Vợ chồng trẻ bế con cùng nhận bằng thạc sĩ: "Nếu ế quá, hãy đi học!"

Hoài Nam

(Dân trí) - Trong lễ tốt nghiệp tháng 12/2023 của Trường Đại học Tài chính - Marketing, người vợ trẻ Trần Lê Bảo Anh và chồng Đinh Văn Quyền cùng lúc nhận bằng thạc sĩ.

Tại lễ tốt nghiệp diễn ra ngày 29/12 của Trường Đại học Tài chính - Marketing, có hai vợ chồng trẻ cùng nhau lên sâu khấu nhận bằng thạc sĩ. 

Người vợ là Trần Lê Bảo Anh, sinh năm 1996 và chồng Đinh Văn Quyền, sinh năm 1993, cả hai cùng học cao học K16, ngành quản trị kinh doanh.

Vợ chồng trẻ bế con cùng nhận bằng thạc sĩ: Nếu ế quá, hãy đi học! - 1

Gia đình nhỏ của chị Trần Lê Bảo Anh trong ngày vợ chồng cùng nhận bằng thạc sĩ (Ảnh: NVCC).

Chị Bảo Anh cho biết, hôm nay nhận bằng thạc sĩ, vợ chồng chị đưa con nhỏ đi cùng. Tuy nhiên, đúng lúc bố mẹ chuẩn bị lên nhận bằng thì bé đang quấy nên anh chị đã không bế bé lên sâu khấu.

Người mẹ trẻ trải lòng, chồng chị quê ở Thái Bình, là kỹ sư dầu khí, còn chị quê ở Đồng Tháp, đều làm việc ở TPHCM. Trước đó họ không hề biết nhau cho đến khi gặp nhau và bén duyên thành vợ thành chồng từ ở lớp cao học.

Họ kết hôn vào đầu năm 2022, ngay sau dịch Covid-19. Chị Bảo Anh trải lòng, giai đoạn đó, vợ chồng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn khi vừa kết hôn, chị có bầu, cả hai vừa học vừa làm.

Giai đoạn chị mang bầu 5-6 tháng cũng là những môn cuối, thường xuyên phải thức đêm thức hôm chạy deadline (thời hạn) bài vở. Nhưng chưa bao giờ chị chia sẻ hay than vãn chuyện bầu bí với thầy cô vì tin mình và chồng sắp xếp được. 

Chỉ đến giai đoạn làm khóa luận tốt nghiệp, chị sinh non, hai mẹ con nằm viện kéo dài. Chồng chị vừa làm việc, vừa chăm hai mẹ con ở viện vừa tranh thủ hoàn thành luận văn. 

Còn chị, khi ra viện, cũng làm việc từ xa, xin gia hạn thêm thời gian làm luận văn. Lúc này, người chồng hoàn thành luận văn nhưng anh quyết định lùi thời gian tốt nghiệp, chờ vợ làm luận văn xong để cùng nhau nhận bằng. 

Hành trình cùng lúc làm vợ, làm mẹ, làm việc, học hành, chị Bảo Anh cho hay, nhiều việc chị sắp xếp, lên kế hoạch rất chi tiết nhưng thực tế không như mình tính toán. Như việc bé con ra đời sớm hơn nhiều so với dự tính là điều bất ngờ, không hề nằm trong dự tính của cả hai.

Khó khăn như vậy nhưng trong việc học, cả hai vợ chồng đều quyết tâm phải theo đến cùng, chưa từng có suy nghĩ sẽ bỏ dở.

Chính khi có con, vợ chồng chị lại càng quyết tâm với việc học. Việc học của họ giờ đây còn để con nhìn thấy bố mẹ luôn nỗ lực, luôn chăm chỉ học hành vì kiến thức chứ không vì bất cứ điều gì. 

Vợ chồng trẻ bế con cùng nhận bằng thạc sĩ: Nếu ế quá, hãy đi học! - 2

Chị Bảo Anh và người sau này là chồng (hai người ngoài cùng tay phải) vô tình đứng cạnh nhau trong một buổi thuyết trình ở lớp cao học, khi đó họ chưa quen nhau (Ảnh: NVCC).

"Quan điểm của tôi, phụ nữ có gia đình, có con chính là động lực, là niềm vui và đi cùng cả những cực nhọc, mệt mỏi. Con cái có thể là thử thách chứ không phải là gánh nặng, càng không phải là lý do cho sự từ bỏ, đặc biệt là từ bỏ bản thân hay từ bỏ việc trau dồi tri thức.

Điều quan trọng là mình cần bình tĩnh để tìm hướng đi tốt nhất trong những thời  điểm khó khăn", người mẹ trải lòng. 

Nói thêm về quyết tâm theo đuổi việc học, chị Bảo Anh cười đáo để: "Ai ế lâu quá thì hãy đi học xem, có khi duyên đến "đỡ" không kịp luôn. Tôi biết, nhiều cặp... bén duyên từ lớp học lắm!".