1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Nữ tỷ phú trẻ nhất nước Mỹ đầy bí ẩn

Cho đến khi trở thành nữ tỷ phú trẻ nhất nước Mỹ, rất ít người biết Torres là chủ của chuỗi cửa hàng In-N-Out Burger.

Nữ tỷ phú trẻ nhất nước Mỹ

Nữ tỷ phú trẻ nhất nước Mỹ

Ăn trưa ở cửa hàng hamburger In-N-Out Burger ở Bang California nước Mỹ là một trải nghiệm thú vị: bàn ghế sạch sẽ, nhân viên ăn mặc lịch sự sắp hàng thẳng tăm tắp, nụ cười thường trực trên môi luôn miệng hỏi khách xem họ ăn có ngon không. Những điều đó tạo nên thương hiệu In-N-Out và đưa Lynsi Torres, nữ chủ nhân 30 tuổi của chuỗi cửa hàng trở thành nữ tỷ phú trẻ nhất trên thế giới.

“Họ thực sự đã làm rất tốt trong việc xây dựng và duy trì văn hóa”, Bob Goldin, Phó chủ tịch điều hành của Hãng nghiên cứu thực phẩm Technomic Inc nhận xét. “Sẽ có những người sẵn sàng mua lại chuỗi cửa hàng này”.

“Những người sẵn sàng mua lại” ở đây bao gồm cả Warren Buffett. Hồi năm 2005, nhà tỷ phú đầu tư nổi tiếng nhất thế giới đã nói với một nhóm sinh viên trong một buổi tiếp xúc rằng, ông sẵn lòng sở hữu chuỗi cửa hàng này, một người trong nhóm sinh viên đó tiết lộ.

Người phụ nữ đã 3 lần kết hôn và đang là mẹ của hai đứa con song sinh Torres đã chứng kiến và góp phần vào quá trình In-N-Out lớn lên từ chỉ một cửa hàng hamburger nhỏ thành lập năm 1948 của ông bà, vươn ra trở thành một đế chế đồ ăn nhanh trị giá hơn 1 tỷ USD, theo số liệu tính toán của Bloomberg dựa trên các con số tài chính.

In-N-Out có gần 280 cửa hàng ở 5 bang. Năm 2012, Công ty có doanh số khoảng 625 triệu USD, sau khi đạt tốc độ tăng trưởng 4,6%/năm trong giai đoạn 5 năm trước đó.

Một lãnh đạo tư nhân đầu tư vào ngành công nghiệp thực phẩm và nhà hàng nói rằng, hệ thống cửa hàng này thậm chí có thể trị giá hơn 2 tỷ USD, dựa trên sản lượng trên mỗi cửa hàng, tính sinh lời và tiềm năng mở rộng.

Dù nắm trong tay một đế chế rộng lớn như thế, nhưng trong cuộc sống riêng, Torres lại là người cực kỳ bí ẩn, ngay cả với những người hoạt động trong ngành. Cô không bao giờ xuất hiện trên các bảng xếp hạng những người giàu có quốc tế và cô cũng từ chối trả lời cho bài báo viết về cô và In-N-Out.

Torrest là người cuối cùng của dòng họ tiếp quản In-N-Out sau nhiều cái chết bất ngờ trong gia đình. Khi ông của cô mất năm 1976, người bác ruột của cô đã tiếp quản Công ty và phát triển số cửa hàng từ 18 lên 93. Đến năm 1993, người bác qua đời ở tuổi 41 do một tai nạn máy bay và bố cô tiếp quản Công ty. Bố cô sau đó truyền lại vị trí lãnh đạo cho một người đàn ông khác và người đàn ông này phát triển số cửa hàng lên con số 140.

Nhưng đến năm 1999, người đàn ông này đột ngột qua đời ở tuổi 49, để lại gia sản gồm chuỗi cửa hàng, 27 chiếc ô tô và các phương tiện khác, trong đó có một chiếc Ford Cobra và một cặp Dodge Dart cổ. Bà nội của Torres tiếp tục lãnh đạo Công ty cho đến khi bà mất năm 2006 ở tuổi 86. Khi bà mất, Torres là người duy nhất còn lại của gia đình và cô đã lên điều hành một công ty có giá trị bằng một nửa những gì cô đang có hiện tại.

Rất ít người trong ngành công nghiệp nhà hàng từng gặp hay biết về câu chuyện thừa kế của cô. “Tôi không có chút manh mối nào về cô ấy, dù từng thu thập thông tin về Công ty”, Janet Lowder, một tư vấn viên trong lĩnh vực nhà hàng cho Rancho Palos Verdes cho biết. “Tôi thậm chí đã ngạc nhiên về việc có một người cháu gái trong gia đình ấy”.

Goldin, một lãnh đạo của Technomic nhận xét rằng, ngay cả cách thức lãnh đạo của gia đình đó cũng mang một màu sắc bí ẩn. “Tôi đã ở trong ngành công nghiệp này rất lâu và tôi không nghĩ là tôi đã từng gặp bất cứ ai trong gia đình họ ở những buổi họp mặt của ngành”, ông nói. “Họ rất lặng lẽ. Đó là văn hóa của họ”.

Torres thậm chí không có bằng cấp đại học và cũng hiếm khi tham gia các buổi đào tạo quản trị chính thức. Còn In-N-Out của cô chưa bao giờ nhượng quyền kinh doanh cho người ngoài.

Bên cạnh chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh, Torrest còn thành lập một tổ chức phi lợi nhuận có tên Healing Hearts & Nations để truyền giáo sang châu Phi. Giám đốc cũ của tổ chức này đã từng kiện cô vì ý định sa thải ông, chỉ vì ông không phải là “người đàn ông của Chúa” và vì ông không tham gia cầu nguyện ở nhà cô. Tuy nhiên, cô đã phủ nhận những lời cáo buộc này.

“Liệu người phụ nữ rất trẻ nhưng cũng đã trải qua rất nhiều sóng gió này có tiếp tục lãnh đạo In-N-Out 5 năm toàn quyền với đế chế hay không là điều chưa thể chắc chắn”, John Gordon, sáng lập viên của hãng tư vấn nhà hàng Pacific Management Consulting Group nói.

“Việc cô ấy có thể có những cảm xúc khác sau này hay không là một câu hỏi mở”, Gordon nói. “Cô ấy giống phần lớn những đứa trẻ khác thuộc thế hệ thứ hai hay thứ ba của một gia đình rất giàu có. Tôi không biết liệu cô ấy có máu kinh doanh nhà hàng trong huyết quản hay không, hay cô ấy chỉ là một đứa trẻ được gia đình ủy thác”.

Theo Quang Minh

ĐTCK