1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Hà Nội

Ngắm "Cột chống trời" từ thời bao cấp còn sót lại trước khách sạn 5 sao

(Dân trí) - Chiếc ống khói của nhà máy gạch Đại La là một trong những công trình cao nhất của thời bao cấp đến nay vẫn còn sót lại, nhiều người vẫn gọi với cái tên "ống khói Cát Linh".



Ngắm Cột chống trời từ thời bao cấp còn sót lại trước khách sạn 5 sao

Cách đây hàng chục năm, trên phố Cát Linh (Đống Đa, Hà Nội) có một công trình cao sừng sững, đập vào mắt mọi người như một chiếc cột “chống trời”. Đó chính là chiếc ống khói của nhà máy gạch Đại La.

Ngắm Cột chống trời từ thời bao cấp còn sót lại trước khách sạn 5 sao

Nhà máy này có lịch sử hình thành từ thập niên 1920, do nhà tư sản Năm Diệm thành lập. Sau biến cố năm 1945, nhà máy vẫn hoạt động và từ năm 1954 thì thuộc sự quản lý của chính quyền mới. Từ giữa những năm 1990, nhà máy gạch bị phá bỏ để xây khách sạn Horison, một trong các khách sạn 5 sao của Hà Nội.

Ngắm Cột chống trời từ thời bao cấp còn sót lại trước khách sạn 5 sao

Trong đồ án xây dựng khách sạn Horison, các nhà thiết kế đã từng có ý định phá hủy chiếc ống khói của nhà máy gạch. Rất may là cuối cùng công trình có có tính chất “chứng nhân lịch sử” này đã được giữ lại để làm công trình trang trí cho khách sạn.

Chiếc cột chống trời giờ nằm một góc bên khách sạn Horison, nay là khách sạn Pullman.

Chiếc "cột chống trời" giờ nằm một góc bên khách sạn Horison, nay là khách sạn Pullman.

Cánh cửa để đi vào bên trong ống khói

Cánh cửa để đi vào bên trong ống khói

Bên trong có thang để đi lên

Bên trong có thang để đi lên

Tường gạch theo thời gian đã nhuốm màu rêu phong

Tường gạch theo thời gian đã nhuốm màu rêu phong

Tường gạch theo thời gian đã nhuốm màu rêu phong

Ống khói của nhà máy gạch còn sót lại như một dấu tích của thời bao cấp bên cạnh khách sạn 5 sao lộng lẫy

Miệng ống dã được các kỹ sư khi xây dựng khách sạn tu sửa lại

Miệng ống dã được các kỹ sư khi xây dựng khách sạn tu sửa lại

Miệng ống dã được các kỹ sư khi xây dựng khách sạn tu sửa lại

Chiếc ống khói của nhà máy gạch này từng là một trong những công trình cao nhất của thời bao cấp ở Hà Nội

Sừng sững như cột chống trời

Sừng sững như "cột chống trời"

Sừng sững như cột chống trời

 
Chiếc ống khói của nhà máy gạch Đại La ở cuối đường Cát Linh là một biểu tượng hiền hoà chất phác và kiêu hãnh của nền văn minh gạch máy đầu thế kỉ trước.


Lê Tú
 
Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”