SPELL: Gần gũi và thân thiện

(Dân trí) - “Những gì SPELL làm tại trường, địa phương đã thể hiện một sự gần gũi, thân thiện và có sức động viên tinh thần rất lớn cho các em học sinh, cho các bậc phụ huynh”, ông Quách Thiện Du, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Phú, xã Bình Sa, Thăng Bình, Quảng Nam nói.

Qua hai năm triển khai chương trình SPELL tại trường, ông đánh giá như thế nào về những tác động của chương trình đến học sinh nghèo?

 

Trước khi đón nhận chương trình học bổng SPELL, trường tiểu học Trần Phú cũng đã nhận được những suất học bổng cho những học sinh giỏi, những em có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích học tập khá... Nhưng phải đến chương trình học bổng SPELL mới có đối tượng là tất cả các em học sinh nghèo và sẽ “đi” cùng theo các em cho đến khi học hết lớp 12.

 

Chương trình không chỉ giúp cải thiện điều kiện học tập của các em mà còn có những hoạt động cải thiện chất lượng học tập của các em. Những tác động nhiều chiều như vậy của Chương trình đã tạo nên sự phấn khởi trong cả học sinh, phụ huynh và các giáo viên. Các em học sinh nghèo trong trường đã học tập tốt hơn và việc bỏ học giữa chừng gần như không có.

 

Về chương trình SPELL ông sẽ nói một cách ngắn gọn như thế nào?

 

Những gì SPELL làm tại trường, địa phương đã thể hiện một sự gần gũi, thân thiện và có sức động viên tinh thần rất lớn cho các em học sinh, cho các bậc phụ huynh. Và nói theo cách của bà con, “họ” là những người không thân thích với mình mà đã tạo điều kiện cho mình thì mình cũng phải biết hợp tác, nỗ lực vươn lên.

 

Nhà trường mong được hợp tác lâu dài và hợp tác mở rộng hơn nữa với chương trình SPELL?

 

 Đúng vậy! Hiện nay địa phương đã có 77 suất học bổng, song vẫn còn rất nhiều em cần sự trợ giúp mà không đủ tiêu chuẩn để được tham gia vào chương trình. Chẳng hạn như các em có hoàn cảnh khó khăn nhưng chưa đến độ tuổi theo như qui định của chương trình. Chúng tôi mong chương trình tiếp tục được duy trì, bám sát các trường, các xã để giúp đỡ, động viên nhiều hơn nữa việc học tập của các em có hoàn cảnh khó khăn.

 

Xin cảm ơn ông! 

 

Mạnh Cường