Hà Tĩnh:

Sâu róm “quấy đảo” giám thị và thí sinh

Sâu róm đang trở thành nỗi phiền toái đối với cán bộ coi thi cũng như thí sinh tại Hội đồng thi THCS Tùng Ảnh huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh). Ngay trong ngày thi tốt nghiệp THPT đầu tiên, 40 giám thị nổi mẩn ngứa vì …lông sâu róm.

Tại Hội đồng thi THCS Tùng Ảnh ( Đức Thọ) giám thị và thí sinh đều cảm thấy ngột ngạt bởi tình trạng sâu róm ken dày trên các loại cây trồng trong khuôn viên. Sâu róm bám vào thân cây, đánh đu trên cành cây và nguy hiểm nhất là lông sâu róm phát tán theo gió, bay cả vào phòng thi.

Theo ông Lê Văn Vị, Chủ tịch Hội đồng coi thi trường THCS Tùng Ảnh, ngay trong ngày đầu tiên cả 40 cán bộ coi thi của Hội đồng đều bị nổi mẩn ngứa bởi lông sâu róm, trong đó 2 giám thị buộc phải xin nghỉ.

Hội đồng đã xem xét đồng ý cho một giám thị được nghỉ bởi… ngứa không chịu nổi. Ông Vị cũng cho biết thêm, ban đêm các thầy cô phải đóng kín cửa bất chấp cái nóng 36-37độ C. Giải pháp mà các thầy cô dùng để chống lại sự ngứa ngáy là xát muối vào những phần da thịt bị lông sâu róm dính vào.

Sâu róm “quấy đảo” giám thị và thí sinh - 1

Lông sâu róm bay làm các giám thị bị mẩn ngứa, khó chịu.

Ngoài nạn nhân trực tiếp nhất là các thầy cô giáo, thí sinh cũng không thực sự thoải mái. Một thí sinh cho biết gió bay vào phòng thi mang theo cả lông sâu róm nên không tránh khỏi bị phân tán tư tưởng.

Được biết trường THCS Tùng Ảnh nằm giữa cánh đồng Đội Ngọn, là nơi đang phát sinh nạn dịch sâu róm. Theo ông Nguyễn Khắc Thái, bảo vệ nhà trường thì tình trạng này gần như năm nào cũng có. Đáng tiếc năm nay sâu róm lại bùng phát đúng vào dịp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp.

Theo Trần Long
VTC