉ mong cất lên ba tiếng “con yêu mẹ”…
 
Con yêu mẹ - Nơi tôn vinh giá trị tình mẹ - 1
Nơi tôn vinh giá trị tình mẹ

Chắp cánh khát khao trên cuộc thi “Điều con muốn nói” & “Khoảnh khắc yêu thương” do công ty cổ phần Medason tổ chức là cuộc hội ngộ trong nụ cười, nước mắt của muôn ngàn những tấm lòng bình dị, những trái tim thiết tha gìn giữ tình mẫu tử mãi nồng ấm yêu thương.

Sau 2 tháng phát động vào ngày 23/7/2010 tại Villa FBLễ trao giải đã được tiến hành trong niềm vui và niềm hạnh phúc của người tổ chức cũng như những người tham gia đặc biệt là những người mẹ “vĩ đại”của chúng ta. Không chỉ có thí sinh đạt giải mà còn có cả các thí sinh dù chưa đạt giải nhưng vẫn vượt ngàn đường xa từ khắp miền đất nước như Hà Nội, Hải Dương, Tiền Giang…đến với buổi lễ. Những giọt mưa lạnh của Sài Gòn trước giờ trao giải quyện vào những giọt mồ hôi của không ít thí sinh tỉnh xa đã khiến không khí buổi lễ thêm xúc động ấm cúng hơn.
 
Con yêu mẹ - Nơi tôn vinh giá trị tình mẹ - 2
Buổi lễ trao giải conyeume diễn ra trong không khí ấm cúng

Điều thú vị của cả hai cuộc thi là những bài đoạt giải cao đều gặp nhau một điểm. Đó là những trải nghiệm hạnh phúc hay day dứt đều rất thật, rất đời, rất ấm áp. Ngôn từ bài dự thi không hẳn được trau chuốt kỹ lưỡng, hoa mỹ nhưng tạo độ rung động lan tỏa đến tâm hồn người đọc mãi không nguôi. Hình ảnh không hẳn được chụp bằng máy chuyên nghiệp, nhưng chớp được khoảnh khắc ý nghĩa khó quên trong suốt cuộc đời.

Tác giả đoạt giải nhất bài “Kẹo ngọt” - Nguyễn Thị Quỳnh Hương đã bật khóc với dòng tâm sự như thước phim quay chậm về tuổi thơ:“Lúc con còn nhỏ, mỗi khi con khóc, Mẹ chẳng nói gì, chỉ nhìn con, rồi lấy cho con một viên kẹo trong túi áo…”, “Lúc con yếu đuối nhất…lòng tự nhủ không được khóc vậy mà nước mắt con cứ rơi, miệng con cười méo xệch... Mẹ chỉ im lặng và lại lấy từ trong túi ra viên kẹo ngọt năm nào…”, “Mẹ đã 66 tuổi rồi nhưng không ngày nào Mẹ không để dành trong túi áo viên kẹo ngọt, viên kẹo của tình thương Mẹ dành cho con. Giờ đây, trong túi con lúc nào cũng có viên kẹo ngọt, viên kẹo của tình thương con dành cho Mẹ...”.

Vị ngọt của tình mẹ làm dịu đi vị đắng trong con mỗi khi nếm trải trong dòng đời đua chen. Tình mẹ cần thiết với con như hơi thở cuộc sống. Viên kẹo ngọt rất nhỏ bé thôi nhưng đó là tài sản vô giá, là điểm tựa tinh thần giúp con vượt qua bao giông bão cuộc đời. “Kẹo ngọt” không chỉ là kỷ niệm thơ bé, mà còn là hành trang và động lực để Quỳnh Hương nỗ lực với cuộc sống hiện tại và tương lai.
 
Con yêu mẹ - Nơi tôn vinh giá trị tình mẹ - 3
Bên lề buổi lễ trao giải BTC đã dành một không gian cho mọi người tự làm những tấm thiệp bằng tay gửi cho mẹ của mình.

Lễ trao giải năm nay đã khép lại nhưng "hiệu ứng" tuyệt vời sau cuộc thi lan tỏa mãi, đó là tình cảm câm nín trong lòng hơn bao năm giờ đây bỗng òa vỡ trong vòng tay ôm xiết yêu thương, là những tình cảm mẹ con được sưởi ấm thêm, là những nỗi niềm được thấu hiểu.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 09/5/2010 đến 9/7 /2010với sự tài trợ của nhãn hàng Pharmaton Kiddi, nhãn hàng Mollis, La Cochinchine Spa và Paloma Spa by Sothys.