Hơn 30 năm vượt qua định kiến về nghề giúp việc

(Dân trí) - Dù từng nghe không ít lời bàn tán về nghề giúp việc, bà Nguyễn Thị Hà vẫn gắn bó với công việc này hơn 30 năm. Với bà, lao động chân chính không có gì phải hổ thẹn; sự tận tâm chính là cách để người làm nghề nhận lại sự tôn trọng và yêu thương.

Câu chuyện của bà được giới thiệu trên nền tảng số của chương trình “Người Chung Quanh Ta”.

Hơn 30 năm vượt qua định kiến về nghề giúp việc - 1

Bà Nguyễn Thị Hà đã có hơn 30 năm làm nghề giúp việc gia đình (Ảnh: Người Chung Quanh Ta).

Không mặc cảm với công việc chân chính

Ở tuổi ngoài 60, bà Nguyễn Thị Hà vẫn bắt đầu ngày mới bằng những công việc quen thuộc như chuẩn bị bữa ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cây cối và đưa đón trẻ nhỏ. Bà sinh ra tại Thái Bình, nay thuộc tỉnh Hưng Yên.

Hơn 30 năm làm nghề giúp việc, bà từng làm việc tại nhiều gia đình, chăm sóc trẻ nhỏ, người cao tuổi và người đau ốm. Có những nhà bà gắn bó hơn 10 năm, chứng kiến những đứa trẻ từ lúc còn bế ẵm đến khi trưởng thành, đi học xa hoặc lập gia đình.

Những năm bà mới vào nghề, công việc giúp việc vẫn chịu không ít định kiến. Có người cười chê, có người coi đây là nghề thấp kém hoặc thiếu ổn định. Tuy nhiên, những lời “nói ra nói vào” chưa bao giờ khiến bà từ bỏ lựa chọn của mình.

“Tôi không bao giờ mặc cảm với công việc của mình. Chỉ cần tận tâm với công việc, làm ra đồng tiền chính đáng thì không có gì phải hổ thẹn”, bà Hà chia sẻ.

Với bà, giá trị của một công việc không nằm ở tên gọi mà ở cách mỗi người lao động làm việc và đối xử với những người xung quanh. “Có một số người cứ cười chê công việc này chứ tôi thấy đâu cũng là việc, mỗi người mỗi việc khác nhau, làm việc kiếm tiền chân chính thì sao phải mặc cảm”, bà nói.

Hơn 30 năm vượt qua định kiến về nghề giúp việc - 2

Bà Hà chưa từng mặc cảm với công việc mình lựa chọn (Ảnh: Người Chung Quanh Ta).

Dùng sự tận tâm để vượt qua định kiến

Theo bà Hà, nghề giúp việc không chỉ là quét dọn, nấu ăn hay giặt giũ. Người làm nghề phải biết quan sát nếp sinh hoạt của từng gia đình, thích nghi với nhiều tính cách khác nhau, đồng thời giữ sự nhẫn nhịn và chu toàn.

"Phải biết yêu thương, quý trọng gia đình, coi các thành viên, các con, các cháu như ruột thịt. Cho đi để nhận lại, nhất là tình yêu thương. Tôi cho rằng, nghề giúp việc phải sống thật thà, có tâm, có đức, sạch sẽ, nhẫn nhịn và luôn chu toàn", bà nói.

Nhiều năm làm nghề cũng khiến bà hình thành thói quen thích mọi thứ sạch sẽ, ngăn nắp. Cứ thấy đồ đạc bày bừa là bà tự động thu dọn. Ở những nơi từng gắn bó, bà còn trồng thêm rau, cây gia vị và một số loại cây thảo dược để phục vụ sinh hoạt hằng ngày.

Với trẻ nhỏ, bà cho rằng người chăm sóc phải kiên nhẫn và làm gương từ những điều nhỏ nhất. Với người già, bà luôn dành sự tôn trọng và chăm sóc như đối với cha mẹ mình.

“Yêu trẻ trẻ đến nhà, quý già thì già để phúc. Tôi nghĩ trẻ cũng thế mà già cũng thế. Sống phải biết quý trọng. Trẻ con như tờ giấy trắng, mình muốn vẽ lên cái gì thì nó được cái đấy. Vậy nên mình phải dạy dỗ nó những điều hay, điều tốt. Còn đối với người già thì mình phải quý trọng, giúp đỡ, chăm sóc tận tình, hết tâm của mình với người già, xem như đó là bố mẹ của mình”, bà chia sẻ.

Hơn 30 năm vượt qua định kiến về nghề giúp việc - 3

Sự tận tâm và chu toàn giúp bà Hà gắn bó lâu dài với nghề (Ảnh: Người Chung Quanh Ta).

Tình cảm nhận lại sau hơn 30 năm làm nghề

Điều bà Hà trân trọng nhất không phải là số năm làm nghề, mà là tình cảm nhận được từ những gia đình từng gắn bó. Bà chưa từng lập gia đình và không có con ruột. Vì vậy, những đứa trẻ từng được bà chăm sóc đều được bà coi như con cháu trong nhà.

Một trong những kỷ niệm bà nhớ nhất là quãng thời gian chăm sóc hai anh em trong gia đình có người cha mất sớm. Người mẹ bận rộn mưu sinh, còn bà Hà lo cho các con từ việc nhà cửa, ăn uống, học hành đến những lúc ốm đau, có khi thay mẹ đi họp phụ huynh.

Hiện bà Hà vẫn chăm sóc hai cháu nhỏ trong một gia đình tại Hà Nội. Những bức tranh, bức thư và lời nhắn của các cháu được bà cất giữ như những món quà đặc biệt. “Tôi nghe có bài hát gì trên tivi - từ người thương biến thành người dưng nhưng đối với tôi thì ngược lại - từ người dưng lại thành người thân”, bà nói.

Hơn 30 năm vượt qua định kiến về nghề giúp việc - 4

Những bức thư và tranh vẽ các cháu dành tặng bà Hà (Ảnh: Người Chung Quanh Ta).

Ở tuổi ngoài 60, bà vẫn mong muốn tiếp tục công việc thêm vài năm trước khi trở về quê, sống bên họ hàng và chăm sóc mảnh vườn nhỏ. Sau hơn 30 năm đi qua những lời bàn tán, bà Hà cho rằng nghề giúp việc xứng đáng được nhìn nhận bằng sự tôn trọng hơn.

Hơn 30 năm vượt qua định kiến về nghề giúp việc - 5

Bà Hà mong nghề giúp việc được nhìn nhận công bằng hơn (Ảnh: Người Chung Quanh Ta).

Câu chuyện của bà Nguyễn Thị Hà được giới thiệu trong tuyến nội dung dành cho nền tảng số của chương trình “Người Chung Quanh Ta”. Với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải, chương trình hướng đến việc ghi lại, lan tỏa những câu chuyện bình dị và tôn vinh những người lao động thầm lặng trong cuộc sống.