1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Dinh thự của Gaddafi bị biến thành chợ chim cảnh

(Dân trí) - Bốn năm sau khi cựu Tổng thống Libya Muammar Gaddafi bị lật đổ, dinh thự tráng lệ của ông đã bị san phẳng và bị biến thành một khu chợ lộn xộn bán chim và chó cảnh.

Daily Mail

Daily Mail cho biết cung điện của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi được xây dựng và hoàn tất trong năm 1986. Nơi đây từng được canh phòng cẩn mật và từng được xem là pháo đài “bất khả xâm phạm”. Trong ảnh là ông Gaddafi cùng gia đình chụp ảnh trước cung điện đang được xây dựng vào năm 1986. 

Lính canh bên ngoài cung điện của Gaddafi khi ông này còn cầm quyền.

Lính canh bên ngoài cung điện của Gaddafi khi ông này còn cầm quyền.

Lính canh bên ngoài cung điện của Gaddafi khi ông này còn cầm quyền.

Bức tường bên ngoài dinh thự với hình ảnh một người đang mỉm cười, nhưng lại từng là biểu tượng khiến người dân Libya sợ hãi.

Một góc khu vui chơi trong cung điện của ông Gaddafi.

Một góc khu vui chơi trong cung điện của ông Gaddafi.

Một góc khu vui chơi trong cung điện của ông Gaddafi.

Sau khi chính quyền của Tổng thống Muammar Gaddafi bị lật đổ hồi cuối năm 2011, đất nước Libya rơi vào tay Hội đồng chuyển tiếp quốc gia Libya, dinh thự đồ sộ của nhà lãnh đạo Gaddafi đã bị phe nổi dậy san phẳng. Trong ảnh là hai người thuộc lực lượng nổi dậy đang ở phòng lễ tân trong dinh thự của ông Gaddafi hồi năm 2011.

Một góc khu vui chơi trong cung điện của ông Gaddafi.

Phe nổi dậy sau đó đã "san phẳng" dinh thự của Gaddafi. Đến nay, người ta chỉ còn nhìn thấy phần nền màu xanh của tòa nhà từng nguy nga bậc nhất Libya.

Chỉ còn một vài bức tường đổ nát của dinh thự sang trọng bậc nhất Tripoli. 
Chỉ còn một vài bức tường đổ nát của dinh thự sang trọng bậc nhất Tripoli. 

Chỉ còn một vài bức tường đổ nát của dinh thự sang trọng bậc nhất Tripoli. 


Chỉ còn một vài bức tường đổ nát của dinh thự sang trọng bậc nhất Tripoli. 

Ảnh chụp những tàn tích còn sót lại của khu dinh thự, được ghi đầy những câu khẩu hiệu của phong trào lật đổ chính quyền hồi năm 2011.

Bốn năm sau, dinh thự của Gaddafi đã bị biến thành một khu chợ bán thú cảnh lộn xộn. 
Bốn năm sau, dinh thự của Gaddafi đã bị biến thành một khu chợ bán thú cảnh lộn xộn. 

Những tay buôn thú cảnh mang vật nuôi đến bán ở khu chợ này.
Những tay buôn thú cảnh mang vật nuôi đến bán ở khu chợ này.

Những người đi buôn mang theo chó cảnh và chim cảnh đến bán tại khu chợ này.

Những người đi buôn mang theo chó cảnh và chim cảnh đến bán tại khu chợ này.


Thoa Phạm
Theo Daily Mail
Ảnh: AFP, Getty

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”