1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Hà Nội:

Trà đá "hút" khách nhờ vàng

(Dân trí) - Sức hút của vàng không chỉ làm giới đầu tư điên đảo, mà còn giúp nhiều người dân nhanh tay mở quán trà đá sát nách các thương hiệu vàng lớn trên “phố vàng” Trần Nhân Tông. Giá trà tăng theo giá vàng và lợi nhuận họ thu được không phải là nhỏ.

Cơ hội kiếm tiền của các chủ quán trà đá là những vị khách giàu có đang mồ hôi nhễ nhại xếp hàng chờ mua vàng giá cao.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, trên phố Trần Nhân Tông, những ngày vàng tăng giá bỗng dưng “mọc” lên nhiều gánh hàng “di động” bán trà đá nhanh và trả tiền nhanh. Ăn theo giá vàng, trà đá những ngày này cũng tăng từ 3.000 đồng lên 5.000 đồng, thậm chí lúc đông khách chủ hàng còn bán 10.000 đồng/cốc.
 
Trà đá "hút" khách nhờ vàng - 1

Vàng tăng giá, trà đá cũng được "hôi" theo

Khi chen lấn mua vàng đã mệt lả, nhiều vị khách “vàng mắt” tìm ngay đến quán trà đá sát nách hiệu vàng, họ ngồi bệt xuống uống “giải nhiệt”. Trong lúc mệt lả, chủ quán trà đá thích lấy bao nhiêu tiền/cốc cũng vô tư trả. Bởi thế, trà đá ngày vàng giá cao cũng trở nên đắt hàng hơn bao giờ hết.

Chị Cúc (chủ 1 quán trà đá) cho biết: “Người ta đi mua vàng, bán vàng cũng phải mệt chứ, mình mở hàng bán cũng là giúp họ đỡ khát thôi. Họ có nhu cầu thì mình cung cấp, không ai ép ai cả, làm ăn như vậy rất tốt mà”.

Theo chị Cúc: “Mấy ngày vàng tăng, khách đông nên mỗi hôm tôi bán được đôi trăm cốc trà. Vàng càng tăng giá thì người đến mua bán vàng càng đông, vì thế quán hàng của mình cũng có nhiều khách uống trà hơn, thu nhập cũng vì thế mà tăng lên kha khá, tầm khoảng triệu, hơn triệu/ngày”.

Đối với khách, giữa lúc giá vàng đang sôi sục thì thú uống trà đá cũng rất qua loa, họ không éo xèo gì mấy nghìn đồng uống trà đá, chủ quán bảo bao nhiêu thì trả bấy nhiêu.

Cũng như giá vàng, hàng trà đá hút khách nhất là vào thời điểm khách đang đắn đo hoặc chờ đợi vàng “nhảy giá” từng giờ để chốt lời.

Anh Trung (ở quận Ba Đình) cho hay: “Chen chúc mua vàng vã mồi hôi, tranh thủ uống cốc trà cho mát chứ chả nghĩ gì đến giá rẻ hay đắt, mà có đắt cũng thêm dăm ba nghìn đồng thì có đáng gì đâu”.
 
Trà đá "hút" khách nhờ vàng - 2
Rất đông khách ngồi ở quán tràn đá chờ giá vàng tăng để mua bán

Còn chị Thủy (ở phố Huế) chia sẻ: “Tôi chờ vàng tăng giá mới bán nên ra quán trà đá ngồi cho dễ thở. Trong hiệu vàng người ta chen lấn, xô đẩy nhau khiếp quá”.

Nhiều ngày giá vàng tăng, các quán trà đá trên “phố vàng” Trần Nhân Tổng cũng được dịp “phất”. Bác Phương - chủ một gánh hàng trà đá hớt hải nói: “Thương khách đến các thương hiệu vàng lớn và uy tín nhiều nhất. Những lúc họ chạy từ hiệu vàng này sang hiệu vàng khác để khảo giá, chờ giá chốt lời là lúc tôi bán trà chạy nhất. Trong 3 ngày qua, tiền bán hàng cao gấp 2-3 lần những ngày bình thường trước đó”.

Quỳnh Anh