Trung Quốc:

Nữ cán bộ thiệt mạng vì lũ quét Nepal, để lại lời hứa dang dở với ba mẹ

(Dân trí) - Chỉ 4 ngày sau khi nhận việc tại Cửa khẩu Gyirong, nữ cán bộ Li Leiyang mất tích trong thảm họa lũ quét Nepal. Hành trình nỗ lực học tập và lời hứa với ba mẹ của cô khiến nhiều người xúc động.

Từ ngày 21/8, Li Leiyang (24 tuổi) bắt đầu công việc với vị trí cán bộ kiểm dịch thực vật tại tòa nhà Hải quan ở Cửa khẩu Gyirong, khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc.

Đến ngày 26/8, khi Li đang làm việc, một trận lũ quét bất ngờ xảy ra, tàn phá khu vực Cửa khẩu Gyirong. Thảm họa phá hủy 27 công trình, trong đó có tòa nhà Hải quan nơi Li làm việc, cùng nhiều tuyến đường và cơ sở hạ tầng khác.

Nữ cán bộ thiệt mạng vì lũ quét Nepal, để lại lời hứa dang dở với ba mẹ - 1

Nữ cán bộ thiệt mạng tại thảm họa lũ quét Nepal (Ảnh: Sina).

Tại khu vực Tây Tạng của Trung Quốc, 31 người được xác nhận đã thiệt mạng. Trong khi đó, tại Nepal, số người thiệt mạng được ghi nhận là 1.344. Hàng nghìn người ở hai bên biên giới vẫn mất tích.

Ngày 29/8, trưởng một đội cứu hộ được điều động từ tỉnh Tứ Xuyên đến Tây Tạng cho biết các thiết bị tìm kiếm của đội chưa phát hiện dấu hiệu sự sống nào tại khu vực bị ảnh hưởng.

Li nằm trong số 541 người mất tích ở phía lãnh thổ Trung Quốc và đến nay thi thể chưa được tìm thấy. Ngày 1/9, Hải quan Cửa khẩu Gyirong tổ chức lễ tưởng niệm những đồng nghiệp thiệt mạng trong thảm họa.

Câu chuyện về Li sau đó nhận được sự quan tâm lớn trên mạng xã hội Trung Quốc, khi nhiều người biết về hành trình cô nỗ lực học tập để có được công việc ổn định nhưng chỉ kịp gắn bó 4 ngày.

Li sinh ra trong một gia đình nông thôn ở tỉnh An Huy, Trung Quốc. Cô tốt nghiệp hệ cao đẳng, sau đó tiếp tục nỗ lực học tập và được nhận vào Đại học Nông nghiệp An Huy.

Không dừng lại ở đó, Li vượt qua kỳ thi tuyển sinh sau đại học để theo học tại Đại học Nông nghiệp Trung Quốc ở Bắc Kinh. Vài tháng trước, cô tốt nghiệp thạc sĩ ngành sử dụng tài nguyên và bảo vệ thực vật.

Sau nhiều năm học tập và nỗ lực, Li tiếp tục tham gia kỳ thi tuyển công chức để tìm kiếm một vị trí trong ngành hải quan. Trong số 2.000 ứng viên, Li là người đạt điểm cao nhất và giành được vị trí công việc này.

Trong bài đăng giới thiệu nhân viên mới trên mạng xã hội, Hải quan Cửa khẩu Gyirong cho biết Li tự mô tả mình là người "chăm chỉ, dũng cảm và có tâm lý ổn định". Cô thích trồng hoa, đọc sách, chơi với mèo và chó.

"Là một thành viên mới của ngành hải quan, tôi sẽ nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ của một cán bộ kiểm dịch thực vật. Tình yêu dành cho mảnh đất này sẽ thôi thúc tôi nỗ lực bảo vệ tuyến phòng thủ an toàn sinh học tại biên giới quốc gia", Li viết trong phần giới thiệu bản thân.

Trước khi mất tích, Li từng hứa với gia đình rằng sẽ đưa ba mẹ đến Bắc Kinh du lịch vào dịp Tết Nguyên đán năm sau.

Nhưng khi thảm kịch xảy ra, gia đình không thể liên lạc với cô. Em gái Li đã chia sẻ lời hứa này trên mạng xã hội, khiến nhiều người xúc động.

"Chúng tôi không ngờ chỉ sau 4 ngày, gia đình không thể liên lạc với chị nữa. Ba, mẹ và em vẫn đang chờ chị ở nhà.

Để có được một công việc trong bộ máy nhà nước thật sự không dễ dàng. Ai có thể ngờ rằng đồng lương đầu tiên của chị cũng lại là tiền tử tuất của chị?", em gái Li viết.

Nữ cán bộ thiệt mạng vì lũ quét Nepal, để lại lời hứa dang dở với ba mẹ - 2

Thảm họa lũ quét Nepal khiến nhiều người thiệt mạng, mất tích.

Câu chuyện về nữ cán bộ trẻ tuổi nhận được nhiều bình luận thương tiếc từ cộng đồng mạng Trung Quốc.

"Mất cả cuộc đời để chuẩn bị cho những kỳ thi, nhưng cô ấy chỉ kịp tận hưởng niềm vui của cuộc sống trong 4 ngày. Cuộc đời cô ấy thật bi thương!", một người dùng mạng viết.

Một người khác bày tỏ: "Số phận quá tàn nhẫn với cô ấy. Tôi vô cùng thương tiếc. Mong cô gái được yên nghỉ”.

Theo www.scmp.com