1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Thiếu gia chê tiền, đi…đào than kiếm sống

Những ngày qua, cư dân mạng Trung Quốc đang xôn xao bàn tán về một chàng thiếu gia, nhà giàu “nứt đố đổ vách”, không thèm "ngồi mắt ăn bát vàng", hùng hục đi đào than kiếm sống.

Chàng trai này tên Hồ Phan, năm nay 24 tuổi. Bố của Hồ là một đại gia giàu có tại huyện Kỳ Giang. Sau khi ra trường, anh ta không màng tới nơi làm việc sạch sẽ, lương cao tại văn phòng mà quyết định tới mỏ than làm một công nhân bình thường với mức thu nhập “eo hẹp” 2.000 tệ (khoảng 6,5 triệu đồng). Hồ Phan chia sẻ, anh chỉ là một thanh niên, tay không lập nghiệp, muốn tích lũy kinh nghiệm từ một công việc rất cơ bản trong xã hội. Cuộc sống hiện nay thật phong phú, đủ đầy ý nghĩa. Chàng thiếu gia thích thú và mãn nguyện vì điều ấy. 

Chia sẻ với báo chí, Hồ Phan cho biết, anh không có ham muốn về tiền tài, giàu có. Thời còn sinh viên, Hồ chỉ chi tiêu 6 tệ (gần 20.000 đồng) mỗi ngày. Sau khi đi làm, anh chịu khó chen chúc trên xe buýt. Thậm chí, cuộc sống hôn nhân mới mẻ cũng không khiến Phan gánh thêm áp lực về tài chính. Mỗi tháng, mức chi tiêu của vợ chồng anh chỉ độ nghìn tệ (hơn 3,2 triệu đồng).

Hồ Phan đang say sưa với công việc của mình.
Hồ Phan đang say sưa với công việc của mình.
 
Chàng thiếu gia (ở giữa) nói cười rôm rả với các đồng nghiệp.

Chàng thiếu gia (ở giữa) nói cười rôm rả với các đồng nghiệp.

Tháng 6/2010, thiếu gia này tốt nghiệp ĐH Giao thông Trùng Khánh, chuyên ngành kỹ thuật thông tin. “Bạn bè tôi phần lớn đều thi công chức hoặc đầu quân cho các đơn vị hành chính sự nghiệp”, Hồ Pham chia sẻ.  

Cha cậu là ông Hồ Vĩnh Thành, một doanh nhân có gia sản lên tới cả triệu tệ, nhưng Phan lựa chọn cho mình một lối đi riêng. Thậm chí, chàng trai này còn ký hợp đồng lao động có thời hạn 5 năm với mỏ than. Không biết sau khi kết thúc hợp đồng, anh có còn tiếp tục làm tại đây, nhưng trong suốt thời gian công tác, tâm nguyện của Hồ Phan là sẽ cống hiến hết mình cho tập thể.

Trước sự táo bạo của chàng trai này, nhiều cư dân mạng tỏ ý tán dương, khích lệ. Nhưng cũng không ít bạn trẻ lộ vẻ hoài nghi khi cho rằng, đó thực chất chỉ là chiêu đánh bóng tên tuổi của anh chàng thiếu gia thừa tiền này.

Nick “Bộ vân đăng tiên” cho rằng: “Cuộc sống của mỗi người khác nhau, những gian nan vất vả trong đời cũng muôn hình vạn trạng, trải nghiệm về đời ở mỗi người cũng không đồng nhất. Một số người phải sống trong nhà trọ chật hẹp, gồng mình kiếm sống để ăn no, mặc đủ. Những nỗi khổ ấy, kẻ nhà lầu xe hơi không thể nghĩ ra”.

Có bạn cho rằng: “Nếu là con cái nhà nghèo, liệu anh ta có dám làm công việc vất vả với đồng lương ít ỏi như vậy?”. Thậm chí, nick “Tiểu đỗ phi phiêu” còn thẳng thừng căn vặn: “Làm việc văn phòng lẽ nào không phải là công việc cơ bản trong xã hội, không tích lũy được kinh nghiệm thực tế mà phải lặn lội đi đào than?”.
 
Theo Minh Hạnh
Đất Việt/Sina, Cnhubei.com