Từng vượt 1.500km học song ngành, cô gái giành suất học thạc sĩ ĐH Harvard

CTV

(Dân trí) - Quyết định ra Bắc theo đuổi đồng thời hai ngành Kinh tế, Y tế, Nguyễn Đỗ Thu Phương mới đây đã xuất sắc giành suất học thạc sĩ tại Đại học Harvard danh tiếng.

Giành suất học thạc sĩ Harvard nhờ câu chuyện về trẻ em H'mông

Nguyễn Đỗ Thu Phương (SN 2001, Lâm Đồng) đang học thạc sĩ ngành Global Health Delivery (Cung cấp y tế toàn cầu) tại Đại học Y Harvard.

Sau khi đến với Harvard, Phương trở thành người Việt Nam đầu tiên và là sinh viên trẻ nhất chương trình thạc sĩ Cung cấp y tế toàn cầu.

Từng vượt 1.500km học song ngành, cô gái giành suất học thạc sĩ ĐH Harvard - 1
Chân dung Nguyễn Đỗ Thu Phương (Ảnh: NVCC).

Câu chuyện đặt chân tới Mỹ của cô gái này bắt đầu từ một chuyến đi tình nguyện dạy tiếng Anh cho trẻ em người H'Mông ở Sa Pa.

Lúc đó, Phương chưa xác định rõ ràng mục tiêu nghề nghiệp. Tuy nhiên, gần 3 tháng cùng ăn, ở và dạy học cho những em nhỏ vùng cao thiếu thốn đã khơi dậy trong cô sự thôi thúc mạnh mẽ. "Nơi đây mang lại cho tôi cảm giác yên bình và tôi đã đưa chuyến đi này vào bài luận của mình", Phương nhớ lại.

Trong tổng số 5 bài luận gửi đến trường, bài luận chính của cô được lấy cảm hứng từ những em bé H'Mông. Những đứa trẻ đã để lại trong cô những dấu ấn sâu sắc và trở thành động lực lớn để cô theo đuổi con đường phía trước.

Trong bài luận, Thu Phương cho biết, những trải nghiệm nơi vùng cao xa xôi đã giúp cô thay đổi góc nhìn về cuộc sống. "Những cậu bé lấm lét mà tôi từng thấy giờ đây đã trở thành biểu tượng của tình yêu và sự thuộc về.

Bài học tôi nhận được là chấp nhận con người thật và phấn đấu cho mục tiêu của bản thân mới chính là giá trị đích thực của một cá nhân, thay vì dựa vào sự chấp thuận từ bên ngoài hoặc địa vị xã hội", Phương bộc bạch.

Chính những trải nghiệm sâu sắc tại Sa Pa đã trở thành lợi thế giúp Phương vượt qua vòng một của quá trình tuyển sinh vào Đại học Harvard. Khi nhận được thư thông báo, cô lập tức nhắn tin cho thầy hiệu trưởng và được thầy hỗ trợ bằng cách tổ chức một buổi phỏng vấn thử, giúp cô chuẩn bị tốt hơn cho vòng tiếp theo.

Vượt 1500 km ra Bắc, vừa học kinh tế vừa học y tế

Được biết trước khi đến học thạc sĩ tại ĐH Harvard danh tiếng, Thu Phương từng giành học bổng 100% ngành Điều dưỡng của Viện Khoa học sức khỏe, Trường Đại học VinUni (Hà Nội). 

"Khi đang học năm thứ nhất tại một trường đại học ở TPHCM, em tình cờ biết đến thông tin tuyển sinh của ngôi trường này tại Hà Nội. Khi mẹ gợi ý thử nộp hồ sơ, em suy nghĩ và quyết định lặng lẽ thực hiện", Phương cho hay.

Khi đó, nữ sinh nhận ra niềm đam mê với ngành Điều dưỡng, xuất phát với mong muốn đơn giản là chăm sóc gia đình tốt hơn.

Tuy nhiên, khi nhận được học bổng 100%, Phương bất ngờ gặp phải sự phản đối từ gia đình. Mọi người không muốn cô đi học xa, cách Lâm Đồng hơn 1.500 km. Thế nhưng, trước sự kiên định của con gái, gia đình cô dần chấp nhận quyết định đó.

Từng vượt 1.500km học song ngành, cô gái giành suất học thạc sĩ ĐH Harvard - 2

Nguyễn Đỗ Thu Phương trong những ngày trên đất Mỹ (Ảnh: NVCC).

Khi quyết định ra Bắc tiếp tục hành trình học tập, Thu Phương chọn theo đuổi song ngành Kinh tế và Y tế. Cô muốn tạo cho mình hướng đi dự phòng nếu công việc sau này chưa ổn định.

