TPHCM:
“Đèn vĩnh cửu” vẫn bày bán tràn lan
(Dân trí) - Mặc dù ngành Bưu chính Viễn thông đã đưa ra khuyến cáo nghiêm cấm sử dụng “đèn vĩnh cửu” gắn trên line điện thoại hay internet, tuy nhiên hoạt động mua bán các sản phẩm này vẫn đang diễn ra nhộn nhịp tại TPHCM.
Vào chợ Kim Biên, đường Vạn Kiếp (quận 5), người mua sẽ lạc vào “trùng vây” các loại bóng đèn gắn trên line điện thoại với đủ kiểu mẫu mã và màu sắc có xuất xứ từ Trung Quốc và trên sản phẩm không có bất cứ nhãn mác gì.
Các tiểu thương giới thiệu đây là loại đèn có thể cắm trực tiếp trên line điện thoại bàn, internet mà không phải tốn tiền điện, tiết kiệm được điện năng và giá cả phải chăng nên thu hút rất nhiều khách hàng tìm mua.
Chị Chinh, chủ một gian hàng tại chợ Kim Biên cho hay: “Mỗi ngày chị bán sỉ được từ 20 - 40 chiếc đèn. Nhiều bữa hàng không về kịp nhu cầu tiêu thụ”.
Nếu có hành vi dùng các thiết bị thâm nhập trái phép vào mạng viễn thông hoặc đường thuê bao viễn thông là vi phạm hành chính về BC-VT và Tần số Vô tuyến điện tại điểm d, khoản 2, điều 13 của Nghị định 142/2004/NĐ - CP ngày 8/7/2004 của Chính Phủ sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng… (Trích công văn 5055/Cv – BV BĐ của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông) |
Giá bán các loại đèn khá đa dạng tùy thuộc vào kiểu dáng và công suất đèn. Các loại đèn chụp loại nhỏ có giá từ 20.000 đồng - 40.000 đồng; loại cỡ lớn giá cũng ở mức 70.000 - 125.000 đồng. Giá đèn pha 80.000 - 140.000 đồng.
Theo các chuyên viên kỹ thuật viễn thông: Nếu cùng thời điểm cúp điện, khách hàng sử dụng thiết bị này sẽ gây hỏng các mạch điện tổng đài có thể dẫn đến cháy, tê liệt tổng đài và thiệt hại rất khó lường.
Tuy nhiên, những người bán “đèn vĩnh cữu” tại TPHCM vì chạy theo lợi nhuận nên rất thờ ơ trước những cảnh báo trên. Khi được hỏi có biết về tác hại khi sử dụng loại đèn này, một tiểu thương tại chợ Kim Biên cho biết chị "có nghe".
Tuy nhiên theo chị: “Dây điện thoại bị nghẽn mạch, hay bị cháy nổ là do dùng lâu ngày nên xuống cấp chứ không phải là do đèn này gây ra. Tôi vẫn sử dụng đèn này hoài mà có thấy sao đâu”.
Nguyên Tuấn