Vĩnh biệt cậu học sinh giỏi Lê Vũ Hoàng Chương

(Dân trí) - Sau 70 ngày chống chọi quyết liệt với căn bệnh ung thư máu cấp tính tại Bệnh viện Huyết học và Truyền máu TPHCM, ngày 21/10, Lê Vũ Hoàng Chương - nhân vật trong bài <a href="http://dantri.com.vn/c167/s167-344765/xin-hay-cuu-cau-hoc-sinh-gioi-khoi-luoi-hai-tu-than.htm">“Xin hãy cứu cậu học sinh giỏi thoát khỏi lưỡi hái tử thần”</a> đã trút hơi thở cuối cùng.

Vĩnh biệt cậu học sinh giỏi Lê Vũ Hoàng Chương - 1

Vĩnh biệt Lê Vũ Hoàng Chương!
 
Khi PV Dân trí đến nhà Chương, không khí tang thương bao trùm lấy căn nhà nhỏ bé, nơi trú ngụ của 4 thế hệ trong một gia đình. Ngồi trước bàn thờ nghi ngút khói hương, đôi mắt vô hồn của người bà không lúc nào rời khỏi di ảnh của đứa cháu nội mà bà đã hết lòng yêu thương. Nỗi đau quá lớn, bà chẳng nói được lời nào, hai hàng nước mắt đục ngầu cứ lăn dài trên gương mặt già nua dưới mái đầu bạc trắng. 

Trao đổi với PV, ông Lê Thanh Hải, ba của Hoàng Chương cho biết: Cách đây khoảng 1 tuần, khi bác sĩ Huỳnh Nghĩa, Trưởng khoa Huyết học Truyền máu trẻ em nói cơ hội sống của cháu chỉ còn 30%, vợ chồng tôi đã đưa Chương về nhà. Hai ngày đầu sống cùng gia đình cháu trở nên tỉnh táo khác thường và đòi gặp mặt tất cả những người thân cùng bạn bè. 

Nhưng sau hai ngày đó, Chương rơi vào tình trạng nguy kịch, sốt cao kèm theo co giật, toàn thân phù lớn, miệng mê sảng suốt ngày. Gia đình đưa cháu trở lại bệnh viện, sau khi khám các bác sĩ đều lắc đầu bất lực. 

13 giờ trưa ngày 21/10 gia đình đưa cháu về nhà, lúc này Chương đã mê man. “Trước lúc mất, cháu gắng gượng ngồi dậy ôm lấy cổ tôi “con sợ chết lắm ba ơi!” rồi tắt lịm”, ông Hải nghẹn ngào kể lại. 

Theo nguyện vọng của Chương, gia đình đã tổ chức mai táng cho cháu tại vườn nhà ông bà nội, vì đây là nơi cháu đã gắn bó nhiều nhất. Trước đó, được sự đồng ý của chính quyền địa phương, xe tang đã đưa quan tài đến cổng trường Chương đã từng học, rồi vòng về căn nhà gia đình ông Hải đang sống “để cháu được đến lần cuối cùng với những nơi mà nó yêu thương nhất”. 

Sau hơn 2 tháng nằm viện, chi phí chạy chữa cho Chương đã lên tới gần 300 triệu đồng. Vợ chồng ông Hải vốn đã nghèo, nay rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Để chia sẻ những khó khăn đó, báo Dân trí đã trích 2 triệu đồng từ Quỹ Nhân ái phụ giúp gia đình kinh phí mai táng cho cháu. Nhận khoản tiền trên, ông Hải xúc động bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới BBT cùng PV báo và các nhà hảo tâm đã luôn tận tâm tận lực sát cánh bên gia đình trong suốt quá trình chạy chữa cho cháu.
 
Vĩnh biệt cậu học sinh giỏi Lê Vũ Hoàng Chương - 2

Gia đình em Chương cảm động nhận tiền hỗ trợ của bạn đọc

Dân trí cũng xin chân thành cảm ơn và tri ân tất cả những tấm lòng vàng đã đồng hành cùng báo giúp đỡ cho gia đình cháu Chương trong lúc khó khăn hoạn nạn. Dẫu không thể qua khỏi do mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, nhưng sự quan tâm, động viên, giúp sức của cộng đồng xã hội đã góp phần an ủi cho cháu Lê Vũ Hoàng Chương những ngày cuối đời. 

Vân Sơn