1. Dòng sự kiện:
  2. Căng thẳng Chính phủ Mỹ - ĐH Harvard

Những tấm lòng biết ơn gửi tới thầy cô giáo

(Dân trí) - “Em mong cô mạnh khoẻ để tiếp tục sự nghiệp trồng người”; “Cảm ơn thầy Bình đã hết lòng với chúng em”; “Em mong các thầy cô mạnh khoẻ, vui vẻ hơn nữa, không nên buồn về những trò nghịch ngợm của các em”; “Bây giờ em lại quý cái vẻ lạnh lùng của cô”... Đó là những lời tâm sự của các em học sinh gửi tới thầy cô giáo nhân ngày 20/11.

Đó là những lời tâm sự của các em học sinh ở Hà Nội gửi tới thầy cô giáo nhân ngày 20/11.  

 

Em hứa sẽ học thật giỏi để không phụ công của cô giáo - Trần Quốc Hưng, lớp 6A6 trường THCS Nguyễn Trường Tộ 
 

Sáng nay, trường em tổ chức míttinh kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, em rất vui. Em cũng có 1 bó hoa để tặng cô Thu chủ nhiệm. Và cũng nhân dịp này lớp làm báo tường, em đã làm 1 bài thơ tặng thầy cô giáo với đề bài: “Thầy cô ơi!” để gửi lời cảm ơn thầy cô đã giúp em nên người.

 

Mỗi năm đến ngày này em lại nhớ tới cô Hà ở trường Tiểu học Nguyễn Siêu. Em nhớ cô nhất vì cô dìu dắt em, hướng dẫn em làm toán. Em hứa sẽ học thật giỏi để không phụ công của cô giáo. 
 

Những tấm lòng biết ơn gửi tới thầy cô giáo - 1

Kỷ niệm nhớ nhất trong em là bạn bè và thầy cô - Nguyễn Ánh Tuyết, lớp 9A2 trường THCS Nguyễn Trường Tộ 

 

Đây là năm cuối cấp (THCS) nên em có nhiều cảm xúc, tâm trạng rất khó tả về ngày 20/11 này. Em chúc các thầy cô mạnh khoẻ, công tác tốt.

 

Trong 9 năm học, thầy giáo có nhiều ấn tượng nhất đối với em đó là thầy Bình dạy môn Toán. Thầy rất ân cần, tận tuỵ, thầy đi đến từng bạn, hướng dẫn từng bài toán, có bài em không hiểu, hỏi thầy, thầy giảng rất tỉ mỉ nên chúng em rất quý thầy. Em hứa sẽ học thật giỏi, nhất là môn toán.

 

Sau 9 năm học ở trường em thấy trường ngày càng đổi mới khang trang hơn. Kỷ niệm nhớ nhất trong em là bạn bè và thầy cô.

 

Những tấm lòng biết ơn gửi tới thầy cô giáo - 2

Các thầy cô không nên buồn về những trò nghịch ngợm của chúng em - Thảo Anh lớp 8 Pháp trường THCS Giảng Võ

 

Nhân ngày 20/11 em gửi lời cảm ơn và lời tri ân lòng kính trọng với các thầy cô giáo. Em mong các thầy cô mạnh khoẻ, vui vẻ hơn nữa không nên buồn về những trò nghịch ngợm của các em.

 

Cô Ngọc là người em nhớ mãi vì em đọc tiếng Pháp không được rõ lắm, cô đã dành hẳn 1 buổi để hướng dẫn em đọc, trong khi đó là buổi chiều được nghỉ của cô. Bên cạnh đó, em nhớ nhất kỷ niệm với 1 cô giáo mà em không nhớ tên. Đó là lần đầu tiên em đi học ở trường THCS Giảng Võ, em bị lạc đường, cô đã chỉ đường cho em, và cô cũng chính là cô giáo thực tập giảng ở lớp em. Em rất tiếc là không nhớ nổi tên cô. Em hứa học thật giỏi để đền đáp công ơn của cô. 

 

Những tấm lòng biết ơn gửi tới thầy cô giáo - 3
 

Em hứa với cô năm sau học tốt hơn và không làm cô buồn - Mỹ Anh học lớp 9A9 trường THCS Giảng Võ

 

Hôm nay đến trường tự nhiên em thấy yêu quý thầy cô hơn. Lớp em cũng có 1 tiết mục văn nghệ, em thấy không khí thật là vui. Em quý nhất là cô Lê, cô giáo chủ nhiệm mới của em.

 

Cô mới vào lớp nhưng em có tình cảm rất yêu quý cô, hôm nay em cũng bày tỏ tình cảm tới cô, tặng hoa và chúc cô mạnh khoẻ. Em hứa với cô năm sau học tốt hơn và không làm cô buồn. Sau này em sẽ cố gắng học thật giỏi để trở thành giáo viên. 

 

Những tấm lòng biết ơn gửi tới thầy cô giáo - 4

Em thấy vẻ lạnh lùng của cô chỉ là vỏ bọc bên ngoài - Mai Lan trường THPT Nguyễn Trãi 

 

Tâm trạng của em hôm nay nửa vui, nửa buồn vì nốt năm nay ra trường rồi, năm sau không biết có được sống trong không khí của ngày 20/11 này nữa không. Vì khi ra trường mỗi người mỗi nơi, xa bạn bè, xa thầy cô. Trong thời cấp III này em nhớ nhất là cô Vân, cô giáo dạy toán bây giờ của em.

 

Khi vào lớp cô rất lạnh lùng, chúng em rất sợ. Gần 1 tuần đầu không dám nói chuyện. Nhưng có 1 lần trong lớp em có bạn bị ốm, cô đã ân cần hỏi thăm và những giờ giảng, giọng cô truyền cảm ấm áp. Dần dần khi tiếp xúc với cô, em thấy vẻ lạnh lùng của cô chỉ là vỏ bọc bên ngoài, còn cô sống thật tình cảm và tận tuỵ.

 

Nhân ngày 20 /11 em chúc cô mạnh khoẻ để giảng dạy cho các thế hệ sau. Em cũng hứa với cô sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng mong muốn của cô.

 

Nhóm PVGD thực hiện