Chia sẻ về hành trình chinh phục học bổng 100%, Phương cho biết: "Lần đó, tôi nộp hồ sơ và đậu vòng một. Tuy nhiên, khi bước vào vòng phỏng vấn, tôi bị loại do không biết cách trả lời. Tôi bị đánh trượt, nhưng trường lại không thông báo kết quả.

Tôi đã phải chờ đợi suốt 6 tháng, đến khi kỳ tuyển sinh muộn kết thúc nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi. Cuối cùng, tôi chủ động gọi điện cho trường và nhận được câu trả lời rằng mình không được nhận. Thay vì bỏ cuộc, tôi đã vẽ một bức tranh thể hiện định hướng tương lai cũng như ước mơ của bản thân".

Sau đó, Thu Phương đã bay ra Hà Nội, mang theo bức tranh của mình và trực tiếp gặp ban tuyển sinh của trường. Cô thẳng thắn bày tỏ những điều chưa hài lòng, đặc biệt là việc nhà trường không thông báo sớm về kết quả trượt hồ sơ. May mắn thay, sự nỗ lực và kiên trì của Phương đã thuyết phục được ban tuyển sinh và cô được trao thêm một cơ hội.

Học song ngành, "đuối" GPA

Chia sẻ về những khó khăn khi quyết định học song ngành, Phương tâm sự: "Khó khăn lớn nhất đối với tôi là việc di chuyển. Vì điểm học 2 ngành cách nhau hơn 25 km nên ngày nào tôi cũng phải ngồi xe buýt khoảng 3-4 tiếng mỗi ngày để đi học. Điều này khiến tôi gần như không có thời gian dành cho bản thân".

Thu Phương chia sẻ rằng, có giai đoạn cô phải đối mặt với tình trạng điểm số giảm sút do áp lực học tập. Khi đó, GPA của cô giảm xuống còn khoảng 3.2/4. Đây là con số thấp so với những thành tích trước đây của cô.

"Nhận ra tôi có dấu hiệu lơ là trong học tập, các thầy cô đã gửi thư điện tử hỏi thăm. Đặc biệt, thầy giám đốc chương trình Điều dưỡng của trường nhắn tin cho tôi và nói rằng: Nếu cứ để bản thân như thế, sẽ rất tiếc cho một người có tài năng như em.

Câu nói ấy tác động rất lớn đến tôi. Sau đó, tôi quyết định vực dậy tinh thần và sau đó quyết tâm nộp hồ sơ vào Harvard", Phương bộc bạch.

Từng vượt 1.500km học song ngành, cô gái giành suất học thạc sĩ ĐH Harvard - 3
Thu Phương tại Harvard Museum of Natural History (Bảo tàng lịch sử tự nhiên Harvard) (Ảnh: NVCC).

Tiến sĩ Hoa Huyền - Giám đốc chương trình Điều dưỡng hiện tại và cũng là cô giáo chủ nhiệm của Phương - chia sẻ: "Một trong những điều khiến tôi ấn tượng nhất về Phương là lá thư bạn ấy viết khi ứng tuyển vào ngành Điều dưỡng.

Trong thư, Phương trình bày lý do lựa chọn ngành học này và vì sao chọn trường, cùng mong muốn đóng góp cho sự phát triển của ngành y tế và hỗ trợ cộng đồng".

Theo Tiến sĩ Hoa Huyền, trong quá trình học tập, Phương không chỉ chăm chỉ mà còn có tư duy tốt và khả năng quản lý thời gian hiệu quả. Trong quá trình học song ngành dù khối lượng học tập nặng nề, cô vẫn duy trì thành tích xuất sắc.

Sau khi tốt nghiệp, thay vì theo đuổi con đường lâm sàng, Phương quyết định tiếp tục học tại Harvard, chuyên sâu về quản lý và chính sách y tế. "Điều này phản ánh rõ định hướng mà Phương đã vạch ra từ trước. Không chỉ muốn làm việc trực tiếp với bệnh nhân, Thu Phương còn mong muốn tạo ra tác động ở tầm vĩ mô đối với hệ thống y tế", cô Huyền nhận xét.

Phương cho biết hiện tại cô học không phải để trở nên giỏi nhất, mà để tìm ra điều thực sự có ích cho con đường sự nghiệp của mình. "Tôi không còn đặt nặng chuyện học nhiều hay ít mà quan trọng là học được gì để phục vụ cho tương lai", cô gái sinh năm 2001 tâm sự.

Thu Hoài