Cử nhân bằng giỏi đi xin việc ở nhà xác, lương lên đến 70 triệu đồng/tháng
(Dân trí) - Nhu cầu tuyển dụng lớn, thị trường ít cạnh tranh và thu nhập lý tưởng, khiến nghề phục vụ tại nhà tang lễ ở Trung Quốc thu hút nhiều lao động trẻ.
Yang Yucheng, một nhân viên nhà xác có 12 năm kinh nghiệm tại Quý Châu (Trung Quốc), cho hay thu nhập của nhân viên ngành tang lễ có thể dao động 6.000-10.000 NDT/tháng (tương đương với khoảng 21-35 triệu đồng), thậm chí là 10.000-20.000 NDT/tháng (35-70 triệu đồng) tại các thành phố lớn.

Ngành tang lễ tại Trung Quốc thu hút lao động trẻ do thị trường ít cạnh tranh, thu nhập hấp dẫn (Ảnh minh họa: SCMP).
Thu nhập này bao gồm lương cứng và thưởng hiệu suất. Trong đó, mức thưởng được tính trên số lượng thi thể mà nhân viên xử lý.
Theo báo cáo hồi tháng 9/2024 của China City Network, trước khi Đại học Dân sự Trung Quốc mở chương trình quản lý tang lễ, cả nước chỉ có 8 cơ sở đào tạo nghề tương tự, với khoảng 1.000 sinh viên tốt nghiệp mỗi năm. Con số này không đủ đáp ứng nguồn nhân lực cho ngành này, bởi hằng năm, các nhà tang lễ cần tuyển hơn 10.000 nhân viên.
Nhu cầu tuyển dụng, thu nhập và thị trường ít cạnh tranh của ngành tang lễ đã và đang thu hút nhiều sự quan tâm của lao động trẻ. Nhiều người đổ xô nộp đơn vào các trường đại học đào tạo ngành này, thậm chí có người tốt nghiệp bậc cử nhân, thạc sỹ, cầm bằng giỏi xin việc ở các nhà xác.
Chen Xuetong (đến từ Chiết Giang, Trung Quốc) vừa ghi danh vào Đại học Dân sự Trung Quốc, học ngành quản lý tang lễ.
Trước đó, một người làm nhân viên tại nhà xác đã quay video ghi lại cảnh làm việc với phong cách hài hước, dí dỏm và đăng tải lên mạng xã hội. Qua những đoạn video ấy, Chen có cái nhìn khác và gạt bỏ những định kiến xã hội dành cho nghề này.
Bên cạnh đó, thị trường việc làm tại Trung Quốc đang rất khắc nghiệt với tỷ lệ thất nghiệp tăng cao. Vì thế, cô quyết định theo đuổi ngành tang lễ để không phải chịu sự cạnh tranh gay gắt.
Dân số già hóa của Trung Quốc đang thúc đẩy sự phát triển của ngành tang lễ, nhưng định kiến và phân biệt đối xử với ngành này vẫn tồn tại. Một cư dân mạng chia sẻ rằng anh đã bị bạn gái cắt liên lạc ngay khi biết anh làm việc ở nhà xác.
Lü Xiaoning, nhân viên tang lễ (25 tuổi), cho hay cô chưa từng kể với bất kỳ ai ngoài cha mẹ về công việc của mình.
"Một số người lớn tuổi cho rằng công việc này là xấu xa. Vì thế, tôi thường xa nhà và hiếm khi trở về, bởi tôi không muốn người khác biết công việc của mình và phân biệt đối xử với bố mẹ tôi", cô chia sẻ.
Thực tế, sinh viên theo học chương trình quản lý tang lễ không ít lần bị các sinh viên ngành khác chế giễu, gọi họ là "người làm việc trong nhà tang lễ" hoặc "người làm việc trong nhà hỏa táng". Họ thậm chí còn bị xa lánh trong nhà ăn tập thể.