1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

"Có công trình kỳ vĩ nào không được xây bởi đôi bàn tay thô ráp"

Ánh Thúy Toàn Thịnh

(Dân trí) - Hôm 7/1, fanpage Coteccons đăng tải clip ngắn "Lời cảm ơn đến những người thợ xây". Với thời lượng chỉ hơn 3 phút, đoạn clip đã khắc họa một cách sống động nét đẹp lao động của người công nhân xây dựng cùng những ước mơ giản đơn trong dịp năm mới.

"Vẫn chưa xong đâu mấy anh chị. Tôi biết mấy anh chị ở đây, ai cũng mong sớm được về nhà đón Tết nhưng công việc chưa xong. Chúng ta phải đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ để kịp bàn giao cho chủ đầu tư". Đoạn clip bắt đầu bằng những lời giục giã và nét căng thẳng trên gương mặt của những người công nhân xây dựng.

Những đôi bàn tay xây nên các công trình kỳ vĩ

Theo số liệu của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở gần nhất, lao động nhập cư chiếm một tỷ lệ không nhỏ trong tổng lực lượng lao động trên cả nước. Tại các tỉnh top đầu, tỷ trọng lên đến 2 con số như Bình Dương (26,3%), Bắc Ninh (15,8%), TPHCM (11,5%)... Phần lớn lao động di cư làm việc ở khu vực công nghiệp và xây dựng (chiếm 57,6%), cao gấp đôi so với lao động không di cư (28,1%).

Với nhóm lao động này, Tết không chỉ là kỳ nghỉ dài nhất năm mà còn mang nhiều ý nghĩa hơn thế. Với nhiều người, đó là lần duy nhất trong năm, họ được trở về với gia đình. Những đứa con sẽ được vui vầy bên cha mẹ ngày càng luống tuổi. Những cặp vợ chồng trẻ được ấp ôm đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Dịp để gặp lại và thăm hỏi anh em, họ hàng. Tết vì đó mà mang ý nghĩa của đoàn viên, sum vầy trong văn hóa của người Việt. Và niềm mong đợi về nhà dịp Tết trở thành nỗi khắc khoải trong lòng những người con xa quê. Nhưng không phải ai cũng may mắn được về quê ăn Tết.

Có công trình kỳ vĩ nào không được xây bởi đôi bàn tay thô ráp - 1
Không khí làm việc căng thẳng nơi công trường những ngày cận Tết (Ảnh cắt từ video).

Thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho thấy, cả nước có trên 637.000 người bị mất việc hoặc giảm việc làm. Riêng tại Bình Dương, hơn 450.000 công nhân chọn ở lại dịp Tết Nguyên đán 2023, theo thống kê của các cấp công đoàn.

Chưa có những thống kê riêng cho ngành xây dựng. Nhưng thực trạng mất việc hoặc giảm việc là điều dễ hình dung, trong bối cảnh thị trường bất động sản gần như chững lại.

Thực trạng đó phần nào được thể hiện qua những tâm sự ngắn của mỗi công nhân xuất hiện trong đoạn clip. Người cho biết có em trai thất nghiệp phải về quê "ăn Tết sớm", người tự thấy mình may mắn vì có công ăn việc làm trong "thời buổi khó khăn". Nên dù rất nôn nóng đến ngày được về, nhưng họ đều động viên nhau cố gắng "về muộn một tí mà có cái Tết đầy đủ hơn".

Có công trình kỳ vĩ nào không được xây bởi đôi bàn tay thô ráp - 2
Trong bối cảnh khó khăn, có việc làm với nhiều công nhân đã là may mắn (Ảnh cắt từ video).

Không chỉ nói lên tâm tư của người lao động dịp cuối năm nay, clip ngắn "Lời cảm ơn đến những người thợ xây" còn gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi hình ảnh đôi bàn tay xây dựng. Đó là những đôi bàn tay chai sần vì mưa nắng, gân guốc vì liên tục làm việc nặng nhọc. Nhưng những đôi bàn tay ấy vẫn rất đẹp bởi sự cống hiến và nỗ lực không ngừng.

Thực tế, Việt Nam đang nằm trong số những quốc gia có tốc độ đô thị hóa nhanh trong khu vực Đông Á. Đến tháng 9/2022, tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc đã đạt khoảng 41,5%, với 888 đô thị. Góp phần không nhỏ để tạo nên những con số này là vai trò của ngành xây dựng, từ xây dựng hạ tầng kỹ thuật như điện - đường - trường - trạm đến hạ tầng thương mại - dân dụng như nhà ở, trung tâm bán lẻ, cao ốc văn phòng, khách sạn - nghỉ dưỡng...

Có công trình kỳ vĩ nào không được xây bởi đôi bàn tay thô ráp - 3
Những đôi bàn tay thô ráp... (Ảnh cắt từ video).

Ngành xây dựng không những phát triển về mặt số lượng, chất lượng cũng ghi nhận những thành tựu đáng khích lệ. Điển hình là công trình Landmark 81 đang là tòa nhà cao nhất Đông Nam Á và thứ 16 trên thế giới. Đó là những công trình có đến 6 tầng hầm (tương đương với độ sâu 28,1m) hay tòa nhà sử dụng kết cấu diagrid bê tông cốt thép hiếm hoi tại châu Á.

Nói về những công trình này, chúng ta vẫn dành sự tôn vinh và thán phục cho đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư đã không ngừng phá vỡ những giới hạn để tạo nên những kỷ lục mới. Nhưng có lẽ chúng ta đã quên, lực lượng thi công - những công nhân xây dựng - mới chính là người trực tiếp biến những bản vẽ thành thực tế. Bởi với đặc thù của ngành xây dựng Việt Nam, người công nhân phải đảm nhận hầu hết mọi công việc từ khâu đổ nền móng đến hoàn thiện, đúng như câu nói: "Có công trình kỳ vĩ nào không được xây bởi đôi bàn tay thô ráp".

Có công trình kỳ vĩ nào không được xây bởi đôi bàn tay thô ráp - 4
...góp phần tạo nên những công trình kỳ vỹ (Ảnh cắt từ video).

Dự án "Xây Tết" của Coteccons là một trong những chương trình trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) khác biệt, khi kêu gọi xã hội có sự ghi nhận xứng đáng với những cống hiến của người công nhân xây dựng - nhóm vốn ít được quan tâm khi đề cập đến lực lượng công nhân nói chung. Đó cũng là một trong những lần hiếm hoi, người công nhân xây dựng được kể câu chuyện của mình và nói lên tiếng nói của mình.

"Cám ơn đôi bàn tay của các bạn đã xây nên nền móng của những công trình tương lai. Hãy để đôi bàn tay của chúng tôi cùng xây nên những cái Tết ấm cho các bạn", thông điệp chính mà đoạn clip để lại trong lòng mỗi người xem.

Dòng sự kiện: Xây Tết cùng Coteccons