Tiền đạo Martins bị ám sát hụt

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">Rạng sáng 19/6, cầu thủ 22 tuổi người Nigeria bị 3 kẻ bịt mặt chặn ôtô bắn xuyên cửa xe tại thủ đô Lagos, nhân kỳ nghỉ hè về thăm mẹ. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></P>

Martins thoát chết nhưng một người bạn ngồi trong xe bị trúng đạn trọng thương. Tiền đạo Newcastle kể: “Chúng xuất hiện bên cửa xe, không nói không rằng, cứ nhắm bắn thẳng vào chúng tôi. Chúng không cướp, mà là giết tôi. Rõ ràng đây là bọn giết thuê chuyên nghiệp, tất cả giống như trong phim vậy”.

 

Vụ việc xảy ra khi Martins lái xe vào một trạm đổ xăng gần nhà. Sau mấy phát đạn đầu tiên, Martins cố lùi xe lại để chạy trốn. Nhưng một ôtô khác đã chắn đường phía sau, nên anh phải vội mở cửa bỏ chạy trước khi xe tuần tra cảnh sát xuất hiện. Lúc đó, bọn sát thủ đã tẩu thoát, để lại hiện trường chiếc ôtô của Martins dính đầy vết đạn.

 

Ngay hôm đó, Martins bay sang Italia nhập viện điều trị tâm lý đang hoảng loạn. Anh được xem là “thần đồng” của bóng đá Nigeria thời hậu Kanu. Từ năm 16 tuổi, tiền đạo này đã được Inter đem về chơi cho đội trẻ, rồi chuyển lên đội một. Martins đã ghi 28 bàn trong 88 trận, khiến đầu mùa rồi, Newcastle phải bỏ ra hơn 20 triệu USD để mua anh về (đã ghi 17 bàn/46 trận cho Newcastle).

 

Tiền đạo Martins bị ám sát hụt - 1

Dấu vết của vụ tấn công.

Theo Martins, vụ ám sát hụt là sự trừng phạt của bọn CĐV quá khích cho rằng gần đây Martins là “kẻ phản bội” quay lưng với ĐTQG (dù ghi 11 bàn/17 trận). Hồi tháng Hai, anh đã không về đá trận giao hữu với Ghana, khiến đội nhà thảm bại 1-4.

 

Điều này một phần bắt nguồn từ căn bệnh trầm kha của bóng đá Nigeria. Do nội chiến kéo dài, LĐBĐ thường xuyên “xù” thưởng cầu thủ. Martins không phải là cầu thủ đầu tiên bất mãn với đội tuyển. Từ đó, Nigeria thi đấu khá kém cỏi tại vòng loại CAN 2008, chưa thể giành vé vào vòng chung kết và càng làm CĐV tức giận.

 

Theo Lao Động